Jollibee mình hay ăn mì ý và khoai tây chiên còn những món kia chưa thử. Theo mình, mì ý ngon, ăn dĩa khổng lồ là no luôn, uống thêm ly nước là khỏi ăn cơm ?. Giá cả cũng hợp lý.
Ghé đây hôm thứ bảy. Do nằm trong siêu thị coop mart nên khá đông. Dù vậy nhân viên vẫn rất nhiệt tình, làm luôn tay, luôn tươi cười. Đợi đồ ăn hơi lâu, chắc tầm 15-20'.
Mình hay ăn mì ý, thấy ngon, nếu thêm chút phô-mai nữa thì tuyệt.
Đang có chương trình khuyến mãi ở đây, tặng 1 kem cam / sô-cô-la khi ăn mì ý, áp dụng đến hết tháng 10.
Hầu như vô đây là để ăn kem.
Thích kem socola có rắc cốm. Trong các hệ thống, vẫn thích kem ở đây nhất. Ngoài ra...Hết.
Không gian: giữa các bàn có che lại, tạo sự riêng tư. (y)
Nhân viên nhìn k chuyên nghiệp lắm. Khi nào cũng hết muỗng nĩa, khăn giấy đi 2 cho 1...bla bla...hết tương...
Lâu lâu đi siêu thị Lý Thường Kiệt sẵn ghé lên lầu 3 để ăn kem của Jollibee luôn :D Kem ở đây chưa bao giờ làm mình thất vọng. Mình ăn kem ở đây cách đây 5 năm rồi mà mùi vị vẫn thế. Thích nhất là kem dâu, giá 15k, tương đối rẻ mà ngon :3 Kem không béo như kem của Lotte mà ngọt dịu, hoà lẫn với siro dâu chua chua ngọt ngọt và đặc biệt có mứt dâu nữa, ăn rất thích :3 Bạn nào thích ăn kem thì nên ghé Jollibee ăn thử ^^
Quán đông khách nhưng nhân viên phục vụ cứ từ từ, chắc chậm mà chắc còn hơn nhanh bị nhầm. Dọn bàn không nhanh khi nào khách yêu cầu mới có người đến. Máy lạnh khu vực này hơi yếu và ngột ngạt, có thể do đơn vị cho thuê mặt bằng ít bảo trì máy. Thức ăn cơm được, không ngon lắm. Đùi gà bìng thường, salad trộn cũng không nổi bật. Nói chung tạm được để lót dạ khi đói. Wifi hơi yếu có thể do lượng khách dùng đông. Quán cần thay đổi nhiều để thu hút khách
Nói tới gà rán trước giờ mình hay ăn bên kfc hoặc lottet là chính hầu như chưa bao giờ ăn bên chuỗi jollibee này cả. Nay nghe lời sấp nhỏ trong nhà oder thử bên này về ăn mà khổ đầu năm ít ai chịu nhận oder nên thôi chạy ra mua mang về cho nhanh gọn len cho rồi.
Gà bên này nhìn vậy mà ngon lắm nghe, thịt gà không bị bở mà khá dai thịt, ngọt vị thịt luôn nóng giòn ăn ngon lắm.
Mì ý cũng khá ổn, ăn được không tệ như mình nghĩ đâu. Nhân viên nhanh.
?Quán Nằm trên tầng 3 Coopmart, kế bên Lotteria, gần khu ăn uống của siêu thị
?Nên Ở đây lúc nào cũng đông khách. Wifi mạnh, máy lạnh cũng mát, người ta đi siêu thị xong ghé ăn
?Nhân viên bưng đồ ăn tới bàn rồi tự phục vụ
Các món ăn cũng phù hợp giá, mình chọn:
- Cơm cá: cơm vừa ăn, cá mềm, thơm, có rau ăn kèm phủ nước sốt nữa, canh rau củ cũng ngọt và dễ ăn. Pepsi ly nhỏ trong combo cơm. Ngon và hợp túi tiền!
- Gà giòn cay : Da Giòn, vừa ăn, ít mỡ, ăn cũng được.
?Ở Jollibee thì giá bình dân hơn các quán khác nên được nhiều sự chọn lựa ?
