Mình vốn không định ăn ở đây nhưng vì tối thứ 7 king và gogi đều full bàn rồi nên vào đây ăn thử.
Thịt ướp bình thường, mình khá dễ tính phần ăn nên thấy cũng ok, rau tươi và đồ ăn kèm ngon, đầy đủ.
Các bạn nhân viên nếu mình cần gọi gì thì sẽ mang ra ngay nhưng mà hơi lỗi cái là không được linh hoạt, các bạn đi qua lại bàn mình rất nhiều lần mà thấy vỉ nướng khét đen vẫn không thay cho mình, đợi mình kêu mới thay, 2 lần như vậy luôn. Thịt trên bàn mình hết sạch cũng k hỏi là mình có muốn gọi thêm gì ko, lúc đó quán hoàn toàn ko đông, các bạn còn có thời gian đứng nc với nhau nữa mà. Sơ sơ là vậy thôi, còn nhiều điểm thiếu sót nữa.
Quán có đồ ăn ngon nhưng ko có lợi thế về không gian, đã vậy còn ko training kĩ năng phục vụ cho nhân viên để mất khách như vậy uổng lắm.
Vừa rồi nhà mình ghé aeon mall sớm, ăn trưa cũng sớm luôn.. chất lượng phần combo nướng quen thuộc rất tốt. Thịt nạc và dày lắm, ăn rất đáng tiền mà giá chỉ hơn 300k/2 người (tính luôn thuế). Mình phải cố gắng lắm mới ăn hết. Panchan được ăn thoải mái mà ăn không hết phần người ta cho luôn á. Thịt thấm ướp gia vị vừa phải, nhân viên thì thường xuyên theo dõi để thay vỉ nướng cho mình. Có diều mấy cái li bằng nhựa uống nước rất dơ, có lần mình uống phải cái li còn dính dấu son. bình tường thì nó cứ có vệt đen nhìn ghê ghê.
Tới aeon mall bình tân thì không thể bỏ qua quán này. Nhân viên phục vụ nhiệt tình, không gian thoáng rộng, sạch sẽ. Mình ăn ở đây rất nhiều lần và thích gọi phần combo lẩu và nướng.
Các món panchan đều miễn phí nhưng mình không gọi thêm vì họ đem ra đủ cho 2 người ăn rồi.
????Nằm trong TTTM Aeon Mall luôn nhá, vị trí cũng dễ tìm nữa. Không gian của quán khá rộng rãi, bàn ghế cũng cao ráo sạch sẽ.
Phía bên trong ngồi sẽ hơi bị mùi đồ ăn nha
???? Quán cũng như những quán nướng lẩu khác thôi, theo mình thì k thấy gì quá nổi trội hay đặc sắc hơn gì lắm.
Mình hôm đó đi gọi 1 combo nướng lẩu như hình nha.
Nướng thì có dẻ sườn và ba rọi bò Mỹ ????
Quán ướp thịt khá ok, rau cho nhiều nên k cần phải xin thêm đâu. Tuy nhiên các món phụ ăn kèm k được hấp dẫn lắm, chủ yếu toàn các món được muối chua không à
Lẩu kim chi hải sản ăn ổn.
À quán có phục vụ buffet nướng lẩu đó nhé ????
???? Giá cả hơi cao, thích hợp cho việc thỉnh thoảng ăn hàng thôi
Nhân viên pv bình thường
Trưa lượn Aeon ko biết ăn gi nên ghé ăn thử thấy buffet 199k.
Đồ ăn khá nhìu nhưng minh thích dẻ sườn bò và ba chỉ thôi ăn ngon lắm.
Rau và panchan cũng rất nhiu ăn ko cảm giác ngán.
Tráng miệng thi đơn giản chỉ có 1 dĩa dưa hấu.
Canh kim chi và cơm trộn thi thật sự dở, canh quá ngọt và chỉ lèo phèo vài miếng kim chi, cơm thi nhão quá ăn rất ngán.
Nói chung chi vô ăn thịt nướng thì ok.
Nay có đi khám bệnh ở kế bên nên trưa qua ghé ăn, ăn buffet trưa chi 199k/ người. Menu buffet khá ổn giá 199k mà có đầy đủ dẻ sườn bò, gầu bò, ba chỉ, cơm trộn, miến trộn.... khá nhìu.
Vị ướp đậm ăn ko cần chấm , điểm công là có cho rau rất nhiu làm ăn không ngán.panchan đa dạng và rất nhiều thứ.
Cơm trộn thi không ngon, canh kim chi tệ quá.
Điểm trừ là nhân viên phục vụ thái độ kém quá, khách gọi cũng ko thèm trả lời.
Nói chung đồ nướng ôn
thái độ pvu của các bạn nvien thì mình xib fep k bàn tới. lúc vui vẻ, lúc nặng nhọc, k biet đâu mà lần.
Về đồ ăn: ngon, thịt mềm, ươp thấm vừa đủ, nhất là phần nạc dăm heo, ko quá mỡ, ăn vị thấm ngay đầu lưỡi. giá cả thì hơi cao, k tương xứng vs giá trị thực đồ ăn, nhưng do thịt ngon nên tạm chấp nhận. nếu có dip đi qua btan sẽ lại ghé.
Lần đầu đến đây. Nhóm mình đi 3 người gọi 1 combo 4 người nướng và lẩu đại khái cả thuế tầm 900k mà ăn không hết. Nếu đi 4 người có thể vừa đủ. Thịt nướng ngon vừa ăn, rau nhiều, nước chấm cũng rất đặc biệt. Nhân viên cũng rất nhiệt tình nếu có dịp sẽ quay lại.
Đồ ăn không ngon không đa đạng nước chấm không gian khá ngộp ngạt và nóng. Thái độ nhân viên hết sức tệ đặc biệt là bạn nữ đeo kính đi làm với thái độ không tôn trọng khách.