Vị trí đắc địa trên đường Trần Phú ngay trung tâm thành phố Hải Phòng nên cuc kỳ đông khách
dịp tết mình đến mà full bàn luôn
Gà của KFc thì có thương hiệu rồi và mình khá thích gà rán của thương hiệu này
nói chung gà được chiên vàng rụm, lớp vỏ ngoài ăn thích lắm
mình rất thích ở đây là chỗ ngồi có thể nhìn được đường phố và vườn trẻ bên kia cũng rất lãng mạn nhé giá cả thì tầm 80 K một người là được 1 combo ăn no rồi
sẽ còn quay lại khi có dịp
????KFC
Một ngày đẹp trời tự dưng thèm tart trứng ,được một người anh giới thiệu ngay tới KFC , nghe nói đây là loại tart trứng ngon nhất mà anh ấy từng ăn nên mình phải ra mua ngay .
???? Tart trứng : 17k/c ( mua 3 tặng 1)
???? Mochi socola và dứa : 14k/c
???? Bánh xếp : 9k/c
Sau khi thử thì mình công nhận tart trứng ở đây đỉnh cao thiệt . Lớp kem trứng ở giữa mềm và dầy, béo ơi là béo ,ngọt thanh thanh thôi , bánh vừa được nướng xong nên vỏ ngoài vẫn còn nóng , ăn rất ngon . Điểm trừ cũng chính là cái vỏ hơi mỡ chút ,nên không ăn nhiều được , sẽ bị ngán .
Em mochi và bánh xếp thì mới được debut cách đây không lâu . Có 2 loại mochi là dứa và socola . Đặc điểm chung là đều có lớp bánh bên ngoài mềm ,kem bên trong lành lạnh . Theo mình thì mỗi loại ngon một kiểu khác nhau ,ai thích ăn vị nhẹ nhàng man mát kiểu hoa quả thì nên ăn vị dứa .
Bánh xếp thơm thì mình k recommend lắm , ăn không có gì đặc biệt ,không ngon .
Gà hơi nhiều dầu 1 chút
Khoai tây có chút ỉu
Nhưng không sao cả
Vì các anh chị nhân viên rất tốt
Không gian sạch sẽ
Điều hoà mát ơi là mát
Còn có cả cầu trượt nhựa cho các bạn nhỏ
Khu vực rửa tay sạch không tì vết
Yayy
Giá mà KFC có chi nhánh Thuỷ Nguyên thì hay biết mấy
Thực sự ko muốn vơ đũa cả nắm, vì bản thân mình đã ăn tại quán/mua mang về rất nhiều lần, đều ko sao cả. Nhưng hqua thì đúng là thảm hoạ.
5 cánh gà thì 1 chiếc hỏng rõ ràng, thậm chí nhớt r. Miếng gà giòn mua riêng vị rất kì cục, khác hẳn mọi lần.
Bạn mình ăn và đã khó chịu (nôn) đến 3h sáng.
Biết là đồ ăn nhanh, nguyên liệu đông lạnh nhập vào ko thể như đồ ăn tươi mới đc. Nhưng làm ơn chú ý đc ko? Chưa bàn đến chuyện ngon hay ko, an toàn ko phải là vđề đầu tiên sao?
Rất tiếc là sau khi phát hiện ra gà hỏng thì mình ko chụp hình lại mà dọn vứt đi luôn.
Mua burger zinger. Được 2 lát bánh mì kẹp gà cay. Thêm 1/4 quả cà chua k cắt và 1 tí sốt mayo. Mình nói thật chứ nếu k làm dc như ảnh thì ít ra cũng đủ như ảnh hộ cái. 1 miếng(k phải lát) cà chua thì ăn dc j. Chưa nói xà lách đâu?