Mình tới đây cùng bạn vào trưa thứ bảy. Quán khá là vắng chỉ có vài khách.
Bạn mình order 1 phần cơm với 4 bánh trứng. Quán rộng ngồi view nhìn ra ngã 7 rất đẹp.
Phần 99k: có một sự không thích ở gà rán là mình k thích ăn phần gà ức, nó rất là khô. Mình quên dặn nhân viên lấy phần đùi. Hamburger khá ngon, miếng gà chiên rất giòn mà bên trong lại dẻo như xôi, ăn chung với sốt béo, quá tuyệt.
Phần cơm: trang trí đẹp, bắt mắt, có kèm canh khoai tây cà rốt. Một người ăn một phần no nê.
Rất thích chị nhân viên casher ở đây, vô cùng dễ thương, cười cũng duyên dáng nữa.
Bánh Trứng là cực phẩmmmmm. 50k 4 cái
Chi nhánh này lâu rồi nên mọi thứ cũng ko được đẹp như những chi nhánh khác, nên mình mua mang về. Hi
Hiện KFC đang có chương trình khuyến mãi giảm còn 18k 1 miếng gà cay, ko cay hoặc truyền thống.
T1 : mua từ 2 miếng mới được áp dụng.
T2 : áp dụng thứ 3, 4, 5 nha.
T3 : phải báo với nhân viên lúc order mới được giảm giá nha, chứ ko có để poster hay gì đâu. Nhân viên cũng ko chủ động thông báo có khuyến mãi. Này KFC có đăng trên page rồi í.
Cá nhân mình thì ko thích tương ớt của KFC, ko giống tương ớt gì cả ????
GÀ RÁN KFC
????1-3***Quận 10
Lâu quá không ăn gà rán của KFC nên nay lại thèm ngang hông :))) Thế là mấy chị em kéo nhau ra chi nhánh bùng binh để tiện vừa ăn vừa ngắm xe chạy :)))
Chi nhánh NGT này thì mở đó h cũng lâu lắm lắm lắm rồi. Thật sự không gian ở đây cũng thoải mái rộng rãi nhưng mọi thứ quá cũ :))) Khôg biết vệ sinh như nào hay ố vàng theo tgian chưa cái cửa kính dơ kinh dị :)))
Bữa đó mình gọi 1 phần combo và 2 tô cơm gà chiên như hình. Đúng là ăn ở đâu cũng k bằng ăn gà rán ở KFC. Vị cũng y như hồi mình còn đi học, mà mình nói thật chỉ thích ăn tương ớt với tương cà của KFC hơn mấy thương hiệu gà rán khác. Vì tương ớt thì ra tương ớt cay đúng vị chứ k bị hoà thêm vị nào khác đó h. Mình chỉ thích ăn gà giòn cay thôi nên là ở đây cay đúng điệu luôn :))) Góp ý nhẹ là cơm bữa đó khô queo à nên hơi khó ăn tí ???? Tóm lại thì mình thấy KFC tính đến hiện nay ở thị trường nước mình cũng còn chổ đứng chứ bộ :))) Tuy mình k rõ đứng còn vững cỡ nào chứ mỗi lần thèm thì mấy chị em chỉ thích ghé qua ăn KFC thôi ????
Đây là ý kiến cá nhân của mình, bạn hãy đến và trải nghiệm rồi hashtag #bigmoutheatmore chia sẻ cùng mình với nhé ????
Follow my IG @bigmoutheatmore for more review ????????
Bình thường mình hay ăn chi nhánh này, gà rất ngon, nhân viên cũng ổn. Trừ việc bảo vệ thái độ khó chịu, nạt nộ khách, bình thường mình tới bảo vệ hơi lơ là mình nghĩ cũng không sao, mà nay mình tới thái độ nạt đuổi mình đi nên mình cũng sang quán khác mà ăn. Thấy nhiều người cũng than phiền vấn đề này mà tình trạng vẫn y vậy.
Đồ ăn và thái độ nhân viên bình thường không có vấn đề ???? đến lúc lấy xe thì có 1 bạn quản lí và 1 bạn nhân viên lấy 1 nón bh trên xe mình đi đâu mất, làm mình và bạn mình phải đứng đợi để được nhận lại nón. Lúc mình tới nv không hướng dẫn chỗ để xe xong lúc ra thì bảo do mình tự để ngay chỗ để xe cho nv nên mấy bạn tưởng là nón của nv trong quán nên lấy đi và quán kh có trách nhiệm giữ nón trên xe ???? vậy sao lúc mình vào kh yêu cầu mình dời xe qua vị trí khác hoặc tự động dắt xe mình qua vị trí khác và báo rõ là quán kh nhận giữ nón bảo hiểm? Trong khi mình đi những chi nhánh khác nv giữ xe đều dắt xe vô ra cho bọn mình và nhận giữ nón bảo hiểm ???? lầu đầu cũng như lần cuối ăn ở chi nhánh này ????
Không biết quy tắc vận hành bên đó thế nào nhưng mà thấy "***" kinh khủng :)
Buổi trưa ở cơ quan dùng số đt đặt hàng. Nhưng đt gần hết pin nên báo bên đó liên hệ số dt thứ 2 để mình biết xuống nhận hàng. Sang tối về nhà định mua ăn tiếp. Nhưng chỉnh thông tin từ địa chỉ cty sang địa chỉ nhà riêng. Kết quả là hỉu đơn ko nhận. Gọi trực tiếp không cho lun bắt gọi vào hệ thống. :) thôi nghỉ. Ăn có 100k mà hành vậy. :) qua Texas ăn nhé. Chả hiểu logic liên kết trên now kiểu gì :) làm vs chả ăn!!!!