Nằm ở vị trí đẹp 2 mặt tiền, chỗ giữ xe thoải mái. Chú bảo vệ cũng chủ động dắt xe giùm cho mình. Vì ko ngồi lại lâu nên order 4 cái bánh trứng. Cái hộp trong hình mình chụp nhìn vậy chứ là 4 cái bánh tart á. Loại này của KFC thì ngon miễn bàn rồi nè. Bánh mới ra lò nên còn nóng ấm lắm. Không gian cũng rộng rãi lắm mà hơi buồn. Lúc đầu mình và bạn lên lầu 1 ngồi. Sau đó tự dưng thấy máy lạnh bị tắt nên dời xuống. Thì mới thấy ở chân cầu thang treo biển Ko phục vụ tầng trên. Vậy mà nhân viên cũng ko nói mình xuống gì cả haizz
Quán nằm ngay ngã tư, cũng dễ thấy lắm. Không gian được 1 trệt, 1 lầu, phía trên lầu cũng khá nhiều bàn.
Nhân viên vui vẻ, thân thiện. Giữ xe free.
Gà Hoàng Kim 39k/miếng, cũng như gà giòn cay nhưng có thêm lớp bột trứng muối cũng khá đậm vị.
Steak gà sốt tiêu cũng 39k luôn, phần này có thể chọn ăn với cơm hoặc khoai tây chiên. Miếng gà mềm, phần bột áo bên ngoài cũng bị mềm luôn. Sốt sền sệt, thơm nồng mùi tiêu.
Bánh trứng vẫn ngon như xưa, vỏ giòn, nhân béo vị trứng.
Mochi socola cũng ngon luôn.
Hnay thử món mới: Chizza.
Mình đi 2 người nên gọi Combo: 136k
Combo này ăn 2 người là vừa, k quá no.
Gà khỏi nói he.
Gà xiên thì ngon nha. Chỉ có 2 xiên thôi nhưng gia vị ướp đủ, mình thích gà xiên.
Chizza thì nho nhỏ thôi. Là gà phủ lên phô mai. Theo mình thì phô mai hơi khô. Ăn vào thì cũng được, vị lạ 1 chút. Nếu mua riêng thì tận 69k / Chizza, giá này so với phần chizza thì mình thấy mắc! Mua combo lợi hơn.
Combo này ăn tối 2 người nhẹ nhàng là ok nhất!
Vị trí dễ tìm. Không gian rộng, sạch sẽ và nhiều chỗ ngồi nhưng tầng trên hơi thiếu sáng, thành ra cảm giác không đc thoáng cho lắm.
Nhân viên lẫn bảo vệ giữ xe đều nhiệt tình, đồ ăn đc phục vụ rất nhanh. Thức ăn thì cũng như các chi nhánh khác thôi: Ngon vừa phải :)
Vậy thôi chứ cũng chả có gì mấy để review :))
Sáng nay tự nhiên thèm bánh tart trứng của KFC quá nên tạt vào tiệm gần nhà nhất là ở đây để mua 1 cái :)
- Vị trí: ngay ngã 4 Nguyễn Huy Tự và Bùi Hữu Nghĩa.
- Không gian: có 2 lầu, khá rộng, trang trí theo kiểu truyền thống KFC
- Giá cả: tart trứng 15k 1 cái, 45k 4 cái
- Phục vụ: rất ok, có mở cửa cho khách và cảm ơn khách dù mua ít.
Hôm nay mình mua:
+ Bánh tart trứng (15k): bánh mới ra lò còn nóng hổi, cơ mà chưa ăn liền nên lúc mình ăn bi nguội, tiếc ghê ^^, bánh dùng vỏ ngàn lớp giòn xốp, phần nhân béo thơm rất tuyệt.
Nói chung là thích bánh này của KFC :)
Chiều thứ 2 - 15.08.2016
Thấy bên KFC đang có chương trình khuyến mãi khủng 99k được tới 5 món (3 miếng gà lớn + 1 gà popcorn + 1 hambuger zinger) nên tranh thủ đi ăn liền cho nóng.
Chi nhánh này có vị trí tuy cũng là ngã 4 nhưng không đắc địa, ngay chân cầu Bùi Hữu Nghĩa nên view không đẹp. Không gian thì khá rộng và mát, có 2 tầng lầu nên không sợ bị ồn, tầng 2 có view ngắm ngã tư và cầu.
