? Có quán gà mới mở ngay gần trường, thế mà đông nghìn nghịt luôn ý toàn là hssv tụ tập ở đây hết thôi. Căn bản là menu nhiều đồ ăn lạ hơn các hãng như kfc vs lotte. Oẻ đây có mì sốt cà chua, gà xiên vs gà sốt sài gòn là mn hay gọi.
? Chỗ ngồi khá đẹp, rộng rãi thoải mái, dễ nói chuyện. Mùa hè mát rượi luôn.
? Mình ăn mấy lần rồi, không phải vì quá ngon mà vì khá rẻ. Rẻ hơn kfc 1 chút. Ăn tạm ổn. Gà sots sài gòn cay ngont miếng gà đẫm sốt giòn ngon, tẩm ướp vừa miệng. Khoai chiên cọng thon dài vàng.rắc muối đều nên ăn vừa vặn mà tương cà tương ớt ko đặc sắc lắm. Mì thì mình thấy chán quá. Hoặc do hôm đấy đi ăn muộn, kiểu nó chỉ có mì luộc sẵn rồii đổ sốt lên nên nó cứ bị nhạt nhẽo ko ngấm và ko nóng lắm. Huhu
Thèm mỳ ý quá nên mình đi bộ ra cửa hàng mua 1 suất mỳ ý vs trà đào đem về. Trời mưa to nên quán khá vắng dù lúc mình đi tầm 11h trưa.
- mỳ ý dai ngon, sốt thịt bò bằm nóng hổi.
- trà đào mình thấy ko ngon như trước nữa rồi. Thất vọng chút xíu?
Gà ở đây luac nào cx ngon và giòn. Mk gọi theo combo 139 k gồm 1 mỳ,2 cánnh gà, 2 nước . Vs gọi thêm 1 mỳ thường . Quán khá đông nên mk đợi tầm 15 phút là có đồ ?
Bị ấn tượng với đồ ăn và cách phục của nhân viên tại đây luôn ạ! Hoàn toàn hài lòng về tất cả mọi thứ!
Mình thì rất ít khi lựa chọn đồ ăn nhanh vì ăn nhiều cũng không healthy mấy mà với lại bị ấn tượng xấu vì sự xuống cấp ngày càng rõ rệt của KFC nên mình thực sự không tin tưởng mấy loại đồ ăn nhanh thế này nữa cơ mà Jollibee thực sự làm mình thấy hài lòng.
Chuỗi nhà hàng này có giá rẻ hơn khá nhiều so với các hãng đồ ăn nhanh/ gà rán khác. Mà còn chưa kể còn các khuyến mại các vẫn chạy thường xuyên nhé! Một suất cơm gà viên như trong hình của mình là 20k, nhìn có vẻ lèo tèo nhưng thật ra như vậy là đủ dùng trong 20k rùi mà hihi. Gà viên khá thơm mà chắc thịt rất thích ạ! Ngoài ra có combo mua kem + nước mà có mỗi 10k cơ! Ôi 30k mua được bao nhiêu thứ trong 1 nhà hàng đến vậy chắc chắn mình sẽ quay lại!
Quán rất dễ tìm, màu nổi bật, ngay cuối Tô Hiệu.
Hôm mình đi có 3 người trông xe khá nhiệt tình dắt xe giúp mình, hôm đấy mặc váy nên hơi bất tiện :))
Về không gian quán, có vẻ giống KFC hay Lotteria, khác là có thêm ghế ngồi cho trẻ sơ sinh, phù hợp với gđ có con nhỏ. Quán có 2 tầng, mới nên đông.
Về đồ ăn, bọn mình đi 5 người gọi 1 set 99k, 1 set 139k, thêm 1 nước và 2 đùi gà ngoài. Rất thích mỳ ý ở đây, phô mai hơi không liên quan lắm vì nó không chảy nhưng xúc xích hợp với mỳ. Gà ngon, hơi khô, cốc nước max to, bánh khoai môn ngon lắm.
Bọn mình ngồi lâu, thiếu chỗ nhưng không bị đuổi, đó là điều mình thích ở đây, đang có thẻ tích điểm tặng con ong nữa, nhất định sẽ quay lại
Jollibee thì chưa được nổi tiếng như kfc hay Lotteria nhưng hôm tối chủ nhật thì đúng là đông kinh khủng khiếp. Mk đến mà full bàn luôn nên phải đợi 1 bàn khách họ ăn xong để ngồi.
Jollibee tầng 1 rộng lắm còn tầng 2 thì bt. Sạch sẽ và nhà vệ sinh cũng rất tiện nghi mỗi tội chỉ xó trên tầng 2. Gọi combo gà nước cơm gà và 1 gà cay nữa. Gà ngon hơn hẳn Lotteria. Bạn nhân viên còn hỏi bên bạn có cần chụp ảnh k mk chụp cho. Hô hô thích nhất khoản này.
Cơm gà thì mk k ăn nhưng salad thì tàm tạm, với mức giá chỉ khoảng 150k mà ăn vậy là ok rồi
Quán nằm ngay vị trí ngã tư, Tô Hiệu cắt Nguyễn Phong Sắc.
Mình đi 2 người gọi 4 miếng gà giòn cay + 2 coca size bé 144k
Mình vừa order thì có ngay đồ. Gà giòn ở ngoài và bên trong mềm, vị ngon cay vừa. Miếng gà khá to và 4 miếng kích cỡ đồng đều. Với sức ăn của mình thì 2 miếng này và 1 ly coca là no nê.
Khi mình đến ko thấy có bảo vệ trông xe nhưng khi ra về thì có và anh rất nhiệt tình.
Mình sẽ quay lại.
? 303-305 Tô Hiệu
? Đồ uống 8-22k
Đồ ăn 5-174k
? To đùng 2 mặt tiền nổi lắm. Có 2 tầng rộng rãi sạch sẽ, nhân viên tốt.
- Đồ ăn theo kiểu fastfood nên menu cũng chủ yếu là gà, burger, mỳ ý, cơm, khoai và các đồ tráng miệng. Giá cũng tầm như Lotte Kfc. Đặc trưng ở đây là bát đĩa đựng như kiểu đồ trong căng tin hoặc như cho trẻ con nhỏ xíu hay dùng ý.