Quán nằm trên tầng 3 siêu thị Coopmart lý thường kiệt, kế bên Lotteria luôn
Không gian quán rộng rãi, thoáng mát
Nhân viên phục vụ nhiệt tình
Cơm gà giòn cay vui vẻ: Cơm ngon, nước sốt tưới lên phần rau hơi ngọt. Gà thì giòn rụm, ăn đau cả răng luôn ạ, lớp da ngoài + thịt trong cùng tẩm ớt cay đều, còn thịt giữa k cay, da gà rất giòn luôn. Mình nghĩ điểm trừ là tương ớt - ko ngon! Ko cay gì hết, mình cố tình lấy tương bịch mang về ( hồi đó cay )mà giờ k còn cay nữa, y chang tương lấy ở quầy. Tương ớt thì phải cay mới ngon chứ :)) sao chua ngọt đc ?
Em trai mình cuồng ăn mỳ ý Jollibee lắm.
Theo cảm nhận của mình thì ổn thôi chứ không thật sự ngon. Sốt cho vừa đủ ăn không nhiều không ít. Mỳ có xúc xích cắt lát, phô mai, thịt bầm ( khá ít).
Hôm mình đi hơi đông nên phải chờ món gần 15’.
Mình thấy ở trước cửa hàng có để phần ăn khuyến mãi 39k nhưng đến khi vào trong thì nhân viên bảo đã hết phần đó và giới thiệu mình dùng phần 80k 2 ng. Vì chỉ có mình nhóc em ăn thôi nên mình order phần mỳ 30k và pepsi ( mình nghĩ có thể là để tăng sale cửa hàng nên chị nv ngưng bán phần 39k và giới thiệu phần khác giá cao hơn ). Dù mình không gọi phần đc giới thiệu nhưng chị nv vẫn rất thân thiện và lịch sự. Các nhân viên còn lại làm việc rất tích cực, khách vừa đi là đến dọn bàn.
Chị nhân viên phát tờ rơi dễ thương , hôm đó Jollibee có khuyến mãi chương trình tất cả các món đều đồng giá 10.000 ( Bao gồm : Gà viên và Khoai , Trà Sữa Thái , Kem, Bánh Pie , Khoai Tây Chiên ...) . Đó giờ luôn nghĩ Jollibee chỉ phù hợp với đối tượng trẻ em - gia đình vì món gà không hợp khẩu vị của mình cho lắm , vì không cay . Các món ăn cũng bình thường không đặc biệt . Bù lại nhân viên luôn để ý đều thân thiện , vui vẻ và .... đẹp :))
Mình đến chi nhánh lần đầu để thưởng thức món
?Nằm trên tầng 3 Coopmart, kế bên Lotteria, cạnh thang cuốn
?Ở đây lúc nào cũng đông khách, giờ cao điểm là k có bàn ngồi luôn. Wifi mạnh, máy lạnh cũng mát
?Đa số tự phục vụ
?Các món cũng phù hợp giá, mình chọn:
- Cơm cá: cơm vừa ăn, cá mềm, thơm, có rau ăn kèm nữa, canh rau củ cũng ngọt và dễ ăn
- Gà cay : Giòn, vừa ăn, cũng được, ko tệ
- Pepsi ly nhỏ trong combo cơm cá luôn
?Có dịp mình sẽ ghé thưởng thức nữa!
● COMBO SPAGHETTI LỚN + 1 MIẾNG GÀ + 1 KHOAI TÂY CHIÊN + 1 PEPSI.
- Spaghetti: Sợi mì vừa chín tới, xúc xích và jam cắt miếng vừa ăn, có cheese nhưng không rõ vị. Vị hơi ngọt.
- Gà: Giòn, thịt hơi khô, vị không có gì đặc biệt.
- Khoai tây chiên: Cứng, mặn.
● COMBO CƠM TỎI + 1 MIẾNG GÀ CAY + SOUP GÀ + SALAD DẦU GIẤM + PEPSI
- Cơm tỏi: Cơm dẻo, không bị khô, thơm mùi tỏi.
- Gà: Rất cay, không bị khô như gà của combo trên.
- Soup: Su, cà rốt, bắp nấu tốt, vừa chín tới. Gà được 2 miếng bé tí và rất khô. Vị soup thanh, ngọt dịu. Mình thích món này nhất.
- Salad: Có vị chua chua ngọt ngọt khá ngon nhưng dầu giấm chưa thấm đều vào rau.