Nhân viên phục vụ ok, có chào và cảm ơn khách, mình dặn không lấy đùi và xin thêm tương cà đều vui vẻ thực hiện, có điều khi đưa hàng mang về cho khách thì bắt khách tự tới lấy (bên Lotteria thì nhân viên đưa tận tay luôn). Bảo vệ bình thường, không vui vẻ, không dắt xe cho khách, giữ xe free.
Giá cả thì bình thường, nếu không có mấy khuyến mãi thì mình thấy đắt vì đây thực chất chỉ là junk food mà thôi. Hôm nay ngoài kêu theo khuyến mãi ra mình còn kêu thêm 4 eggtart:
- 4 eggtart (15k 1 cái, 45k 4 cái): bánh nóng rất ngon, vỏ ngàn lớp giòn xốp, phần nhân trứng thơm mềm.
- 99k gà popcorn: ăn dở, ít gà nhiều bột, khô.
- 99k 3 cục gà lớn: ăn ngon, nóng giòn, thịt không bị ẩm bên trong, không ngấy mỡ.
- 99k hambuger zinger + 1 add-on cheese (thêm 4k): mình lựa gà thay vì tôm, cục gà không xương lớn, có rau ăn kèm rất ngon, ăn không thấy mùi phô mai 4k đâu hết.
Nói chung thì KFC chất lượng đảm bảo rồi, ý chính ở đây là lâu lâu được cái promotion rẻ nên mới ăn vì mình đang ăn kiêng nên hạn chế dầu mỡ, khi nào có khuyến mãi nữa mới dám ăn tiếp.
Tổng thiệt hại: 148k
Kfc thì mùi vị quá qen thuộc rồi nên ko nói tới , chủ yếu mình đánh giá cao bạn nv gọi điện check món , gọi lại khi khách chọn đùi hay ức mà ko còn , chứ ko phải hết rồi qăng đại phần nào đó vô cho khách , 9 điểm cho e nhân viện gọi check món
Gần nhà đi thử.
Có món mới Kacchiato cũng khá ngon, lớp kem trên béo béo, phần trà dưới đậm vị.
Bánh trứng kfc thì ngon khỏi bàn .
Tới tiệm lúc 11h30 thì cảm nhận nhân viên đây vui tính và gần gũi hơn mấy chi nhánh khác ))).
Hưởng ứng chương trinh Crazy Wednesday, 1 miếng gà còn 19k, 1 tín đồ gà rán như mình phải xông ngay ra kfc.
- Món ăn: phải mua ít nhất 2 miếng mới được áp dụng chương trình. Không biết là tại chương trình promotion hay sao mà mình cứ cảm giác miếng gà nó thật bé bỏng, mua 2 miếng để vào cái hộp mà sao thấy lạc lõng thế. 1 phút mặc niệm cho bạn Lotteria gà rán siêu to, dù là trong chương trình Mua 1 tặng 1 hay mua bt. Tuy nhiên gà cũng khá ngon, mình thích phần bột bao ngoài của kfc nhất, nó mỏng và giòn rụm, nêm nếm vừa miệng. Điểm cộng của kfc là sốt cà chua và tương ớt ngon (lotteria sốt cà thì chua, tương ớt thì lỏng lẻo và nhạt nhẽo).
- Giá: 36k cho 2 miếng, giá ok, sẽ cảm thấy tuyệt hơn nữa nếu miếng gà to hơn, hoặc là mình chưa bao giờ biết đến chương trình Mua 1 tặng 1 của Lotteria.
- Không gian: quán có 2 lầu, có lề đường vọt lên để xe được, góc đường này cũng khá vắng, quán dễ tìm, chiếu đèn sáng cả 1 góc đường.
- Dịch vụ: do cũng khá đông nên thái độ nhân viên cũng bt, không quá khó chịu, cũng không quá niềm nở. Thức ăn làm khá nhanh, chắc do được chiên sãn và giữ nóng trong lò sẵn.
