Quán chửi khách
Trước hay ăn ở đây, nhưng từ hôm nay là không bao giờ, và sẽ nói ae đồng nghiệp né ra.
Rõ ràng là mình vào trước, chị phục vụ đem cơm ra luôn r, mà trà đá, canh bà chủ không đem ra, lại ngồi face time, mình rất nhẹ nhàng kêu thì bị nạt vào mặt "em làm **** mà hối, chị không bỏ ai, vô sau mà bày đặt...." Thế tôi ăn cơm với nước tương trong lúc chờ chị chat chit à?
Trước ăn ổn, bây giờ cơm thì khô, thịt thì ít lại lên giá (thịt bò), 1 dĩa ít cơm mà tới 50k
Thành thật khuyên mọi người né quán này ra, trưa làm mệt mỏi, đi ăn trả tiền mà bị chửi.
Mục phục vụ mà có mức âm tôi cũng đánh.