● DỊCH VỤ: Chị nhân viên gọi điện cho mình để xác nhận bill và anh shipper rất dễ thương, nhiệt tình. Có một chút lỗi là nhập sai tên khách hàng của bill.
● Ly Pepsi nhỏ hơn so với ly cùng size của các chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh khác.
Giao lộn k biêt bao nhiêu là lần. Cửa hàng bán cơm không cho nổi bịch tương, nước cũng giao lộn, còn nữa ly? Đt tới đổ thừa này kia. Bill thì nhập sai địa chỉ, sai món, bán buôn càng ngày càng tệ. Kiểu mà suốt ngày giao cơm k giao tương thì khách ăn bằng nước lã hả ?
Tại sao không biết nhận sai. Giao thiếu, giao trễ, order từ 11h45 mà 13h05 mới có. Vậy mà đt tới chối bảo là e nhập địa chỉ sai chị đợi 10' nv tới trong khi bill đúng
-mình đặt combo 12 (mì ý sốt bò bằm lớn, gà rán, khoai tây vừa, nước ngọt). mình đổi khoai tây vừa trong combo thành khoai tây lắc vị phô mai kem sữa (vừa), nước ngọt trong combo mình đổi thành trà sữa thái xanh. ngoài ra mình còn order bánh pie nhân khoai môn.
+mì ý sốt bò bằm lớn: sợi mì chín, dai, không quá mềm, vị sốt vừa ăn. xúc xích cắt khúc nhỏ vừa ăn, thịt xông khói cắt lát mỏng nhỏ, phô mai mảng mỏng, ăn béo vừa phải, sốt bò bằm chua chua ngọt ngọt, thịt bò bằm vừa đủ.
+gà rán: da gà giòn, thơm; thịt gà mềm, vị mặn vừa đủ.
+khoai tây lắc vị phô mai kem sữa: lúc đầu ăn vào không nếm rõ mùi vị vì toàn nghe mùi giấy gói khoai tây mà thôi. ăn lâu, nhăm nhi thì mới cảm nhận được vị phô mai kem sữa nhưng ít lắm, không rõ mùi.
+bánh pie nhân khoai môn: vỏ bánh giòn xốp, chiên hơi bị ngấy dầu, nhân bánh thơm ngon, ngọt vừa phải, nhân bánh cũng nhiều lắm nè.
+trà sữa thái xanh: vị ngọt dịu, không ngọt gắt, nhưng không thơm mùi trà xanh nhiều.
-nhận xét về thái độ của nhân viên tổng đài: tốt, nói chuyện lưu loát, nhanh nhẹn, lịch sự, chăm sóc khách hàng tốt
-nhận xét về giá cả: giá cả phù hợp cho một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng.
nhận xét từng món:
-spaghetti: sợi mì chín, dai, không quá mềm, vị sốt vừa ăn. xúc xích thơm ngon, phomai ít hoặc không có, bò bằm thì nhiều.
-soda việt quất: ngon, chua vừa, có trái việt quất ăn vui miệng nữa.
-khoai tây: không giòn do giao từ cửa hàng đến nhà khách hơi bị xa, khoai tây nhiều dầu dù đã thấm bớt ra giấy thấm dầu, ăn hơi ngán.
nhận xét về thái độ của nhân viên tổng đài: tốt, nói chuyện lưu loát, nhanh nhẹn, lịch sự.
nhận xét về chất lượng món ăn: ngon, vừa đủ no.
nhận xét về giá cả: giá cả phù hợp cho một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng.
Jollibe gần nhà, nên hay ghé chứ thật sự đông và phải gửi xe ở coop mắc mệt lắm ??
Gà thì khỏi nói, siêu dở
Nhưng bù lại với giá tiền này thì mỳ ý ở Joli mình thấy ok, chứ mì ý sâu kiu chim kiu gì thì đúng là thảm hoạ mỳ ý, đó là mỳ việt sốt cà chua ???