Bé con nhà mình rất thích ăn ở KFC. Sinh nhật vừa rồi mình đã tổ chức ở KFC Nguyễn Văn Giai. Ở đây có không gian rộng và không quá đông như các chi nhánh khác. Mình mua gói tổ chức sinh nhật nên có đủ từ trang trí, bong bóng, người quản trò, gà chicky. Hình như con nít đứa nào cũng thích ăn ở đây, có lẽ vì tiện lợi, ăn nhanh, vừa ăn vừa chơi được. Còn người lớn nhất là người lớn tuổi thì không thích mấy món này cho lắm. Nên được cái này mất cái kia, thôi thì sinh nhật con thì ưu tiên cho con và bạn bè của con vậy. Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, vui vẻ đặc biệt là em hoạt náo viên luôn bày ra nhiều trò nên các bé rất thích!
Mình thắc mắc 1 vấn đề, KFC là thương hiệu nổi tiếng, ít ra dịch vụ đảm bảo vệ sinh cũng phải tốt chứ nhỉ? Mình sẽ không đăng bài này nếu như mình không thấy tận mắt và không thấy rõ khi các bạn lấy đồ ăn cho KH mà quá mất vệ sinh. Mình đặt salad gà, nhân viên tay không bốc 1 nhúm rau ở trong thùng, trong thùng nói cho sang vậy thôi chứ thực ra là mình thấy thùng đó y như thùng rác màu xanh có nắp các bạn hay thấy ngoài đường đấy ?. Đúng k nói điêu chút nào luôn @@ Mình không hiểu thùng đấy đựng rác mà sao... Đi ăn KFC nhiều rồi chắc mấy chỗ kia bị khuất k thấy, còn giờ mới thấy được thì...
Nay mình ghé KFC ở đường Nguyễn Văn Giai quận 1 để ăn gà. Mình kêu 4 miếng gà thì mình xin nhân viên là lấy cho mình 4 ức hoặc má đùi, bạn nv nói là tầm 5p thì sẽ có kaf không đảm bảo có đủ thì mình cũng ok, nhưng mình tự hỏi mình vừa thấy mới chiên xong một đống quá trời vừa đổ vô mà bảo không có đủ nhưng mình kệ không sao cũng không nói gì. Nhưng ngồi ăn thì khi mới bước vào đã thấy trong KFC nóng rồi, mình mới nhờ cũng chị nv đó mở máy lạnh mát chút mà coi bộ chị nói mình máy lạnh chỉ có MỘT chế độ lạnh vậy thôi. Trời trời lần đàu tiên nghe máy lạnh mà chỉ có một nhiệt độ đó trời. Cám ơn KFC vì bữa ăn hôm nay.
Không gian trong quán thoải mái. Nhân viên phục vụ nhiệt tình. Quán sạch sẽ.
Ở KFC thì luôn có chương trình khuyến mãi hàng tuần. Chất lượng món ăn luôn đảm bảo nên mình luôn thích ăn đồ ăn ở đây. Bánh trứng ngon, vị béo ngậy và thơm, giòn tan. Ngày thứ 3 có chương trình giảm giá mua 4 bánh trứng chỉ có 30k (bình thường là 15k/bánh).
Hôm nay mình có đặt phần double meal ngẫu nhiên của bên chi nhánh này, giao thì có nhanh thật nhưng k biết là do gà để lâu hay gì mà phần bên trong thịt bị đen cả đốm đốm nhìn chẳng muốn ăn nữa phần gà popcorn thì lớp bột chiên bên ngoài bị bở k đều. Hồi giờ đặt kfc biết bao nhiêu lần ăn k bị gì lần đầu đặt của cn này thì bị vậy, cũng chẳng dám đặt bên này lần nữa.
Tuy quán không nằm ở trên đường lớn và tên đường hơi khó tìm nhưng quán có vị trí ngay ngã 4. Có 1 lầu, không gian rộng rãi, thoáng mát. Nhân viên luôn lau dọn kỹ. Phục vụ tạm được.
Chất lượng và giá cả gà rán KFC thì chỗ nào cũng giống nhau, ngon.
Mình chọn gà popcorn vừa, giá 24k thêm 2k để chọn vị BBQ thơm hơn.
Xưa giờ vào KFC toàn ăn gà truyền thống, hôm nay có khuyến mãi nên được dịp ăn thử.