- ?Lần nào ăn mình cũng gọi mỳ vì thấy ăn ổn nhất. Nhưng sợi mỳ thì tuỳ hôm hôm hơi sượng hôm vừa, sốt cũng ổn có cả phomai. Cỡ jumbo to 40k
- ?Gà rán ăn bình thường. Cơm nên ăn mấy loại kiểu sốt nấm, ngũ vị cho bớt khô.
- Trưa nóng ngồi đây cũng thoải mái mà mát. ~30-50k/ng
Quán nằm ngay ngã tư Tô Hiệu - Nguyễn Phong Sắc, rất dễ tìm.
Quán có 2 tầng, diện tích khá rộng, có cả chỗ ngồi có điều hòa và chỗ ngồi ngoài trời không điều hòa. Với thời tiết mùa hè thế này thì chỗ ngồi ngoài trời chẳng có ai ngồi ?
Mình mới đi ăn ở đây 2 lần, đều vào buổi tối, thì thấy quán đều rất đông, đa phần đều là các gia đình cho con cái đi ăn nên rất nhiều trẻ con, khá nhộn nhịp, có hôm mình đi phải đợi 1 lúc mới có bàn để ngồi.
Về chất lượng thì mình thấy gà với mì đều ăn khá được. Mình cũng ăn kem thì thấy hơi ngọt, nên không thích lắm. Mình đặc biệt thích ăn bánh khoai môn như trong hình, cảm giác ăn khá lạ và hay ho.
Nói chung là quán này rất phù hợp để dẫn các em, các cháu đi ăn chứ không phù hợp để hẹn hò lắm đâu )))
Jolliebee Tô Hiệu có 2 tầng, diện tích tuy không bé nhưng mình thấy vẫn chưa đáp đứng được với lượng khách tới đây ???
Không gian sạch sẽ, trang trí kiểu đáng yêu nê các bé có vẻ rất thích đến đây
Mì ý sốt bò bằm ở đây ăn khá ổn, một đĩa siêu đầy
1 mì 1 pepsi giá 46k
Mình có gọi thêm 1 cơm gà không xương mang về 20k 1 phần, đồ đem vê được gói cẩn thận ???
Ở đây hay có các combo giá khá hợp lý và tiết kiệm so với gọi món lẻ đấy ạ
Nhân viên nhiệt tình, thân thiện
Khu cầu giấy mở thêm 1 jollibee nữa ngay đường tô hiệu đoạn giao vs nguyễn phong sắc luôn to oạch sáng vật vã. Vì mới mở và mình đi cuối tuần nên đông vật vã luôn. Nhân viên order ko kịp luôn khách xếp hàng dài dằng dặc. Đk cái chú bảo vệ rất vui tính nhé.
Các bạn nhân viên cũng rất nhiệt tình và lễ phép dù khách có rất đông.
Mình gọi 1 combo có có gà rán mì í và nc là 60k đổi snag trà đào thêm 9k nữa. Nc đồ ăn ở đây chỉ tạm ổn thôi mì í ko có gì đặc sắc gà rán thì thua xa lotteria. Trà đào món mới uống khá okie 20k còn có cả miếng đào nữa.
?Jollibee mới mở bên tô hiệu chưa lâu nè nhưng thấy cơ sở này có vẻ làm ăn tốt nhất luôn lúc nào cũng đônh đúc ồn ã nên mua về nhà ăn cho an nhàn yên tĩnh .
?1 set có mì í , 1 miếng gà và 1 pepsi là 65k cũng khá ổn nhỉ.
?Cơ sở này rộng rãi thoáng mát hơn bên coopmart nhiều nhân viên lại nhiệt tình và rất thân thiện nữa
?Mì í ở đây giờ cải thiện phết rồi ăn đỡ tệ hơn nhiều gà rán cũng vậy luôn . Gà sài gòn sốt cay là ngon nhất nhưng cay quá mình ko ăn đk nhiều 1 miếng là tê liệt lưỡi rồi . Trà thái đỏ khá ngon thơm và béo béo
Ăn hơi bị nhiều ở đây :))
? Vị trí: cuối đường Tô Hiệu, ngay đoạn giao nhau ngã tư Tô Hiệu- Nguyễn Phong Sắc ý. Đi qua là thấy ngay
? Không gian: có 2 tầng, không gian khá rộng rãi
? Chất lượng: ổn cực. Hì
Thích mì sốt bò hầm ở đây cực. Mì có thêm gà và nước giá là 65K cơm ở đây ăn cũng đc nhưng ko đến nỗi ngon đâu
?Giá cả: mì ko là 45K. Cơm dao động trong khoảng 25-40K
?Phục vụ: cực thích nhân viên ở đây luôn, nhiệt tình, nhanh nhẹn, thoải mái, dễ gần... yêu cực pgaan chia công việc rõ ràng, khoa học
Thứ bảy 2 mợ cháu vào đây ăn mì :)))
- Vị trí: nằm ngay ngã tư Nguyễn Phong Sắc- Tô Hiệu - Trần Quốc Hoàn. Vị trí rất dễ nhìn thấy luôn, được cái lại không quá xa nhà mình nữa :) thích mê
- Không gian: rỗng rãi, thoáng mát màu sắc trang trí ở đây khá bắt mắt nữa
- Chất lượng: mì sốt bò hầm ở đây tuyệt cú mèo luôn. Nước sốt đậm đà, vị bò hầm rất rõ.
gà to vật vã, ít xương, thịt mềm, tẩm ướt rất vừa phải
- Giá cả: khá hợp lý: mỳ sốt bò hầm + nước :65K
gà rán: 35k/ miếng
humberger tầm 40K/c
- Phục vụ: nhân viên ở đây thân thiện và nhiệt tình dã man luôn. Nói chung là nvien đc training rất tốt.Thích từ quản lý đến order, phục vụ bàn.... Lúc nào cũng tươi cười rất thoải mái luôn
T7 -CN ở đây đông khách dã man..
