Quán này được nhiều lời khen nên mình cũng rủ rê bạn bè đi thử, đúng là đồ ăn ngon nhe ^^
Gía cũng khá ổn, với nhiều bạn còn bảo là rẻ ý, do mình chưa ăn nhiều món nên mới đánh giá sơ xài thôi.
Bạn nào muốn tìm món ấn, ngon, thì ghé chỗ này nhé, bày trí đẹp nữa.
Đồ Ấn ở đây làm khá ngon, đa dạng. Các món masala theo mình là ổn nhất. Paneer ăn cũng hay, vị lai giữa cheese và đậu hũ. Khẩu phần đầy đặn. Phục vụ nhanh. Cũng hay ghé quán khi nhớ đồ Ấn.
Quán ngon rất ngon luôn nên sau khi ăn tại quán, mình có đặt giao hàng 2 lần sau đó, 2 ngày khác nhau nhưng không hiểu do giao tiếp giữa Foody và quán sao đó, cả 2 lần mình đều phải chờ gần 1 tiếng đồng hồ để nhận kết quả hủy đơn. Một lần Foody ko liên lạc đc với quán nên báo hủy sau khi mình đợi 40p, một lần thì quán gọi báo sẽ giao sau 30p, sau khi mình đã đợi 30p.
Thích nhất món plain paratha và naan tỏi. Bánh được nướng giòn và thơm.
Các món nước thì hơi cay, nhưng cá nhân mình cảm thấy ngon hơn vài chỗ khác.
Món masala tea thì rất nồng mùi gia vị, uống vào cảm thấy rất ấm.
Không gian quán thì hơi nhỏ, sức chứa không nhiều.
Gọi deli về đồ ăn vẫn còn nóng sốt, một phần ăn nhiều, nhà mình ăn khoẻ mà cũng ko hết được trong 1 bữa.
- goa fish ( ko bít nhớ đúng tên ko nữa) ngon ngậy béo ko tanh, hơi ngọt dễ ăn, ko cay lắm, cá phi lê ko xương nên trẻ con ăn cũng được
- butter chicken ngon ngọt, hơn ít vị bơ. So với các quán ấn ở saigon thì ở đây làm món này ổn nhất, nhưng để so với quán ấn ngoài hà nội thì mình đánh giá là ko bằng (vd khazaan ở đường thành hn). Ai chưa quen ăn món ấn thì nên gọi butter chicken, lựa chọn an toàn đó, rất dễ ăn, ngấm đủ gia vị đặc trưng, dùng kèm naan bơ tỏi rất hợp.
- mutton vindaloo, cay lắm lun, trên menu có ghi là ko dành cho ng yếu tim nên ai ko ăn cay được thì né nha. Thịt cừu mềm, ko hôi, nấu cùng khoai tây và rất nhiều gia vị, càng ăn càng cay lại càng muốn ăn nưax :)))
- món cheese nấu với lá gì ý mình ko nhớ tên, hơi khó ăn nhé, hơi cay tí thôi, nhạt lắm ( có thể do mình ăn mặn) thêm muối thì ok hơn, cheese của ấn hơi giống đậu hũ của vn)) cái này là ăn cho có chất xơ dễ tiêu hoá vì cái nước sốt là nấu từ rau ))
- mình gọi ganesh naan, nhiều ớt cay nha, cũng ko dành cho fainted heart
- sweet lassi chua ngọt vừa đủ uống được, masala lassi vị kì lắm nhé vừa mặn vừa ngọt vừa chua lại còn hăng hăng nên cảnh giác khi gọi khỏi phí tiền
*** mình chỉ thắc mắc là sao ở đây ko có bán mấy món nướng nhỉ kiểu như chicken tikka, chicken 65... toàn là cari thui, menu bổ sung thêm món nướng thì sẽ phong phú hơn
Nhìn chung có chuẩn vị ấn hay ko thì mình ko chắc, nhưng dễ ăn ( đấy là nếu bạn biết order ko thì cứ hỏi nv tư vấn cho an toàn), khẩu phần nhiều, thích thì cứ thoải mái ăn bốc. Nếu có thêm các loại món nướng thì tuyệt.