Gà viên nhỏ vừa ăn như đúng vs tên popcorn, giòn, viên nhỏ vừa ăn ngon ko ngán. Nói chung là ngon, ăn được.
Ăn xong gà, mình mua bánh trứng đem về. KFC lun co chương trình mua 3 tặng 1, 15k/ bánh. Bánh trứng ở KFC thì luôn ngon, trứng mềm thơm, da bánh xốp giòn. Bánh lun nóng
Tận dùng ngày giảm giá nên đi ăn :)
thứ 5 đươc giảm 50% theo menu của KFC.
Mình order cơm gà quay Flava, 1 ly nước ngọt và khoai tây lắc vị phô mai. Tỗng chi phí là 40k, giá rẻ so với bình thường
Phần gà quay Flava để trong giấy bạc, xé ra thấy hơi nhỏ. Vị gà ướp vừa ăn, nhưng vẫn ko ngon bằng gà chiên loại truyền thống.
Khoai tây lắc cho 1 gói pho mai để lắc khoai tay lên nhưng vừa ăn cơm xong chuyển qua khoai là khoai bị mềm vì mới chiên xong để trong túi giấy. Có 2 vị nhe các ban cheese và wasabi. Mình cảm thấy khoai tây lắc vị cheese không ngon bằng Lotteria.
Ăn phần cơm trưa thất vọng nên tối mình quyết phải ăn phần cơm gà truyền thống cho được. Ăn phần này mình cảm thấy rất hài lòng. 1 miếng ức gà chiên giòn cay và phần cơm ( cơm cũng nhiều hơn phần gà quay, ko bík là do nhân viên hay phần ăn như vậy!?), có nướt sauce va 1 ít dưa leo. Phần ăn như vậy giá 20k là quá tuyệt ?.
Dù sao mình cũng cám ơn cửa hàng KFC rất nhiều vì đã có những chương trình khuyến mãi.
Các bạn cũng tranh thủ đi ăn đi nhé...
Tối qua mình đi cùng bạn mua đồ ăn tại cửa hàng này. Bạn mình order “cơm phi lê gà quay”, chị trưởng***hay quản lý***(không rõ chức vụ, đồng phục xám tro, không phải đồng phục nv bình thường) nói “Hết gà phi lê rồi ạ, còn gà quay tiêu thôi”. Bạn mình cũng ok, đặt “CƠM GÀ QUAY TIÊU”. Trả tiền xong check bill lại thì thấy đơn là gà quay tiêu 74k và cơm trắng thêm 10k. Trước đây mình đi mua cơm ở kfc thì giá ~45k nếu mình ko nhớ sai. Hỏi lại thì chị đó nói “Hồi nãy em nói hết phi lê gà quay rồi, còn gà quay tiêu GÓC TƯ thôi, em lấy cho mình 1 phần gà quay tiêu và 1 cơm”. Mình hỏi lại trước đây có phần “cơm gà quay tiêu” tầm 45k mà thì chỉ nói “Cái không bán nữa. Cơm gà quay tiêu thì gà là đùi thôi. Phần mình là đùi góc tư”. Thực tế lúc đầu cũng ko hề nói đến kích thước nên mình cũng ko biết gì.
Nhân viên tư vấn thiếu thông tin thế này khác gì mấy bọn tư vấn bảo hiểm thiếu thông tin lừa khách đâu.
Nhân viên rất nhiệt tình , vui vẻ ! View đẹp nên ăn uống ở đây rất thích , chỉ muốn ngồi cả ngày !
Sẽ thường xuyên lui tới địa điểm này ! Không chỉ vì chất lượng ở đây rất tốt , sạch mà nhân viên rấtnhiệt tình , niềm nở
Công việc của mình thuờng xuyên phải gặp giao tiếp khách hàng nên lựa được một chỗ có không gian ăn uống thoải mái rất quan trọng ... tìm được chỗ ăn tại kfc nguyễn văn giai mình cảm thấy rất hài lòng , ưng ý
View ngã tư dưới tầng trệt hay trên lầu đều rất đẹp
Giờ trưa khách rất đông mặc dù nv có 3 người nhưng phục vụ cũng rất nhanh , nv nhiệt tình niềm nở !!!!
Đánh giá 9.5 / 10