Giá ko đắt ko rẻ. Chất lượng chắc chỉ cho đc 6/10. Gà rán hơi bị đọng dầu. Ăn ngấy. Đồ kèm có đúng 1 cốc salad bé như cốc đựng nước chấm. 2 gắp salad hết luôn. Tok thì siêu chán. Bắp cải chiếm 2.3 suất tok. Ko bh gọi lại. Sure luôn.
Đặt gà về nhà suất nguyên con 3 vị. Bảo nguyên con nhưng thực tế không đủ một con gà, nhưng tính ra số thịt ăn được thì cũng tương đương. Kiểu như chỉ lấy đúng phần có dày thịt như đùi, má đùi, ức... đem chiên thôi. Đếm ra đủ hai tỏi và hai cánh, còn lại là thân gà. Sốt cay ngọt ngon nhất, được ướp đậm vị; gà phomai lắc bột tạm ổn nhưng không đều lắm, miếng thì nhiều miếng thì ít bột phomai; gà vị truyền thống không có vị gì rõ rệt. Gà dùng bột chiên giòn loại khá giống Lotteria hay KFC, ăn không ngấy dầu. Đồ ăn kèm có củ cải, bắp cải ngâm, 2 hộp nhỏ tương ớt, tương cà. Nói chung là ngon, sẽ đặt lại vị sốt cay.