Jollie còn coa gà sốt cay ăn cũng đc
Cơm ở đây khác với các chỗ khác là cơm chiên chư ko phải cơm trắng, mình thích cơm chiên nên thấy ngon
Nói chung thấy ăn 2 món này ok thôi nên thường ăn
À hay có mấy set Ăn 99,139 nữa no lăn lóc
Nhân viên phục vụ nam thì ok hơn. Các bạn nữ ở đây sao sao á phục vụ thấy không thích lắm. Mặc dù quán đông biết phục vụ mệt mà hỏi cũng không trả lời, oder cũng không vui lắm là sao ta
Thật sự là ăn nhiều lần lắm rồi và cũng đã ăn cũng được mấy chi nhánh. Nhiều khi thèm ăn mì ý và gà thì vào ăn cho tiện với lại giá cũng hợp lí. Mà nhiều khi đi mấy ngày cuối tuần thì rất là đông có lúc không có bàn luôn mặc dù chi nhánh nào cũng bự nhiều bàn lắm nhưng cũng bị full. Mấy ngày mà có tiệc sinh nhật là bao ồn luôn. Đồ ăn theo cảm nhận riêng của mình thì thấy tuỳ bữa. Có lúc nóng nóng ăn ngon lắm có lúc ăn cũng được. Kem vani ở đây ngon nè vừa miệng béo béo. Giá cả cũng ok có chương trình khuyến mãi thì rẻ hơn chút nữa.
Đi ngang thấy quán đang có chương trình khuyến mãi, mỳ ý + nước có 35k thôi nên vào ăn thử. Nhân viên vui vẻ, nhiệt tình. Thức ăn lên khá nhanh. Về mỳ ý thì theo mình là không ngon lắm, mỳ nguội không nóng, nhớ lúc xưa ăn ngon quá chừng giờ thì càng ngày càng tệ. Quán nằm cạnh khu trò chơi nên khá ồn. Chắc sẽ không bao giờ ghé lại nữa.
Gà ở Jollibee khá giòn và thơm, tuy nhiên gà cay lại chẳng có vị cay lắm, điều này rất phù hợp với thị hiếu thiếu nhi. Khoai tây cây nhỏ và chưa đủ giòn. Nước thì ly hơi nhỏ nhưng vì thuộc trong combo nên đành vậy.
Về phục vụ, khi đến ăn mình không thấy dao, và khi yêu cầu lấy dao thì bên đó giải thích rằng ở brand đã hết sạch và chưa rửa kịp, điều này khiến mình khá thất vọng!
Ngoài ra, ở Jollibee chưa có điểm nhấn gì cho quán, không chỉ riêng trang trí mà còn về món ăn.
Khoái món mì ý ở đây ngon rẻ, ở đây có mín chả giò hải sản, bánh xếp, khoai tây lắc vị kem sữa ăn ngon tuyệt. Nhớ mấy năm trc ăn có món cơm cà ri với cơm thịt kho nữa mà sao lúc này thực đơn thay đổi ko còn 2 món đó nữa.
Nhân viên phục vụ nhiệt tình, vui vẻ, giới thiệu chương trình khuyến mãi này kia đủ luôn.
Khi mình gọi món, có gọi kèm phần nước. Nước lấy liền tại quầy - để lên mâm bưng. Mình vừa cầm mâm lên là ly nước trượt ra sát lề mâm và theo quán tính - ly ngã đổ trượt 1 đoạn dài trên bàn, xém rớt đất.
Nhân viên vui vẻ đổi lại cho mình ly khác. Nhìn kĩ lại, khay đựng mang đi bên Jollibee hơi trơn và cụ thể là khay mình nhận được ở giữa hơi phồng và chiều hướng cong lên; nên mới xảy ra tình huống trên.
Mình chỉ không thích mỗi vụ tương ở đây thôi, không để sẵn tại quầy nào mà phải xin í.
Kem xitin dạo này giá thấp xuống rồi (9k/ly), nhớ hồi trước là ~15k hay 18k gì đấy. Và kem ít ít như trước luôn. Còn kem xitin dâu thì giá vẫn cao nhất như cũ 20k/ly.
Ko giao thì đt nói 1 tiếng để người ta còn đặt chỗ khác, xác nhận đơn hàng, ghi sắp giao, làm đợi 15 phút rồi tự ý huỷ, ko 1 lời thông báo, cứ đinh ninh chờ, vô lại Foody mới thấy đã huỷ. 2 lần như vậy rồi!
Phần ăn Combo couple 85k của hotdeal.
Combo 06 món gồm:
+ 01 Cơm gà Sài Gòn sốt cay: cơm dẻo không khô, gà mềm ướt, sốt cay ở ngoài không cay, có salad ổn ăn mát, ít mayonnaise nên không béo.
+ 01 phần Mì Ý bò bằm: khá ít, chỉ có 1 cục xúc xích bé xíu và 1 miếng jambon bé xíu, vị lạt, sốt cà chua cũng ít.