- Vị trí: Cuối Tô Hiệu giao với Nguyễn Phong Sắc - 305 Tô Hiệu, dễ nhìn lắm nhé, biển gà rán to đùng luôn
- Không gian: rỗng rãi có 2 tầng. Nhưng vì đông khách quá nên cũng ko xuể cứ t7-Cn đến muộn là phải đợi bàn. Thoáng có đầy đủ điều hòa wifi
- Chất lượng: trung thành vs món mì sốt bò hầm ở đây. Set mì gà 65K. Cơm thì rẻ hơn
- Giá cả: hợp lý
- Nhân viên: kết các bạn nhân viên ở đây cực. Toàn trẻ, nhiệt tình mà thoải mái nữa
Vị trí: ngay đầu ngã tư giao giữa Tô Hiệu- Trần Quốc Hoàn- Nguyễn Phong Sắc
Không gian: quán có 2 tầng, khá là rộng rãi, thoáng. Cách trang trí cũng dễ thương nên thu hút các em nhỏ vào quán ăn
Chất lượng: quán có mì sốt bò hầm khá là ngon và vừa miệng, gà sốt pho mai
Nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình và thoải mái
Giá cả: rẻ hơn kfc 1 chút. Mì sốt bò hầm+nước+ 1 miếng gà là 65k. Mì sốt bò hầm thì khoảng 45-55k
Menu cũng khá đa dạng, nhiều món khác nhau
Anh mình gọi combo gì mình cũng quên mất rồi...
Mình là fans trung thành của Lotteria nhưng giờ sẽ thành fans của Jollibee nữa thôi á ❤❤
- Không gian : Mình đi vào dịp lễ nên quán hơi đông, nhưng nhân viên rất nhiệt tình và lễ phép. Vệ sinh cũng thơm và sạch sẽ.
- Gà ở đây rất ngon và ngậy, thịt chắc, thơm và giòn. Hình như ở đây chiên với bơ đúng không ta, nên mình ăn thấy mùi vị khác so với các quán Fastfood khác ?? Khoai tây cũng rất thơm,miếng cắt lát đều nhau và thơm ngậy mùi bơ nữa nên mình rất ưng ý ??
Mì spaghetti cũng rất ngon, mềm và cực kì nhiều sốt luôn ❤
Tráng miệng bằng 1 cốc kem. Kem thì mình không có thích lắm vì quá ngọt và nhanh chảy nữa....
---- 4,5/5 ---
Sẽ còn quay lại ủng hộ Jollibee ạ❤
Mình chưa ăn các món gà của Jollibee bao giờ , 1 buổi chiều giờ tan tầm , nhân lúc chờ bạn thì mình vào đây mua cái kem ăn.
_Kem ốc quế vani ở đây hơi ngọt quá , kiểu tăng đường sữa :v (so với KFC và Lotte ) Về hình thức vẫn giống nhau , kem màu đục hơn vì nhiều sữa hơn thôi :v?Về menu đồ ăn đa dạng ,coa các suất cơm gà , khoai tây chiên, mì ý , gà giòn ...với giá cả cũng vừa phải.
+ Đúng là Jollibee khá phù hợp với trẻ em và các gia đình có trẻ em.Hình con ong nhân vật hoạt hình gây thiện cảm nhé , rồi thì đón đọc bộ truyện tranh của Jollibee ^^ TV thì hay chiếu hoạt hình , lúc mình ngồi đó là đang chiếu Tom & Jerry kìa :))
_Nhân viên cũng thân thiện , cửa hàng 2 mặt tiền Tô Hiệu và Nguyễn Phong Sắc. Chỗ ngồi thoải mái , cửa hàng gây thiện cảm khi không gian khá dễ chịu , và có chỗ các trẻ nhỏ có thể chạy chơi khi đi cùng bố mẹ.?
_Sẽ có lúc mình ghé lại để thử các món ăn của cửa hàng.
1 sáng ngủ dậy muộn mún ăn mỳ Ý quá , nhớ ra Jollibee cũng có mì Ý , lại gần nhà nữa , thế là phi ra chén nó lúc 10h30 ))
_Mình chọn suất 45k chỉ mì Ý kèm coca, đổi sang nước khác thêm 10k(mình đổi thành trà đào), tổng cộng 54k.
Mì ý ở đây có phomai nhưng ko ấn tượng lắm, miếng thịt bò mới đầu tưởng miếng cà chua ? ăn cũng đc. Nói chung ăn ổn so với giá thành. Sợi mì dai, đồ ăn nhanh nguội nên ăn cũng ko đc ngon lắm. Trà đào rất ngon nhé, ko biết do mình đang ăn mỳ bị ngấy uống vào mát lạnh , có 2miếng đào ok. ?
_Mình chưa từng ăn thử gà ở đây nên ko biết , nhưng nhỡ tay lấy tương cà với tương ớt, tương ớt ở đây khác với KFC và Lotte lắm: vị ngọt ngọt dễ ăn , mình thấy cái này trẻ con ăn cũng được tốt.
Vì thèm mì Ý nên duyên số đã đưa chúng ta đến với nhau ))))
Địa điểm : cái biển to đùng ngay ngã tư Tô Hiệu nên không cần mất công tìm nhé. Trang trí bên trong quán cũng bình thường, chả có gì đặc sắc.
Đồ ăn : mình gọi 1 mì Ý sốt bò băm phô mai khổng lồ và combo 2 miếng gà với khoai vs nước gì ấy. Lúc đưa ra thấy nó "khổng lồ" thật ??? Nhưng mà dù sao cũng đầy đặn và với tầm giá đấy thì khá ok nhé. Gà ở đây cảm giác ngon hơn Lotte , KFC ấy, hoặc do nay tâm tình mình tốt nên thấy thế )))))
Nhân viên : thái độ phục vụ tạm ổn, cũng chả có gì để khen hay chê cả.
Nghe nói giao hàng miễn phí nên chắc lần sau sẽ gọi ship thay vì mò mặt ra đấy ???
