mình order gà và cá về ăn. Hôm nay gà chiên nhiều dầu dính lại quá nhỏ tràn ra cả tay mình, bóc miếng da ra dầu trào xuống cả hộp huhuhh. Cá chiên thì dầuuuu thôi rồi luôn, miếng cá bé xíu còn lại toàn bột huhu mình buồn quá bình thường ăn ko có vậy mà
- Gà mặn, gia vị nhiều, lớp vỏ cắn cảm giác cứng chứ ko phải giòn rụm như brand khác. Mà mình ăn 2 lần thì gà đều chiên kiểu quá lửa hay s ý.
- Khoai tây cũng vậy, ỉu và mặn nữa ????
- Còn gà ko xương với burger ăn ok
• Mình mới thử Popeyes LVV được 2 lần. Lần đầu mình thử gà tắm nước mắm, vị này ăn với cơm là chuẩn bài. Salad với khoai nghiền cũng khá ngon, bánh tart thì hơi ngấy. Lần 2 mình thử gà Hong Kong, cũng ổn, khoai tây chiên chấm với sốt của gà được.
Mình order combo cơm bao gồm cả cheese tart có khuyến mãi coupon cá trên baemin nên giá rẻ hơn rất nhiều, tổng 48k.
Nhìn chung mình thấy gà nước mắm rất ngon, nhiều nước mắm thấm ăn thích lắm. Nhưng cơm lại không ưng lắm, đa phần fastfood mình thấy nấu gạo dẻo 1 tí nhưng gạo ở đây với mình hơi khô và sốt gravy làm mình liên tưởng đến món Ấn nên ngán ngang luôn vì sốt này.
Bánh tart dành cho ai đạo phômai sẽ thấy ngon, mình thấy ngon nhưng mau ngán lắm vì khá béo và thơm nữa.
Lần sau sẽ thử gà hongkong, hi vọng ngon.
Mình thích ăn gà rán ở Popeyes lắm!
Hôm đó là thứ 4, Popeyes đông ơi là đông luôn í! Mình lên lầu mà không có chỗ ngồi, đợi chừng 3 phút thì có chị kia di chuyển nên được vào ngồi. Đồng vào tầm chiều đến khoảng 8h tối í. Nên các bạn tranh thủ nha! Vì thứ 4 có chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 của Popeyes.
Lần đó mình đói con mắt nên gọi thêm 4 cái bánh nướng mật ong, mà bạn mình ăn 1 miếng xong nó bảo nó không thích. Nhưng mình thì rất thích. Mình thấy rất ngon. Với giá 29 nghìn cho 4 cái là quá ok. Ngon lắm!
- Mình rất thích gà và khoai tây của Popeyes, mình đặt qua delivery. Tuy lúc order mình thấy miếng gà sẽ chọn random, mình cũng ráng note thêm lấy đùi giúp mình, các bạn nhân viên cũng lấy đùi. Lát sau mình có đặt thêm, mà bên chi nhánh VNN thì không được chọn nữa, nhân viên lấy phần khác. Khoai tây chiên được áo bột cajun, tuy nhiên khá mặn. Với lại mua về thì khoai cũng yểu nữa, dù nhà mình cách đó không xa, chắc ăn tại quán sẽ ngon hơn nhỉ.
- Không những gà mà cá rán ở đây cũng ngon lắm nhé, mọi người nên thử ^^ Tổng bill cỡ 100k, mặc dù gà đã giảm 30% rùi đó