+ 02 miếng gà giòn không xương: bình thường, gà khô.
+ 01 khoai tây lắc vị phô mai kem sữa: lần đầu ăn cảm thấy ngon, khoai tây có phô mai kem sữa bọc đều, béo, thơm nhưng khá ít.
+ 02 Kem vani: béo, thơm, dẻo ngon nhất.
+ 02 Ly pepsi: ly nhỏ như bình thường.
Combo cho 2 người đủ no tuy mỗi món ít ít.
Món mì ý khuyến mãi ít hơn so với phần ăn bình thường.
Kêu nhân viên hết tương cà, quay lại ngó rồi quay đi không thèm trả lời cho khách hàng là đợi tí hay sao.
Quán đông, nên chờ món hơi lâu.
Trưa nay có dịp trở lại với chi nhánh Jollibee ở đây, mọi thứ vẫn giống xưa, rất chuyên nghiệp. Thức ăn ở đây làm nhanh và cũng vệ sinh, có nhiều bàn ghế và thoáng mát. Đây có thể nói là một trong những lý do tôi chọn Jollibee thay vì Lotteria hay KFC. Tuy nhiên có một điều tôi chưa thực sự hài lòng là phần thái độ phục vụ của nhân viên khá tệ.
Lại ăn thử món cơm cá 20k,tính ra thì tương đối rẻ so với lotte v kfc
Thêm nước và súp +10k
Cơm ngon
Có điều quán hay hết tương cà wá, lần nào cũng mệt mỏi vì xịt tương cà
Hôm thứ hai do mình và lũ em thèm ăn Jolibee nên đặt gà về ăn. Tụi mình đặt: 1 phần N1, 1 phần N5, 2 miếng gà truyền thống, 4 miếng sốt cay và thêm 1 phần mỳ Ý khổng lồ.
*Điểm cộng:
_ Gà ướp ngon, gà sốt cay có sốt cay ăn khá ngon, mì Ý ở Jolibee ăn rất ngon .
*Điểm trừ :
_ Giao hàng quá lâu, tụi mình phải đợi hơn 1 tiếng để có gà.
_ Giao quá lâu nên gà bị mềm không còn giòn nên ăn không ngon lắm.
_ Phần mì Ý hơi ít hơn so với lúc ăn ở tại cửa hàng.
Hôm nay Thị Nhã xin giới thiệu cho quý bà con cô bác anh chị gần xa một món ăn khá là xuất sắc trong những ngày mưa dầm tầm tã mà không có dù trong suốt để che khi đi ra đường mua đồ ăn.
Đây. Cơm tỏi gà sốt cay chính hiệu Jollibee.
T phải công nhận nó làm sốt cay ngon quá, mặc dù cay tới nỗi t buông nĩa buông muỗng để hít hà nhưng mà chưa hết cay thì t đã tay không bóc miếng gà lên để mà gặm liếm cái sốt.
T nói lố vậy thôi chứ người quý's tộc's như t sao mà ăn kiểu vậy được. Hí hí.
Cái hộp cơm chà bá tới nỗi muốn ăn trong thầm lặng rồi giấu đi thì giấu cũng đéo có được. Có 3 ngăn. ngăn đựng cơm gói trong giấy, ngăn bự chảng đựng gà với ngăn nhỏ xíu đựng salad giấm chân ái cứu t ra khỏi bế tắc khi đã thồn quá nhiều cơm tỏi dẻo như nếp và thịt gà muốn nghẹn họng. Súp cũng có gà, có bắp nữa i like it.
Phần này t mua 55k súp nước cơm gà cay. Jollibee freeship everywhere nên ăn nhiu trả tiền nhiêu khỏi lo ship.
Thôi t no quá t đi ngủ đây í lộn học bài.
Hãy mua ăn và cảm nhận sự giòn cay chỉ có ở Jollibeeeeeeeee.
Dạo này mình thích ăn jollibee hơn so với lotteria hay kfc phần vì giá cả hợp lý hơn, và mình rất thích món mì ý của jollibee mặc dù hơi ít, 28k mà có vài muỗng là hết :(, gà rán cảm giác cũng tươi và ngon hơn, chứ không ngán như kfc. Đặc biệt mình thích nhất kem sundae socola giá 18k 1 ly ở đây, socola có vị đắng đắng nhẹ và có socola chips ăn cũng vui miệng. Điểm trừ là buổi tối đông mà thấy ít nhân viên quá nên lên đồ ăn hơi chậm.
