Lâu rồi mới quay lại ăn. Goi 1 con gà chia 1 nửa làm gỏi, 1 nửa nướng! Mình thấy ăn cũng tạm được chứ không còn ngon như cách đây 3 năm trước. Quán làm món khá lâu. Không gian thì rộng và sạch sẽ hơn.
Cũng nhiều khách gia đình đến ăn!
Chỗ này gà nướng cũng khá nổi tiếng rồi nên ko phải pr nhiều nữa. Cũng khá xa, đường nhỏ đi lạ hơi bất tiện xíu nhưng đc cái view thiên nhiên thoáng mát và rộng.
Ở đây có món gà nướng ngon, mình lần nào ghé xuống cũng kêu món nay và 1 2 món đi kèm, ngoài gà nướng thì cá lóc nướng cuốn bánh tráng cũng ok, nhưng mới ăn lần trước rồi nên ko kêu nữa. kêu thêm 1 phần gỏi ăn cũng ok.
Gà dưới này cũng rẻ chứ ko mắc, ăn đc nhiều người, dưới đây có chỗ cho con nít vui chơi chạy nhảy.
Vượt đường xa chục km để thưởng thức các món ăn trứ danh ở đây quả không uổng phí, nói xa cứ thiệt ra cũng sương sương à do mình ở Bình Thạnh ))
Đường kiếm quán cũng dễ nè, đi thẳng Bình Quới, đi vừa vừa thôi để còn thấy bảng chỉ đường vô Bảy Đực, đường đá có một đoạn xíu xiu.
Không gian cây nhà lá vườn mình đi 12g trưa mà ngồi ăn gió mát hiu hiu buồn ngủ muốn chết.
Team mình đi 8 mạng kêu được mấy món:
1. Gà nướng bảy đực: món best seller ở đây nha mọi người, gà nướng vừa, đậm đà thấm vị, có thêm quả bánh mì chấm sốt ngon nhức nách.
2. Xôi phồng: ngon ít bị dầu, tranh thủ vừa bưng ra chụp liền để quán họ cắt ra.
3. Cá lóc chiên xù cuốn bánh tráng: món này cả team rỉa rỉa cuốn bánh tráng chấm mắm hết sảy
4. Cháo cá lóc: cháo lỏng vừa, quán để cá riêng, mình tự bỏ vào, nêm hành gừng này kia tùy khẩu vị. Ai ăn mặn cho nước mắm, ai ăn vừa như mình thì không cần nêm nha.
5. Ếch chiên giòn: gặm đã đời luôn vừa gặm vừa tám quay qua quay lại hết bà dĩa ếch :))
Trà đá phục vụ theo 1 bình, hết thì nhờ lấy thêm.
Nguyên team đi chia ra đứa tầm 150 no ngất ngây luôn. Đổi không gian tụ tập như vầy cũng có lý lắm nha.
Ăn ở đây nhiều lần rồi giờ rãnh quá lên review heehe gà nướng muối ớt ngon bá cháy, gà tươi, mềm, thấm gia vị, nói chung là ngon, ở đây còn cho order 1/2 nướng 1/2 lẩu nữa thêm 30k hay sao đó. Các món còn lại cũng ngon luôn kk
Tối nay mình lại lăn lội đường xa lên đây ăn nữa ????
Tầm hơn 19h tối quán cũng khá đông khách. Phần lớn khách ở đây là gia đình, cặp đôi, nhóm bạn...
Ở đây nổi tiếng là gà nướng nên hầu như bàn nào cũng gọi 1 phần gà nướng to ú nụ. Gà ở đây có thể nướng, hấp, gỏi, rô ti, luộc.... Ngoài gà là món tủ của quán thì quán còn có các món chế biến từ: bồ câu, cá lóc, cá tai tượng, tôm, ếch, lươn, rau muống xào tỏi, đầu sen xào.
