Bữa đi rước pà chị vs đứa em dưới quê lên, sẵn chưa ăn sáng, kéo đồng bọn ghé vô quán bên đường. Nằm trên đường Tạ Quang Bửu gần bến xe Quận 8, quán nhìn trong nhà hơi chật, chak cỡ 4-5 bàn. Mình gọi 2 hủ tiếu gà, 1 mì quảng & 1 bún gà. Bà chủ làm khá nhanh, 4 tô cũng vừa, nước súp gần đầy. Mình ăn hủ tiếu, hủ tiếu hơi ít, tính ra có 1 nhúm thui, gà cũng không nhiều, bù lại thì khá thơm. Nước súp hơi lạt phải thêm gia vị. Tính tiền thì 1 tô khoảng 32k, hơi đắt so vs mặt bằng quận 8, nhưng cũng hợp lí!
Mình hay ăn mì quảng ở đây, theo nhận xét là khá ngon, 25k 1 tô ko phải nhiều nhưng chấp nhận dc, có sườn, gà, trứng cút và 1 miếng chả lụa. Nước dùng hơi mặn tí nhưng nặn chanh vừa. Thích nhất ớt của quán, lần nào đi ăn cũng múc quá trời :v ko phải ớt xay mà hình như ớt xào hay sao á mình ko biết tả sao :))))) à còn hành ngâm nữa, ăn với mì hơi bị ngon. Nói chung là nên thử mì quảng ở đây. Hình như chú bán là người quảng luôn á ^_^ mấy món còn lại mình chưa thử TT