Chỗ ngồi khá thoải mái và sạch sẽ. Nhân viên dễ thương và nhiệt tình. Chỉ có điều đồ ăn không ngon thôi. Mình gọi 3 miếng gà rút xương cho em nhỏ ăn, mình có thử thì thấy gà rất bở ! dầu mỡ nhoe nhoét, ăn chẳng ngon miệng gì cả. Mình gọi phần cơm sốt hàn ăn, nhìn trên hình thấy hấp dẫn mà nhân viên bảo món mới nên mình cũng thử. nhưng thật thất vọng, cơm khô, gà viên cũng khô mà cho có tí sốt lên trên thôi, ăn chẳng tài nào nuốt nổi.
Không gian đã update lên 1 tầm cao mới chứ không còn tone chủ đạo thiết kế như hồi 2003 - 2004 (lúc mình mới biết tới thương hiệu KFC ????) . Không gian mở hòa vào khu ăn uống với các thương hiệu hot , không bít bùng xíu nào .
Giờ mình ngán gà rán nên toàn kêu cơm gà quay tiêu hay gà lava đồ thôi , dễ ăn dù thịt gà hơi bở , không săn chắc kiểu gà ta . Set combo kèm canh rau củ và nước ngọt cũng ok , đủ no tới chiều . Vẫn mô hình tự phục vụ là chính nha !!
Lâu rồi mới đi ăn kfc luôn í.
Vẫn gọi 1 phần có cơm rồi gà, Sau đó mình gọi thêm 1 salad nữa ăn kèm
Gà chiên hơi bị nhiều đầu lắm :((((
Nói chung tạm thôi nha
Hẹn bạn đi ăn ở đây, uống cafe ở tầng trệt, coi phim xong lên đây ăn kfc, lúc đầu cũng phân vân mấy brand khác nhưng kfc thì gần gũi nên chọn. Không gian ở đây cũng rộng rãi, không quá ám mùi dầu mỡ, chỗ ngồi cũng nhiều mà chắc do đông khách nên chọn bàn rộng hơi khó cũng như là hơi bị nóng nha, máy lạnh chung của mall ko đủ lạnh hay sao ấy. Mình order mấy món như cơm gà xiên teriyaki, cái gà sốt gì đó của bạn mình, bánh trứng mua 3 tặng 1, khoai tây chiên và cơm. Ra món nhanh trừ món gà xiên thì phải đợi hơi lâu 1 chút, chất lượng nhìn chung là ổn so với thương hiệu lâu năm, cơm gà xiên mình ăn thì thấy ko ngon như gà quay tiêu, lúc đầu định gọi gà quay tiêu nhưng hết món nên phải đổi qua gà xiên. Bánh trứng nóng và ngon, bánh trứng kfc là ngon á, giá cũng bình dân, nên thử.
hôm nay hơi đông cơ mà kêu 2 gà giòn mà lại bị đưa gà truyền thống chán quá~~
hơn nữa ăn gà mà ăn bằng muỗng?
hôm nay đi chơi vs ng ta mà chán quá ????????????
Tầng này thay đổi khá nhiều, có D Maris nên không gian bên ngoài tương đối nhỏ. Khách siêu đông, mình đi cuối tuần mà chờ mệt mỏi luôn. Chọn đc view kính nhưng ko có chỗ sạc, view building đẹp & sang. Đường phố cũng nhộn nhịp, oto nhiều nhìn như ở nước ngoài :)) Món chờ hơi lâu do đông, chỗ ngồi tương đối cũng ko sạch 100% lắm. Ngồi kiểu tự pv thì khá oke.
Mình có ord đồ ăn qua Grab Food, nhưng khi check thì thiếu mất cái hamburger tôm, mình ord combo cơm 1 người C( cơm gà xào sốt nhật + buger tôm) và Combo 2 người B(gà giòn cay) nhưng không có buger, không đáng gì mà làm ăn vậy sao?
Đây là lần thứ 2 mà chắc cũng là lần cuối cùng ăn ở kfc nói chung và kfc lottemart nam Sài Gòn nói riêng. Trước giờ ăn kfc vì gà chất lượng ok, nhưng giờ thì càng ngày chất lượng càng tệ đi. Gà không còn giòn và ngấm mỡ kinh khủng. Lần này ở lotte nam dài gòn, thứ nhất, đồ ăn các bạn hết, ok các bạn đã thông báo và mình thấy ổn. Nhưng nhân viên khi giới thiệu combo lại không nói kỹ trong combo có gì, đến lúc mình nhận phần combo thấy có trơ trọi 1 miếng gà, mình hỏi phần còn lại đâu (còn 1 phần khoai tây) thì các bạn nói đợi vì đang làm. Mình ngồi ngay gần khu vực tính tiền, để ý thì thấy các bạn vẫn giao khoai cho khách khác bình thường?! Còn mình vì mua combo nhỏ nên các bạn mặc kệ chăng? Tới lúc mình ra hỏi phần khoai của mình đâu, bạn nhân viên hỏi mình đưa bill, nhưng mình còn chẳng được bạn nào đưa thì lấy đâu ra để trình báo cho các bạn?? Rồi một bạn báo mình đợi 30 giây, ok mình quay lại ngồi đợi. Tất nhiên chả có gì được giao ra nữa. Và mình ngồi cố nuốt miếng gà trong sự khó chịu. Nhân viên đông, khách đông, có lẽ các bạn bỏ quên một khách như mình cũng chả sao, nhưng nói thật nếu cứ để xảy ra thì chuỗi KFC nên xem xét lại việc training nhân viên cho cẩn thận kẻo mất nhiều khách hơn.