So với KFC hay lotte thì ở đây khá rẻ, còn có cả mì và cơm để thoải mái chọn. Vị gà khá oke, gà mềm, nóng, giòn, không bị bở. Mì thì không quá ngon nhưng ăn cũng tạm ổn, chắc do mình dễ tính nên thấy cũng không vấn đề gì :)) cũng vì ở đây rẻ nên thường rất đông và cực nhiều trẻ con, hay ầm ĩ. Được điểm cộng là bảo vệ khá nhiệt tình, dắt xe cẩn thận còn lau cả phấn viết số vé. Nói chung là thèm gà thì qua đây ăn cũng khá ổn mà không quá đau ví
Chi nhánh Jollibee này nằm ở ngay ngã tư Tô Hiệu nên khá dễ tìm. Không gian quán rộng rãi, có hai tầng thoáng mát. Vào Jollibee thì xác định là rất rất đông trẻ con nên khá là ồn ào. Đồ ăn ở đây thì rẻ, giá trung bình khoảng 50 - 60k/ người. Menu tập trung vào gà rán, cơm gà, ngoài ra còn có cả mì spaghetti nữa. Gà ở jollibee được cái là vỏ giòn, bên trong ăn mềm, không quá ngấy. Sốt tương ớt ở đây cũng ngon nữa. Nhân viên thân thiện, phục vụ tương đối nhanh chóng
Hãng fastfood này cũng đã có từ lâu ở Việt Nam, chi nhánh Tô Hiệu cũng chỉ mới mở vào cuối năm ngoái thôi. Ở đây thì chỉ có một tầng, không gian khá là sạch sẽ, rộng rãi và có sáng sủa. Menu thì bao gồm các món fastfood như gà rán, mì spagetti hay kem.
Bọn mình gọi một suất cơm gà với spagetti. Ở đây ăn thích nhất là mì spagetti. Vì ăn mềm mềm trộn với nước sốt cà chua thơm kèm chút phô mai chảy và thịt hun khói. Ngoài ra thì gà rán ăn ở đây cũng khá ngon, gà có sốt cay, vỏ ở ngoài hơi cứng chút nhưng khá giòn. Ở đây rất hay có khuyến mãi gà với cơm nhé
Giá cả thì trung bình tầm 50k/người là ăn no rồi, rẻ hơn KFC với Lotte chút xíu. Chất lượng thì khá ổn. nhân viên phục vụ nhanh chóng, thân thiện
Jollibee siêu to ở chỗ giao Nguyễn Phong Sắc và Tô Hiệu. Không gian ở đây rộng nên nhiều bàn ghế. Nhưng mà mình không thích kiểu bàn ghế xếp gần nhau thế này cho lắm...
Đồ ăn ở đây thật sự không ấn tượng. Mình mua suất 78k mà cốc coca siêu bé, khoai rất ỉu và mặn, thịt gà bở chuẩn gà công nghiệp... Đặc biệt tương cà chua và cay, vị rất kì lạ làm mình không ăn nổi ...
Nói chung là lần đầu và chắc lần cuối ăn ở đây.
Trước đây đi ăn Jollibee ở chi nhánh Aeomall long biên và Hà Đông mình đã nghĩ nếu hãng này tiến quân vào nội thành mình sẽ đá bay Lotteria ngay và luôn. Giờ ứng nghiệm rồi )))
Gà rán truyền thống của KFC, Lotteria và Jollibee đều từa tựa nhau, mình chọn Jollibee vì giá rẻ hơn, miếng gà to hơn và có nhiều món khác để lựa hơn KFC. Lúc nào thèm gà quay tiêu thì sang KFC, thèm gà sốt đậu chọn Lotte, nhưng tựu chung là ghé Jollibee nhiều hơn.
Phục vụ thì mình ưng cả Jollibee lẫn KFC, tuy thỉnh thoảng gặp vài trục trặc nhỏ nhưng tổng thể các bạn nv được trainning tốt hơn nv Lotteria. Nhân viên Lotteria bây giờ ngày càng chảnh và bất lịch sự, nhất là nv ở các cửa hàng nằm trong phố.
Chi nhánh ở Tô Hiệu nằm 2 mặt đường, rộng, dễ để xe. Mỗi tội gần trường học nên đông trẻ con khiếp luôn, mình ngại nhất khoản các bậc phụ huynh chả dạy dỗ con cái, cứ để chúng chạy lung tung, động chạm đồ người khác, thậm chí có cu cậu mở cửa ra ban công đứng nghịch gần lan can tầng 2 mà chả trông gì cả. Nhỡ xảy ra chuyện lúc đó lại mang tiếng cửa hàng. Tầng 2 nên bỏ cửa kính đi, nếu khách 2 tay bưng đồ thì tay đâu mở cửa.
Chung là chi nhánh Tô Hiệu mới khai trương nên có khuyến mại đồ ăn, dịch vụ nhiệt tình, chăm sóc tận răng luôn. Bạn nào tiện thì cứ ghé qua thử cho biết.
?Vị trí: Nằm ở ngã tư giao với Nguyễn Phong Sắc và Trần Quốc Hoàn. Khá là to và nổi bật
?Không gian: Có 2 tầng. Không gian khá rộng rãi. Nhưng hôm nay mình thấy khá là nóng. Trưa nay cũng không đông lắm
?Nhân viên: Có bảo vệ dắt xe. Nhân viên khá là ổn. Lúc đi về thì còn có chị nhân viên nói tạm biệt và mở cửa cho.
?Đồ ăn: Mình gọi set cơm gà tỏi cay, cơm gà không xương và trà thái thạch
_Cơm gà tỏi cay: Set này khá to ạ, bao gồm cả nước và soup. Cốc nước ở đây khá là bé so với bên lotteria hay kfc. Nhưng gà thì ngon tuyệt ạ. Gà giòn, ăn rất cay nhé, vị đậm đà. Ngon hơn so với 2 hãng kia. Set cơm còn có rau trộn ăn cũng khá ngon nhưng hơi chua.
_Cơm gà không xương: Gà ngon và giòn lắm huhu, mỗi tội hơi ít.
_Trà thái: Trà thái ở đây tuy đắt nhưng chất lượng nhé. Thạch nha đam ăn ngon, sần sật. Trà thì đậm vị. Nhưng 1 cốc hơi bé.
?Giá cả: Tổng mất 85k cho bữa khá no với con bạn. Mình thấy giá cả ở jollibee cũng tầm tầm kfc với lotteria. Nhưng ít khuyến mãi vào buổi trưa nên giá thành ra lại hơi đắt. Nhưng chất lượng thì miễn chê. Sẽ quay lại để tiếp tục thử món khác nữa ?