Quán yên tỉnh sạch sẻ , giá cũng tương đối , nhưg 1 điểm trừ là nhân viên mang nước chấm ra ,cùng 1 chén hành tím***cứ tưởng là ăn kèm nước ai ngờ 59 k đấy ,mình k ăn dc hành tím sống , cắn thử 1 miếng mất 59 k, các b chú ý k ăn thì trả lại chén đó nhé ,quán có tính sẳn 5 % tiền típ trog bill rồi , mih k cần tip thêm cũng k sao, khẩu vị cũng k khác j vị của***lắm,
Mình và bạn vừa mới ăn ở đây xong. Quán khá nhỏ, không biết có bàn thêm trên lầu không, sức chứa khoảng 20 người à. Lúc mình tới thì gần như full bàn. Máy lạnh bự, thổi phà phà vô đầu ngay hướng mình ngồi. :)) Ăn xong về phải uống thuốc cảm :)) Cơ mà chắc không phải mình sức khoẻ kém đâu, ông khách Hàn ngồi kế mình ăn cũng hắt xì quá trời.
Bọn mình order 1 cà ri cừu không cay, 1 cà ri gà nước dừa ít cay, 2 bánh naan tỏi. Do có đọc review trước thấy ghi là cà ri ở đây cay lắm nên gọi ít cay thôi, nhưng lúc ăn thì chả thấy cay gì cả . Mình nghĩ cà ri phải cay cay the the mới ngon. Bánh naan ngon và thơm, bưng ra còn nóng và giòn. Cà ri cừu vị ngon và đậm đà hơn cà ri gà. Tuy nhiên mình thích bánh naan nhất, tới nỗi mắt to hơn bụng kêu 2 cái, cuối cùng ăn không hết phải bỏ mứa tiếc ghê.
Nước ngọt mắc, 34k/ lon. Trà Masala được đem ra nguyên 1 bình nóng, uống tới đâu rót tới đó. Mình thì không quen vị trà, cảm thấy hơi bị nồng mùi gừng nên thấy hơi khó uống.
Phục vụ không nóng không lạnh.
Một trong những nhà hàng Ấn rất ngon mà giá lại hợp lý.
Có 2 lựa chọn khi ăn ở đây 1 là không cay, 2 là cay. Nếu phục vụ có hỏi ít cay mà ko ăn đc cay thì chọn luôn ko cay nhé, tuy ít cay nhưng thực sự vẫn rất cay đó.
Ớt họ dùng loại siêu cay luôn, ko thây rõ ớt nhưng mà ăn phù mỏ luôn. Đồ ăn ngon, thích ăn bánh tỏi với curry gà.
Món siêu nhiều luôn, sẽ bị loạn khi gọi món.
Nhều lần ghé nhà hàng Ganesh để ăn món Ấn và lần nào cũng không bị fail.
Nhận xét:
Không gian: Theo mình thì mình thích chi nhánh quận 7 hơn Hai Bà Trưng quận 1, bên quận 1 khá chật.
Món ăn: mình rất thích curry ở đây, rất đa dạng nhiều loại để lựa chọn: gà,bò,cừu,vịt,heo.... Tuy nhiên đó cũng là khuyết điểm nhỏ: vì menu quá nhiều làm thực khách bị rối ko biết nên chọn ăn món nào????????
Bánh tỏi ngon, không hề bị dầu như các quán Thái. Ăn mà ghiền luôn ý.
Cơm chiên thì mình không đánh giá cao lắm, vì cơm khá khô và không có vị j hết, dùng để ăn kèm với các món khác.
Mình có gọi một phần thập cẩm bao gồm thịt bò, cừu, heo, cá và gà nướng thì ăn miếng đầu ăn ngon, nhưng bắt đầu miếng thứ hai là bị ngán ấy vì nó khá khô.
Giá cả: Theo mình thì cũng không cao lắm, đi đông người sẽ thử được nhiều món hơn.
Nhân viên: À đợt mình đi mình có đặt bàn, nhưng các bạn nhân viên mình thấy hơi hời hợt cho việc này, chỉ hỏi khách có đặt bàn ko, nếu trả lời có thì dắt lên lầu nhận bàn, nhưng không hề hỏi thêm thông tin của khách để xác nhận. Chắc đông quá các bạn ko kiểm soát được.
Ăn ở Ganesh rất nhiều lần, lâu lâu thèm đồ Ấn lại ghé vào vì gần nhà. Đồ ăn ngon, nhiều, giá cũng rẻ chứ ko có mắc. Mình thích ăn cari dừa với bánh tỏi. Thực đơn quán khá nhiều, mỗi lần tới chọn 1 loại để ăn rất thú vị.
Nhân viên ở đây cũng rất tinh ý, có lần mình tới ăn làm đổ nước uống nhân viên rất nhanh nhẹn lấy khăn ra lau liền. Nước lọc được free nhé, châm nc liên tục luôn. Nếu ai ko ăn được cay thì ko nên thử vì đa phần các món đều cay.