Buổi chiều đói đói mà có bát gà tần ăn thì phê nhỉ. Sau khi đi ăn 1 vài quán mình đã tìm ra quán gà tần đúng tiêu chí ngon bổ rẻ của mình. Quán nhỏ nhỏ ở số 458 thiên lôi, có tầm 3 bàn thôi. Gà tần thì ở đây đối với mình là rất ngon, muốn gà mềm gà dai có hết, mỗi lần ra mình đều gọi đùi ăn mới bõ. Đùi ở đây to phạc mà độc có 30k 1 bát. Lá ngải tần nhừ ko bị dai, ko bị đắng mà thơm thơm, khách ăn xong chị ấy dọn luôn nên lúc khách mới vào là có chỗ sạch sẽ để ngồi, chị bán hàng niềm nở lắm, vào là hỏi " mình ơi mình ăn gì" chứ ko hỏi em ơi e ăn gì :)) kiểu đáng yêu ấy ???? ăn 1 bát này về no đến tối lun. Huhu. Hơi xa trung tâm nhưng đáng để ăn thử lắm