Hôm nay mình gọi: nguyên con gà nướng, tôm hấp nước dừa, cá lóc nướng. Món nào cũng ngon không có gì để phàn nàn ạ.
Đường lên quán khá xa phải đi qua những nút giao thông hay ùn tắc kẹt xe như đường Xô Viết Nghệ Tĩnh dẫn tới Bình Quới - Thanh Đa. Đường trên khu Bình Quới khá nhỏ chạy ngang qua khu câu tôm giải trí qua cả Phong Cua, ba ba Sáu Nguyên qua khách sạn Domaine một đoạn rồi quẹo phải đường khá nhỏ một bên bờ sông một bên là nhà thưa thớt. Quán Bảy Đực nằm phía bên trái. Lối vào quán khá nhiều cây, sân quán khá rộng để được xe ô tô, xe máy khá nhiều.
Quán theo kiểu miền quê, dân dã không trang trí thiết kế gì cả chỉ lợp tôn, gắn đèn và quạt thôi. Không gian quán khá thoáng mát có hồ nước, cây xanh nhiều tạo cảm giác thư giãn thật sự. Có điều đến quán vào buổi tối hơi bị muỗi chích ????
Menu quán đa dạng từ gà, ếch, lươn, bồ câu, tôm, cua, cá làm được nhiều món như nướng, hấp, rô ti, nấu cháo, lẩu... Quán nổi tiếng nhất là món gà nướng ăn kèm với nước chấm thần thánh. Cá nhân mình rất ghiền món chấm này nhưng phải nói thật là ăn nước chấm này dễ mập lắm vì trong nước chấm có nước mỡ từ gà, tóp mỡ, hành tây ????. Quán còn đặc sản xôi phồng rất thu hút khách hầu như ai đến đây cũng đều món thử món này nhìn quả xôi phồng to ú ụ rất bắt mắt, mình từng ăn món này 1 lần thấy khá ngán vì dầu quá nhiều.
Mình ăn ở quán hơn 2 năm rồi. Gà nướng chuẩn gà ta thịt ngon ngọt không bị bở nhưng cũng có lúc bếp nướng không chín lắm cắn một miếng không sao sang miếng thứ hai thấy máu chảy ra ????, ếch chiên bơ, tôm hấp bia hay dừa, bồ câu rô ti, lẩu lươn khá ngon. Đây là các món ruột mình hay gọi khi đến quán.
Hình dưới đây là mình tổng hợp từ nhiều lần đến ăn ở quán!
Hôm nay có dịp ghé lại Gà Bảy Đực sau bao năm vẫn giữ được vị ngon vốn có...
Kg gian thì kg được chăm chút nên hơi tệ, được cái sân vườn, sát bờ kênh mát mẻ...
Nói chung vì món ngon nên ok hết
Món ăn không ngon mà ĐẮT. Chắc được dịp cứa cổ thì cứa cho mạnh đây.
Đồ ăn ít, nhân viên tính tiền sai cho khách. Mua 4 lon nước tính 5 lon.
Làm ăn thất đức buôn gian bán lận nên có ấn tượng k tốt và sẽ k bao giờ trở lại nữa
Quán thích hợp cho gia đình ăn uống mát mẻ thoải mái,tầm 9,10h mình hay vô đây ăn cháo gỏi gà thay cho bửa sáng và bửa trưa đi với ng iu mà ăn hết sạch cả con gà + tô cháo luôn phải nói là ngon,chỉ có 300 mấy cho 1 phần cháo gỏi ngó sen nên mình hay tới ăn vừa ngon vừa rẻ khỏi mắc công nấu
Gia đình mình mỗi lần thèm gà nướng đều ghé quán để ăn. Quán không gian cây nhà lá vườn mát mẻ, quán nằm trong hẻm nên cũng hơi khuất. Tuy nhiên gà nướng thấm vị, nước chấm siêu ngon ạ. Xôi thơm, mềm, ngọt vị nước dừa.