Chỗ này ở trong siêu thị, mà hôm mình đi thì ngay chủ nhật nữa nên đông lắm. Có nguyên đám nhóc ồn quá trời mà chả ai nhắc nhở nên thấy cũng hơi phiền chút :(
Không gian được, có những buồng không gian cho nhóm 2-4 người khá riêng tư.
Phục vụ hài lòng, ko có gì để phàn nàn.
Món ăn tuỳ món,
gà ngon hơn bên kfc hay lotteria tại phủ ít bột hơn.
Có điều món mới gì mà gà ko xương sốt rau củ thì siu dở :((( ăn cứ như gà ướp sả rồi chiên lên ko hợp chút nào :(
có món cơm tôm viên thì cơm nhão, ko ngon nhưng tôm viên với canh thì chất lượng ?
Kem 3k ăn ngon, kem 7k cốm sữa thì dở :))
Hôm nay là lần thứ 2 ăn ở chi nhánh này. Lần đầu mình ord giao về nhà cũng không hài lòng. Và lần này cũng không hài lòng.
Gà thì mỡ hơi nhiều thịt bở, ăn xong 1 phần mì ý, gà rán và khoai tây chiên kèm nước ngọt. Mình tiếp tục ord thêm 1 cây kem thì nhân viên nói máy bị hư rồi đi ra ngoài mua đi. Kiểu không muốn bán cho khách trong khi các khách trong quán vẫn có kem.
Tôi viết bài đánh giá không phải để kiếm thêm đồng bạc nào, cũng không mong hệ thống JLB đọc được rồi thay đổi (vì từ xưa tời giờ cũng vậy) nhưng tôi chỉ mong ai đang ăn hay yêu thích JLB giống tôi đọc đc thì nên hạn chế đặt giao hàng chỉ nên ăn trực tiếp tại nhà hàng.
Lý do như hình dưới JLB cực kỳ thiếu chuyên nghiệp về mảng này đem lại trải nghiệm thực sự không tốt đối với khách đặt mang về. Trên dưới 10 lần cho 1 bịch tương hoặc không cho tương đó là chi nhánh***mà tôi đã đánh giá như hình dưới(Hình 1). Hôm nay tôi quyết định đổi chi nhánh với suy nghĩ là "chắc tùy nhân viên tùy khu vực ở chỗ khác ăn sẽ khác" và điều làm tôi hết sức bất ngờ nhận ra là chi nhánh***cũng không khác gì mấy so với***vẫn không cho tương(Hình 2). Làm tôi không khỏi nghi ngờ là toàn bộ hệ thống nv của họ đều đc đào tạo như vậy chỉ tiếp khách trực tiếp khách đặt hàng giao hàng thì làm đủ làm đại cho xong rồi thôi.
Lần thứ nhất đặt đồ ăn thì giao hàng hơi lâu nói là 40p nhưng 1tiếng rưỡi mới có đồ ăn nhưng chắc hôm đó là chủ nhật nên đông khách, còn lần 2 thì chưa tới 30 là giao tới ))))) đồ ăn cũng ngon nên chắc sẽ lại đặt tiếp
Thức ăn không ngon lắm, dịch vụ chủ yếu hướng về cho con nít, giá cả khá đắt và ít các sự kiện hơn so với lotteria và kfc, dù có sự kiện thì giá cả vẫn cao, nhân viên phục vụ kém, thường gặp trường hợp thiếu muỗng nĩa phải xài muỗng nhựa
Hôm qua cả nhà mình đi siêu thị được phát tờ rơi quảng cáo khai trương Jollibee ở đây. Thấy chương trình khuyến mãi sướng quá nên kéo lên food court ăn :D. Tổng cộng 4 miếng gà là 160k (1 phần gồm 2 miếng là 58k) được khuyến mãi 2 phần spaghetti (ngon ghê, khoái Jollibee ở chỗ có thêm món này ), do nhà mình đi sáng sớm nên là 100 khách đầu tiên lại được thêm mỗi phần 1 miếng gà nữa tổng cộng được 6 gà và 2 mỳ ý :D. Đã vậy còn được tặng 1 cái áo mưa vì mua trên 100k hay sao đó. Mình còn có phiếu miễn phí nước ngọt phát trước cổng nữa mà thôi tội nah2 hàng quá nên hem có đổi :D. Ăn chất lượng ko thua gì hàng trả tiền cả. rất thích mỳ ý ở đây :D
Hôm nay hai cha con mình do ngán cơm bệnh viện nên quyết định cho ba mình thử món mỳ Ý ở đây. Mình ở bv nhưng nhân viên xác nhận order và giao hàng rất nhiệt tình dù phần ăn của mình chưa tới 100k, mình thấy khá vui và ăn ngon!