Mình rất thích gà rán của quán, so với bên Lotteria nhỉnh hơn chút nhưng không đa dạng loại bằng. Khoai tây chiên rong biển cũng ngon bất ngờ luôn
Bữa nay có gọi mì ý dùng thử. Hơi thất vọng chút
:(( nhiều thật nhưng dễ ngán. Hoặc là do mình không hợp món này.
Quán rất dễ tìm, nhân viên thân thiện nhanh nhẹn. Hình như quán không đông như bên Lotteria hoặc mấy lần mình ngồi thì thế, nên ngồi khá thoải mái, rất thích.
Sẽ còn quay lại thường xuyên.
Mình ăn Jollibee ở Aeon và rất ấn tượng về món mỳ Ý ở đây với loại cực thích tương cà và tương ớt ở Jollibee nên thử ở Tô Hiệu, chỗ gần trường đh của mình. Quán có 2 tầng và rất rộng, dạo này quán không kinh doanh tầng 2 không biết là sao, có thể là nâng cấp, sửa chữa gì đó?! Hôm mình đến có set 139k gồm 2 miếng gà, 1 mỳ Ý, 1 nồi canh hầm, 1 miếng pie cùng với nước và cơm, ăn rất no, nhưng cảm giác cứ không đã miệng sao ý. Tẩm ướp gà ở Tô Hiệu mình thấy không ngon bằng bên Aeon, cả mỳ ý cũng vậy, mỳ ở Aeon ăn thơm với đậm đà hơn... Nhân viên thì lễ phép, nhưng chưa tập chung lắm, hôm ý có 1 bạn nhân viên Nam cứ lóng nga lóng ngóng nhìn buồn cưới lắm. Tổng thế đây là 1 quán gà ổn về cả giá lẫn chất lượng.
-mình là đứa cuồng jollibee cực kì 1 tháng nếu k có thời gian đi ăn tại quán thì mình toàn gọi ship về phòng ăn.Mỗi lần xác nhận đơn mình có dặn cửa hàng là cho thêm tương ớt nhưng khi ship đến mình ra lấy đồ có hỏi lại đã có tương ớt chưa và anh ấy bảo có rồi nhưng sau khi bỏ ra ăn thì mới biết làm gì có túi tương ớt hay tương cà????Mặc dù thích ăn gà quán này lắm nhưng cách phục vụ càng ngày khiến mình chán và ngại đặt gà ăn như trước.Chỗ mình cách quán có hơn cây là lúc nào đặt cũng phải hơn nửa tiếng ms thấy giao:(( mà trên app thì cứ thấy trạng thái đang giao hàng làm mình cứ đợi chán chê mới thấy gà đến?
Hôm nay mình thử món gà sốt cay mới của quán thì có suất combo cơm nước canh thì có giá 55k và mua riêng gà là 32k/ miếng
Tâm điểm chắc chắn là món gà rồi. Mình rất thích cách tẩm ướp của Jollibee vị sốt cay rất ngon tuy nhiên thì nếu không ăn thêm cơm sẽ thấy khá mặn.
Vỏ gà giòn, không bị dày bột và miếng gà to hơn so với lần trước mình đến :)).
Mình cũng rất ấn tượng với salad ở đây cho nhiều và dễ ăn không bèo bọt như lotteria hay kfc ạ. Sốt salad ở đây vị cứ na ná bim bim ý :)) trẻ con người lớn đều ăn được.
Giá cả ở đây không quá đặt mình cho là vừa phải. Sẽ quay lại nhé
Mình mua xuất combo 3 người gồm có: 1 mỳ ý, 4 gà chiên, 3 pépi, 2 khoai tây nhưng kiểu vẫn thiếu, phải mua thêm! Đã vậy, thái độ nhân viên thì vô cùng khó chịu! Nói chung là mình sẽ có thể không quay lại nữa!
Mình order spagetti + gà rán ăn kèm. Nhưng khi cắt đôi miếng ức gà thì thịt bên trong đỏ lòm còn sống nguyên. Đem ra quầy phục vụ thì có 1 nhân viên rất bố láo, kêu là đồ ăn đã sử dụng rồi thì ko được đổi lại. Thế là nhét gà sống vào mồm bắt người ta ăn? Lúc sau thì có bạn nhân viên khác đổi lại cho. Xúc xích trong spagetti thì bở và có mùi thiu, như kiểu đồ đông lạnh lôi ra dùng đi dùng lại. Các cơ sở Jollibee cũ ở Ngọc Khánh, Hàng Điếu đều đóng cửa, chắc cũng do thái độ phục vụ và chất lượng đồ ăn không ra gì.
M đi ăn tối r đông mà nv phục vụ siêu nhanh. Cửa hàng đông k còn chỗ ngồi. Gà ngon, k bị bở. Mì Ý cũng vừa vị. M đang ăn thì có chú ong đáng yêu xuống nhảy và đập tay với mn. M ng lớn cũng thích còn các bé thì mê tít lunn.
Nch sẽ quay lại
Phải 2 năm r mới ăn lại jollibee vì k có cái nào gần nhà mà tiện đường cả. Không gian quán khá rộng rãi, ấm cúng, tầng 2 để tổ chức tịêc. Mình chỉ thích nhất là mì spaghetti ở đây thôi, sốt đầy đặn đậm đà. Gà ở đây cá nhân mình thấy k to và ngon bằng ở kfc hay lotte, nên nc vào đây mình chỉ ăn mì :)) 1 suất mì khổng lồ + 1 suất cơm gà + 1 nc hết 88k
Hôm nay mình đến ăn ở Jollibee Tô Hiệu. Đây là lần đầu tiên mình thử Jollibee nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại. Mình đến tầm 7 rưỡi tối, cửa hàng cực kì đông. Mọi người đứng chen lấn order mà nhân viên không biết nhắc nhở khách xếp hàng. Thua xa KFC hay Lotteria. Mình đứng xếp hàng tử tế, thậm chí đứng ngay sau máy tính tiền mà mấy lần không kịp nói hết câu đã bih người khác chen ngang. Nhân viên thì bơ luôn, ai nói nhanh thì được. Bạn nhân viên thấy thế nhưng mặt đúng kiểu không quan tâm, không nhanh thì chịu đi. Gửi bạn nhân viên tên Vân tối thứ 6 23/9, thái độ của bạn làm mình cực kì ức chế và mình thấy thất vọng với cách làm việc nghiệp dư ở đây.
