Đúng là không nên nhìn ngoài mà đánh giá chất lượng. Quán mặt tiền nhỏ, có 3 4 mét thôi, cũng không có gì nổi bật, nhưng mà ăn thì hết hồn @@
- Cơm mềm
- Gà cũng mềm, ướp thấm, ướp cực ngon
- Nước chấm đậm đà, hợp khẩu vị miền Trung :3
- Canh ÍT BỘT NGỌT! Mình mừng nhất là cái này :3 Bình thường mình sợ ăn cơm ngoài vì mình bị dị ứng bột ngọt, nhưng mà ở đây ăn vô tư hí hí
Àh mà đặc biệt là giá rẻ, ăn dĩa lớn đc free 1 chai coca :3 Đã XD
Chú phục vụ rất là tận tình mà cực kỳ vui tính luôn, chọc khách cười hoài luôn. Đi ăn mà cũng thấy thoải nữa ^_^