Quán ăn dễ tìm với bảng hiệu to ơi là to, đi từ xa đã đập vào mắt bảng hiệu đỏ lừ trên nóc nhà. Không gian rộng rãi, bình dân, mái che buổi chiều có thể mở ra thoáng mát. Mình đi buổi chiều, quán không đông lắm, phục vụ nhanh và nhiệt tình. Thịt bò ướp ngon, giá cả không cao không thấp. Ăn bò bít tết thì có kèm dĩa salad trộn dầu giấm ngon lắm!
Nhận hàng xong hết hồn. 1 phần 85k Chỉ có 5 miếng gà chặt nhỏ :( đồ ăn thì nguội lạnh, vị thì nhạt nhẻo như không nêm nếm. Mình order thêm trứng non 15k cho 3 quả trứng thôi nhé!