Actually, I don't expect too much of fast-food chains. Burger, french fries, soda and done.
Sauce taste differents, there is more or less the same choice as chiken, beef or fish burger etc...
Basically, you can not mess with such basic menu.
But here, they manage to fail on almost everything.
If you set the standard to Mcdonald or Burger King, then Jollibee is way under.
The meat in the burger is the caricature of industrial meat, the french fries are soft, even I started to eat them right after being served. Even the ice-cream is not satisfying.
And I wait long... long..long time. Not sure if it is a problem of staff training or general organization.
Beside that, cashiers are friendly, the decor is spacious and colorful. That are the only good points
Mk rất thích ăn mì ở đây vì giá cả cx ok mà mì thì cực ngon kiểu như bị nghiện luôn ý ???, khoai cx k phải là lắc nhưng ăn cx giòn đặc biệt là mk rất thích ớt ngọt chấm cực hợp vs khoai và mì.
Chắc chắn là sẽ quay lại nữa!!!!! :vvvv
Quán này gần trường, mở cũng hơn 1 năm rồi mà giờ mình mới thử.
Địa điểm: to đẹp hoành tráng, nằm ở ngã tư Tô Hiệu cắt Nguyễn Phong Sắc. Gần trà sữa Tiên Hưởng ý.
Không gian: cơ sở này có 2 tầng, không gian rộng vừa phải thôi, đa phần toàn các bàn đơn cho 2 người là nhiều, đi đông thì hơi nhỏ.
Menu khá đa dạng, từ đồ ăn đến uống và nhìn chung mình thấy nó hợp vs trẻ con lắm.
Gà sốt hơi cay một chút, tương ớt cũng cay chứ ko kiểu hơi ngọt như ở KFC. Gà rất mềm nhưng hương vị thì bình thường chứ ko phải quá đặc sắc.
Mỳ trong set này là size nhỏ, có thể đổi size vừa hoặc lớn. Mỳ nhìn chung mình thấy ổn và ít mấy quán đồ ăn nhanh kiểu này có thêm mỳ như vậy.
Khoai tây ngon, bột phô mai ở đây khác với KFC hay Lotte lắm, khá lạ miệng.
Đồ uống thì cũng như các hàng khác nhưng có thêm trà thái xanh và trà thái đỏ, cái này hay nè. Nếu đổi đồ uống trong set thì thêm tầm 9k.
Ngày sinh nhật nếu có thẻ thành viên còn dk giảm giá nữa.
Mấy cái bát ở đây nhìn cũng hay hay, nói chung các gia đình có trẻ nhỏ thì sẽ rất hợp đó. Thêm cái nữa là giá cả khá mềm.
1. M ghi note là cho m nhiều đùi cánh nhất có thể, gọi điện lại cho m báo hết. Phải chờ, m ok chờ đc (nhưng thái độ shipper và bán hàng có vẻ k thiện chí lắm). Cuối cùng đc 2/5 miếng là đùi cánh (ok, đỡ hơn mọi lần toàn 100℅ lườn).
2. Order trên Now m là 1 mỳ L, 1 mỳ R, nhận đc 2 R, một suất còn vứt lẫn gà vào mỳ.
3. Order là 1 pepsi L, 1 mirinda L, nhận đc 1 L, 1 R.
4. Nhận đc hàng hơi tung tóe, chắc do shipper. Ok.
Mình có gọi 1 suất cơm gà 50k từ tô hiệu về nhà mình khoảng 2km thôi.
Khi jollibee call mình để confirm thì là một bạn nhân viên miền Nam. Bạn bảo khoảng cách xa tận 6km :(( xa 6km thì hoá đơn 300k mới hỗ trợ ship.
Chắc do nhân viên miền Nam nên không hiểu đường phố Hà Nội, không sao cả mình cũng trách móc gì. Và mình đành hủy đơn
Mình nghĩ là khách hàng ở vùng miền nào nê để nhân viên vùng miền đó confỉrm đơn ạ. Mong jollibee cải thiện điểm này ạ.
Huhu mình rất đói đói lả luôn mà lại không gọi được đồ :(
Nếu bạn là fan của đồ ăn nhanh thì k thể k toiw jollibe. Mình vốn là đứa ghét ăn đồ này mà còn thích, vị rất vừa miệng, bánh, gà nóng hổi, soup có thịt và vừa miệng chư k kiểu cho coa như kfc hay lotteria... Giá thì mềm hơn, nhân viên vui vẻ, nhiệt tình. Nói chung là kết. Hơn hẳn kfc, lotter hay buger king
Mình làm việc gần đấy và hay tản mạn qua đây, đồ của hãng ở đây ok hơn trên hàng điếu, view quán nhìn cũng thoải mái hơn, có thể do 2 mặt tiền vuông vắn, đậm đà hơn kfc chút đỉnh nhưng chưa thật sự ấn tượng
Hôm chủ nhật sử dụng code galaxy để gọi món ở jollibee. Rất tốt. Nhân viên nhiệt tình. Cả hóa đơn gần 200k chỉ phải trả cps 4k :))) cả nhà ăn phè phỡn. Phục vụ làm đồ rất nhanh
Mình đến ăn vào t7 cuối tuần nên lượng khách rất đông. Tuy vậy nhưng tất cả nhân viên đều niềm nở, phục vụ nhanh. Đồ ăn chất lượng với menu nhiều món hơn kfc và lotteria. Không gian rộng, thoải mái để xe và đối với gia đình có trẻ nhỏ thì đây là một sự lựa chọn tuyệt vời để tổ chức sự kiện cho các bé với nhiều ưu đãi từ hãng. :)
Đặt grabfood fos chương trình giảm 35k cả suất này chỉ có 50k thôi cả nước mà đầy đặn kinh khủng. Vị thì ngonnn nhaaaa ăn gà sốt cay thêm 2k giống mik thì ok nekkk
Nhân ngày trời trở gió và thỏa mãn sự thèm gà của bản thân nên mạnh tay đặt luôn vài miếng gà ăn cho bõ.
