Dành cho các bạn mê món Ấn.
Phong cách đúng kiểu Ấn Độ luôn, nhân viên đa phần người Ấn (có bạn nói được tiếng Việt)
Món ăn ngon, đậm đà. Hương vị nguyên bản chứ không chế tác lại kiểu cà ri dê đường phố. Do vậy nhà hành thường là dân Ấn, Sri Lanka và khách nước ngoài, rất ít khách Việt.
Nhưng mình thì thích kiểu nguyên bản nên trưa thi thoảng hay ghé ăn.
Bất tiện là quán không có chổ giữ xe gắn máy (khách tự gửi nơi khác)
Giá cả dễ chịu, bình quân tầm 200k cho một người (nếu đi chung vài người)2
Mình ủng hộ quán cũng khá nhiều lần nhưng lần này quyết định là NGƯNG ủng hộ vì có vẻ quán ko tôn trọng để đáp ứng yêu cầu của khách. Đều có ghi chú kỹ là nấu ít dầu, ko bơ nhưng lần nào cũng giao sai yêu cầu, xin ớt để ngoài thì ko cho dù chỉ là 1-2 quả ớt trái. Được thêm đợt này giao hàng rất chậm, , giao đến nơi thì thức ăn cũng hết nóng!
What a cholay bhature experience I had, cholay was with curry leaves and tamarind and not a single garbanzo bean in it (only brown chickpeas, kala chana in Indian language). I thought it was a North Indian dish prior to trying this time with lot of brighter chickpeas/garbanzo beans in a thick and rich gravy, but ...... decided not to try any more Indian food in here.