Mong rằng Jollibee vẫn mãi giữ được hình ảnh và thái độ phục vụ này nhé!
Đồ ăn: thất vọng tràn trề ?? đó giờ mình thấy gà ở Jollibee làm ngon cho đến khi lần order về nhà hôm nay. Gà khô queo, da như tách ra khỏi miếng gà ăn như nhai giấy ???
Mì ý cũng dở tệ, cọng mì chưa được mềm, đã vậy còn nguội ngắt
Thời gian giao hàng: khá lâu, phải chờ hơn một tiếng lận. Mà tại vì hôm đó mưa hơi to nên mình cũng thông cảm
Đã vậy gọi điện order mà nhân viên bắt máy nói chuyện cũng cọc cằn lắm chả hiểu sao ??
Giá rẻ mà đồ ăn làm dở quá. Chắc không dám order lại nữa ??
Mới đến thử quán này lần đầu tiên nên thấy cũng khá hấp dẫn. Hệ thống cửa hàng đang chạy chương trình khuyến mãi bên Hotdeal.vn combo 99k dành cho hai người. Mình đến cửa hàng bên siêu thị Coopmart Lý Thường Kiệt. Cửa hàng nằm ở lầu 3, không gian khá rộng rãi. Nhân viên phục vụ hơi chậm thì phải. Món ăn ở đây nóng giòn khá hấp dẫn, mùi vị cũng như các hệ thống khác. Combo 99k gồm 1 dĩa mì ý nhỏ, một phần cơm 5 miếng gà chiên giòn kèm rau trộn nên ăn không ngán, hai miếng gà truyền thống, hai ly coco nhỏ và một gói khoai tây, hai cây kem vị cam. Nói chung gía cả phù hợp.
Chi nhánh này nằm ngay trong siêu thị co.op luôn , mới khai trương , không gian hơi nhỏ . Mình cũng thường xuyên ăn đồ ăn nhanh của jollibee vì món ăn ngon mà giá lại thấp hơn những nhà hàng thức ăn nhanh khác . Phục vụ cũng ok .
Kem cũng khá ngon , gà rán thì giòn giòn thơm , tương ớt có luôn ớt bên trong , ăn cay cay , còn tương cà thì ăn không được mùi hơi lạ . Nhân viên phục vụ cũng khá ok . Ngoài ra jollibee còn có thêm món mì ý , ăn cũng khá ngon , nhưng sốt cà chua không được đậm đà phải cho thêm tương , burger và nhiều món khác cũng ok , so với lotte thì mình thầy jolly vẫn hơn nhiều , chắc vì hợp vị với người Việt hơn .
Jollibee Lý Thường Kiệt làm ăn cẩu thả, đơn hàng nói giao trong vòng 50p, khách chờ hơn 1h30 gọi lại thì bảo để kiểm tra, kết quả báo lại là xe của bạn giao hàng hư. Cho mình hỏi nếu xe hư thì sao không gọi báo cho khách biết để khách chờ tới 2h đồng hồ mới báo lại bảo chờ thêm 20p. Liệu có phải 20p hay là chờ nữa. Liệu có phải là xe hư không hay là cửa hàng cẩu thả không giao hàng rồi gọi lại báo khách lấy lí do xe hư. Đề nghị các bạn coi lại thái độ làm việc của mình đừng lừa đảo khách hàng như vậy.
Jollibee Lý Thường Kiệt làm ăn cẩu thả, đơn hàng nói giao trong vòng 50p, khách chờ hơn 1h30 gọi lại thì bảo để kiểm tra, kết quả báo lại là xe của bạn giao hàng hư. Cho mình hỏi nếu xe hư thì sao không gọi báo cho khách biết để khách chờ tới 2h đồng hồ mới báo lại bảo chờ thêm 20p. Liệu có phải 20p hay là chờ nữa. Liệu có phải là xe hư không hay là cửa hàng cẩu thả không giao hàng rồi gọi lại báo khách lấy lí do xe hư. Đề nghị các bạn coi lại thái độ làm việc của mình đừng lừa đảo khách hàng như vậy.