Lâu lắm rồi mới ăn lại gà ở Jollibee vì trước đó có một số ấn tượng không tốt tại đây từ đồ ăn đến phong cách phụ vụ của nhân viên. Nhưng thôi chuyện cũ không bàn nữa vì đó là trải nghiệm tại quán còn đây là review khi trải nghiệm tại nhà (order)
Hơi ngạc nhiên vì phần gà rất thơm và vỏ rất giòn (có vẻ như hơi quá tay một chút), thịt bên trong mềm và rất ngon.
Điểm trừ là các bạn nhân viên cho mình toàn tương cà nên ăn chưa đã :(
Nếu có cơ hội chắc sẽ quay lại để trải nghiệm trực tiếp thêm tại cửa hàng.
Đặt hành từ 7h20 tối, có gọi điẹn confirm đàng hoàng mà chờ đến 2 tiếng sau vào app té ngửa thấy đơn hàng đã hoàn thành, trong khi chưa nhận được gì cả, cũng ko ai gọi lấy 1 tiếng!
Thái độ gì kỳ cục vậy? Hay thấy order ko bao nhiêu nên ko cần luôn?
Mình là fan trung thành của gà sài gòn sốt cay jollibee. Nhưng đôi khi jollibee làm mình khá thất vọng. Đây là hình gà sốt cay sau khi mình đã tự thêm tương ớt, mình không nghĩ là các bạn thiếu nước sốt đến vậy. Thêm nữa là menu của jollibee trên now và goviet mình ko còn thấy mục đặt lẻ gà sài gòn sốt cay khá bất tiện.
Mình mua ở quán nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên bị thiếu đồ. Mình có đặt qua now ở quán 1 suất cơm gà sài gòn sốt cay có thêm 1 phần cơm nữa nhưng bị giáo thiếu 1 suất cơm mong quán xem lại và khắc phục :))))
Mình rất yêu Jollibee, số tiền mình đổ sơ sơ vào quán cũng khá nhiều, mình yêu miếng gà giòn béo ngậy cho đến hôm nay ? mình ăn phải miếng gà chiên giòn nhưng vẫn còn bột chưa chín bên trong ??? ?? thật sự buồn nôn luôn ạ... Mong cửa hàng khắc phục tình trạng này, vì mình k thể bỏ Jollibee được
Chưa ăn ở Jollibee bao giờ, tình cờ bạn rủ qua nên đi ăn thử suất cơm gà. Gà rán rất giòn, vị cũng đậm đà vừa phải, rất hợp khẩu vị của mình. Suất gà sốt cay thì cay quá đối với mình, suất này thật sự bạn nào thích ăn cay mà ăn được cay thì nên gọi tại bạn mình thích ăn cay khen ngon lắm, còn mình thì thử phát đã thấy cay không ăn được rồi. Mỳ Ý ở đây thì ngon tuyệt luôn, sốt rất ngon mỳ cũng mềm, ăn rất thích. Suất cơm gà rán chỉ có 46k nếu không ăn súp thôi và 55k có súp, giá cả cũng phải chăng mà chất lượng thì tuyệt vời. Nhân viên ở đây rất nhiệt tình, đồ ăn ra cũng nhanh, không phải chờ lâu. Trưa bạn nào lười nấu có thể qua Jollibee ăn cơm, đảm bảo muốn ra lần nữa để ăn luôn đấy.
Đặt hàng 15 20’ nhân viên cửa hàng Jollibee Tô Hiệu gọi điện thông báo là ko giao hàng được vì đơn hàng dứoi 150k. Tại sao nếu ko giao hàng dứoi 150k ko note ngay ở đầu để khách hàng đật r chờ đợi tốn thời jan và từ chỗ nhà mình đến cửa hàng chỉ cách 1,5km. Vâng xin cảm ơn tôi sẽ ko bao giờ bước chân vào hệ thống JOLLIBEE ở bất kì đâu nữa nhé ??????
Vị trí dễ nhìn nằm ngay đầu Ngã tư Tô Hiệu - Nguyễn Phong Sắc.
Nhân viên : thân thiện, hôm đi ăn lần 2 than phiền luôn là lần trc ăn bị toàn miếng trắng thế là đc bạn nhân viên cho cái đùi với má đùi to đùng hehe
Đồ ăn : Gà ngon - cảm giác k bị bở, đùi gà ở Jolli to hơn ở Kfc và lotte. Mỳ Ý ngon và đầy đặn ^^. Thích nhất là salat ở đây.
?Cửa hàng có view siu đẹp ngay ngã tư. Đồ ăn mk thấy ngon so với mặt bằng chung có khá nhiều quán gà rán nổi tiếng khác.
?Cửa hàng có set 139k gồm gà, nước, mỳ ý và khoai còn có kem tráng miệng ạ. Đi ăn 2 ng là rất no ấy ạ.
Gà thì mk thấy vỏ giòn, thịt mềm không bị khô tẹo nào. Kết nhất là tương ớt chấm gà trông ngon tự nhiên luôn ấy. Không quá cay lại đủ ngọt chấm rất vào luôn.
? Phục vụ ổn chu đáo. Sẽ còn quay lại nhìu.
Như một thói quen gần đây, cứ 1 trong 3 ngày tết đầu năm mới, mình sẽ đi ăn gà rán ở 1 quán quen thuộc nào đó ở Hà Nội, phần vì thích ăn và gà là món ăn may mắn, phần để nhớ lại 1 thời đi làm thêm ở các quán gà rán đầy kỷ niệm. Năm nay muốn làm một cái mới thay vì kfc như moi năm nên mình quyết định qua Jollibee và có lẽ ngoài cái vị trí dễ tịm ra thì ăn khá nhiều vả vào mặt.
