Một phần gỏi góc tư rất ít thịt cho chủ yếu là rau, gỏi trộn dở chỗ đắng chỗ chua, không cho hành phi đậu phộng như mấy chỗ khác. Giá tính thì mắc so với mặt bằng chung khu này.
Muối tiêu chấm mà cho ớt xay loại rẻ tiền kiểu giống ăn hột vịt lộn hơn, mấy chỗ khác ngta cho ớt tươi xắt thấy được hơn
Nói chung thất vọng và say goodbye từ đây
Mình hay ăn cơm gà ta xé ở đây, bà chủ với nhân viên làm đồ rất ngon, ăn vừa miệng. Hôm nay sau tết quán khai trương lại, khách lai rai, mình vừa đi làm mệt về ghé quán mua hộp cơm về nhà để lót da, mình thấy có một ông thanh niên trung tuổi tầm 30 mấy nói giọng Bắc mình kêu mua cơm gà chả nói chả năng gì cả, giống như mình đi xin ăn vậy, lúc đưa cơm cho mình kêu như thế này ạ “50 ngàn” cộng thêm thái độ giống như mình ăn hết gạo nhà nó ấy, mình bực quá, đưa tiền và đi xe một mạch về nhà. Về đến nhà còn tức tưởi hơn nhé, cơm thì k có nước mắm ăn lạc hoét, k dưa món như mọi lần trong khi quán có một hộp dưa món to đùng. Ôi mình tức điên đi được đã mệt còn gặp thứ gì đâu, mong quán sẽ hướng dẫn nhân viên kĩ hơn và mong lần sau mình có muốn ăn cơm gà thì cũng k phải k loại ng đó, nếu k đảm bảo mình sẽ ra những quán kế bên ăn thử và k vào quán nữa.