Gọi điện hẹn 40-50' sẽ giao hàng tới nơi (cách 1.7km)
60' sau vẫn không thấy ai liên lạc. Gọi vào số hotline thì trả lời tự động là số máy hiện không phục vụ.
Hoàn toàn không giao hàng vào cũng không báo lại 1 câu.
Mình đặt trên foody, ship đúng giờ,ở đây không tính phí ship,gà sốt cay ngon kinh khủng ?,mình đặt mì ý sốt bò bằm,mì ý hơi ít cho có 1 lát xúc xích mỏng th☹️,mình chẳng cảm nhận duoc thịt bò luôn,ăn thấy bình thường vì toàn thấy mì chứ k có đồ ăn ☹️?,30k mà nv thì thật sự quá đắt,nước sốt mì ý vừa miệng,mình đặt 1 salad trộn dầu giấm thấy salad ngon, dầu giấm vừa ăn chua chua ngọt ngọt,sẽ còn mua dài dài ở jollibee vì gà ngon.?
Mình có mua mang về 2 phần combo 99k (gồm: 1 dĩa mì ý; 2 miếng gà giòn cay; 1 khoai tây lắc; 2 ly nước ngọt; 2 cây kem), mình có cộng thêm 2k để đổi 1 miếng gà giòn sang gà sài gòn, tc 200k. Đợi khoảng 20 phút thì nv đem đồ ăn ra, do về gấp mình cũng k kiểm tra lại, đến khi về đến nhà mở ra mới biết thiếu mất 1 miếng gà, rồi mới phát hiện là nv k có đưa lại hóa đơn cho mình :( Có complain trên page của cửa hàng mà quản lý page k thèm trả lời luôn. 1 miếng gà thì k nhằm nhò gì, cái khiến mình cảm thấy bực và thất vọng là thái độ của nv cửa hàng, khách bày tỏ ý kiến mà đọc xong vẫn im re, k thèm giải thích k chịu cải thiện thì thôi luôn
Đang có set 139k nên đi ăn thử, ăn lo lăn lóc ?? set này 2 ng ăn là vừa đủ. Gà k ngon lắm ăn đc. Cơm gà thì ngon, miếng gà chua ngọt mà cay nữa. Súp với rau trộn của jollibee có lẽ đc hơn lotte. Kem thì ăn toàn mùi sữa bột thôi ? Ăn cũng đáng tiền. Cơ mà quán lúc nào cũng có con nít nên ồn. Ăn mà cứ thấy mấy nhóc tăng động chạy lòng vòng kiểu như sắp lao thẳng lên bàn. ??
Tối hôm qua, gia đình mình đã đến co.op Lý Thường Kiệt để thưởng thức các món ăn của cửa hàng jollibee. Các món ăn Gà rán và món Mì ý mình rất thích. Giá tương đối ok và đặc biệt là rất thích hợp cho gia đình vừa ăn uống, vui chơi, giải trí và mua sắm. Vì có cả siêu thị và khu vui chơi.
Hôm nay mua Hotdeal ăn để xem Jollibee như thế nào, và đây là nhận xét cá nhân của mình:
- Về món cơm thì không có gì nói cả
- Món mì ý thì sợi mì hơi bị bở hình như do luộc lâu quá
- Đùi gà thì tươi, nhưng mà lớp da ngoài hơi cứng và không thơm như các quán khác
- Nước ngọt thì ly nhựa trông hơi dơ -_-
- Kem ở đây thì ngon tuyệt vời, mình tưởng là kem socola cam nhưng hóa ra là kem vani phủ socola cam nhưng được cái lớp phủ rất dày
- Khoai tây lắc vị thịt xông khói ăn rất ngon và lạ miệng
- Phục vụ ok, không có gì đặc biệt
Tuy nhiên: mình tìm không thấy nhà vệ sinh chỉ có chỗ rửa tay; chén đựng tương rất dơ, cảm giác nhớt nhớt do dầu; khăn giấy chỉ để ở quầy tính tiền nên mỗi lần cần giấy phải ra đó