Dạo này ít ăn KFC hẳn bởi vì thấy rằng gà của KFC không còn ngon như trước nữa và mình cũng không còn thích nữa, gà rán bây giờ mà muốn ăn là thường gọi hoặc đến Popeyes ăn thôi. Cái này là vào KFC Nguyễn Thái Học mua, bánh trứng. Nhân viên thân thiện với khách, lịch sự. Nhìn chả ai nghĩ KFC lại có món này, cái hộp bên ngoài khá giống mấy hộp bánh gato ở tiệm bánh ngọt Hồng Kông. Bánh trứng KFC nói chung là ngon, ngậy, cốt bánh mềm. Chắc sẽ còn mua lại bánh trứng của KFC.
Vị trí: trên đường Nguyễn Thái Học, khá gần nhà, biển hiệu to, dễ tìm.
Decor: lâu rồi không đến đây, lần này là gọi ship. Quán có tầm 2, 3 tầng gì đấy. Không gian rộng, trước có cả khu vui chơi cho trẻ con mà ko biết h còn ko.
Nhân viên: ship đúng giờ, còn lại mình không rõ.
Đồ ăn: 1 suất như trong ảnh gồm 1 đùi, 1 lườn, 1 khoai và 1 pepsi. Đồ ăn nhanh thôi nên mình thấy cũng bình thường, ko tệ nhưng chưa đến mức ngon, vẫn thích gà popeyes hơn.
Giá cả: được bao nên ko rõ giá lắm, chắc khoảng độ 70k gì đấy.
???? Vị trí: nằm ngay trên mặt đường Nguyễn Thái Học, cực to nên nếu bỏ lỡ thì tốt nhất nên đi kiểm tra lại mắt
???? Chất lượng: mua về cho cả lớp ăn, đợi gần tiếng mà khoai tây chiên vẫn còn ấm, quá đỉnh ???????? Gà được cho khá hào phóng, miếng nào ra miếng nấy, cực to. Gà mềm mà không bở, tẩm ướp rất vừa miệng, dễ ăn. Nếu có điều đáng tiếc thì là nhân viên cho ít tương cà quá, đối với mình ăn gà rán mà thiếu tương cà thì lại thành ra không tròn vị :(
???? Giá cả: tầm 80k hay sao í, mình không nhớ rõ lắm
KFC - 87 Nguyễn Thái Học
Không gian quán thoáng mát, sạch sẽ, là địa điểm lý tưởng để ăn trưa. Kfc lúc nào mình cũng thấy đông khách. Từ sáng tới tận khuya, có lẽ vì gà kfc ngon.
Ăn trưa với vài miếng gà giòn giòn cùng chiếc berger thơm mùi thịt, đậm vị nước sốt lại thanh mát vị rau thật là sự lựa chọn hoàn hảo. Khoai tây ăn ở đây không bị mềm và ỉu nhưng một số chi nhánh khác, khoai tây giòn và nóng hổi. Rất là ưng ý.
Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, lấy đồ ăn cho mình nhanh không để mình phải chờ lâu. Nhân viên ở đây đa số toàn là trai xinh gái đẹp hết.
Hãng gà rán lâu đời và truyền thống nhất.
Ở KFC không có gà sốt phô mai, sốt cay ngọt, mà chỉ đơn giản là miếng gà được tẩm bột chiên giòn.
Gọi là hãng gà kentucky nhưng mỗi khi nhắc đến KFC của Harland Sanders, thứ khiến mình nhung nhớ lại là Hot Pie (cụ thể là Apple Pie - Bánh táo).
Bánh được chiên ráo dầu, nhân bên trong vàng óng ưa mắt, nhân là mứt táo vẫn còn sót những miếng táo được thái hạt lựu. Vị ngọt của vỏ bánh, cái chán chát của táo cùng với cái giá 12k là quá béo cho một món bánh khiến người ta ưng bụng.
Chỉ tiếc bây giờ kfc đã dừng bán món bánh đó không rõ nguyên do :((
Các bạn có thể thử ở lotteria cũng có món bánh tương tự nhé.
Ngoài ra ở đây còn bán kem 5k, tart trứng 50k/4 cái và kem mochi.
Quán trong ngõ. Mở mùng 2 tết. Gọi combo ko rẻ hơn gọi lẻ. Ko hiểu sao mình thấy ko ngon như trước. Còn ko ngon bằng gà rán bán quanh khu nhà mình. Quay lại chắc ko. Chỉ có bọn trẻ con thích. Gà và khoai tây mềm ỉu, ko có vị gì. Mật khẩu wifi 18008668.
Cơ sở này mình thấy gà có vỏ nhiều bột giòn rụm và ngon nhất ý chứ mấy chỗ mình ăn thấy làm gà vớ vẩn lắm, ỉu xìu mà toàn da ý chả giòn vs có bột đâu. Ổn định và gần nhà nên duyệt!
- À nhân tiện trà đào ở đây uống đáng sợ vđ ra, ngọt lợ lợ vị đào khó hiểu ý mình k uống đc, hình như kiểu nestle đào rồi thêm siro mà để ngâm miếng đào ý khẩu vị mình k kham đc các vị đó.
- Khoai tây bị mềm oặt ỉu xìu xìu ăn như khoai luộc cho dù mình có ăn luôn tại chỗ ý hơi buồn.
????50k ~ 100k
????KFC - số 87 Nguyễn Thái Học, Đống Đa
Có 102k cho 2 người thôi mà quá no luôn. Cơm gà phile ăn rất ngon, salad gà khá đặc biệt cùng nước sốt mè rang. Miếng gà rán cũng to nữa. Quán rộng nhân viên lễ phép
Gầb nhà ăn thường xuyên, mà hôm nay mới review đc. Mh gọi combo gồm cơm gà giòn cay, combo kid , tart trứng mà ship đến k cho 1 cái thìa, dĩa nào , không giấy ăn, không 1 gói sốt nào.??? May mà còn có ống để hút nước