Bê bối thứ nhất là khi đến cửa quán, như 1 thói quen bình thường từ hồi dịch covid bắt đầu đến giờ, mình thực hiện quét mã QR tại cửa quán thì ông chú bảo vệ chạy vào xua tay ngăn cản, nói mình k cần làm việc này, tránh nếu nhỡ mình sau này là F0 sẽ ảnh hưởng cửa hàng. Jpollibee tập huấn nhân viên "ổn ghê" ha . Một điểm trừ không thể nào bỏ qua được trong bối cảnh Hà Nội ngày có hơn 2000***covid
Bê bối thứ 2: Là một hãng đồ ăn nhanh thấy bảo cũng có tiếng tăm, cơ mà thanh toán hóa đơn của Jolli ngoài tiền mặt ra thì .... hết. Bởi thẻ bank thì lỗi mà ví điện tử cũng k xài, chả hiểu sao còn bán voucher trên momo làm chi trời . Trong khi voucher thì ghi là thánh toán bằng momo tại quán????
Bê bối thú 3 : Dù 9h quán đã mỏ cửa nhưng hình như vì ngày tết nên nhân viên và quản lý đến khá "sớm" nên đến 9h30 khi mình đến thf nhân viên cũng chưa thể setup xong đồ dùng để khách dùng món như dao dĩa... nên khi nhận phần ăn là mình nhận được đĩa gà và chả có gì để ăn cùng cho dù dao, dĩa, gia vị....
Bê bối thứ 4: Phong cách phục vụ của nhân viên cần xem lại: Mình không biết đây là do các bạn ý có vấn đề gì hay đây là văn hóa của Jollibee nên khi mình yêu cầu nhân viên hay quản lý lấy giúp mình đồ dùng thì toàn được khuyến mãi quả bơ... Bình thường ở kfc hay lotte mình chi cần đề xuất 1 lần là bên đó tự có quản lý hay nhân viên mang tận nơi cho mình , đây gọi 5,6 lần nhân viên mới bê 1 khay dao dĩa còn ướt nhoèn nhoẹt lên để ở chỗ xa rồi chỉ mình ra tự lấy??? Phong cách thật "chuyên nghiệp"
Bê bối thứ 5: Dù có 2 tầng, nhưng chả hiểu vì lý do gì mà tầng 2 lại không hoạt động, lúc đi*** mình thấy trên đó khá bề bộn, về không gian tầng 1 khá bật cập khi chỗ ngồi ít, mà bị tiếng nhạc khá là ầm, kiểu như đêm ban đang ngủ cần thư thái thì hàng xóm hat karaoke vậy
Bê bối thứ 6: Là về món ăn: mình có cảm giác gà và khoai được tận dụng từ hôm trước thay vì rán mới, dù quán mới có 9h30
Bê bối thứ 7 dù nó chả quan trọng lắm vói mình : Khi mình ra cửa không có lời chào tạm biệt ....
Nói chung là sẽ không quay lại dù ở bất cứ cửa hàng nào nữa
Lần đầu đến quán . nhân viên thân thiện (đặc biệt là cô LUONG). Nói chuyện dễ thương nhẹ nhàng .
Đồ ăn thì không quá xuất sắc nhưng cũng gọi là ổn.
Quán tương đối rộng rãi và sạch.
Có thể quay lại .
Quán nằm ngay ngã tư Tô Hiệu - Nguyễn Phong Sắc cộng thêm biển hiệu to, bắt mắt nên là dễ tìm lắm. Mình đi qua nhiều rồi bây giờ mới vào.
Bảo vệ tận tình, chỗ để xe rộng rãi thoải mái. Vào trong quán có nhân viên mở cửa cho.
Quán rộng rãi, sạch sẽ, có 2 tầng và điều hòa mát mẻ.
Mình ăn cơm gà cay k soup (48k), đổi từ pepsi sang trà đào. Cơm bình thường, salad ngon và gà cay ngon. Gà cay lắm huhu nhưng chua ngọt rất ngon. Trà đào hơi ngọt, đào không ngon. Mực chiên và khoai tây đều ngon cả nhé. Kem (5k) ngon, đậm vị sữa.
Nói chung là mình cực kì ưng nên sẽ quay lại nhiều lần.
Hôm qua mình có gọi trà sữa thái đỏ thạch nha đam thì ship nhầm cho mình trà sữa thái xanh . Tuy cơm gà sốt cay ngon nên được tha thứ đó nha . Cửa hàng lưu ý giúp mình mình sẽ ủng hộ dài dài ?
Khách đặt buổi chưa giao chưa đầy 1 cây số mà 1 tiếng rồi chưa thấy đâu tổng đài thì cứ thông cảm, trả lời không rõ ràng mà chỉ là CHẮC anh ấy bị tắc đường ạ :))) không bao giờ đặt nữa
Không hiểu do app hay cửa hàng
Đặt hàng từ 14h
Đến 15h30 vẫn không thấy đâu
App thì vẫn báo đang giao, gửi tin nhắn trên app thì cứ trả lời tự động không rõ ràng
Gọi cho cửa hàng mới biết đơn chưa được đặt. THẾ TẠI SAO APP BÁO ĐANG GIAO?
Đặt hàng từ lúc 13h30p. Bắt khách chờ đến 15h15 mới báo là bắt đầu đi ship. Quãng đường có 2km mà bắt khách đợi gần 2 tiếng đồng hồ mới đi ship. Cũng không nói trước để khách khỏi chờ. Thái độ phục vụ lồi lõm chửi khách, đến tận 21h12 mới báo ảo với hệ thống là đơn hàng thành công mặc dù khách chờ từ 13h30 đến bây giờ vẫn không nhận được đồ ăn. Hệ thống vẫn báo ẩu là giao muộn của khách 370p. Thái độ phục vụ quá thiếu chuyện nghiệp, nhẹ nhàng đánh giá 1* cho các bạn biết mà tránh
NHÂN VIÊN TRỰC TỔNG ĐÀI THÁI ĐỘ THIẾU TÔN TRỌNG KHÁCH HÀNG, SHIPPER QUÁ LÂU
- Khoảng cách quãng đường là 2km, nhưng từ lúc báo bắt đầu giao hàng đến hiện tại là hơn 1 tiếng vẫn chưa thấy mặt mũi cmn đâu
- Gọi báo với tổng đài nhờ check hộ địa chỉ "thân yêu" của bạn shipper đang đi "đo đường", nhưng giọng bạn trực tổng đài không hề có thái độ tôn trọng khách hàng, còn nghe loáng thoáng chửi khách hàng (dù rất nhỏ nhưng bố m tai thính ok)
- Vote 1* and never come back