Nhân viên dễ thương, lịch sự. Không gian rộng rãi, thoáng. Mình đi buổi trưa nên hơi vắng khách. Kfc có món gà mới là gà sốt dứa phủ xoài với giá 1 miếng 37k. Già sốt dứa phủ xoài thì rất là thơm. Vừa mang ra là thơm nức mũi. Mà sốt không được thấm cho lắm ăn thịt gà cũng như vị truyền thống. Những chỗ có sốt thì ăn sẽ cảm thấy vị ngọt thanh nhẹ phải phất vị xoài trong miệng. Mình kêu gà cây mà thấy không được cay cho lắm. Sẽ quay lại lần sau
Đợt này kfc có loại bánh làm bằng thanh long. Burger Thanh Long cũng không quá khác biệt so với bánh thường. Có 1 chút ngọt ngọt nhưng vì nông dân nên bánh rất xứng đáng để thử nhé mọi người
Hệ thống nói là sđt mình không tồn tại trong khi mình nhắn lên hệ thống xin sđt của cửa hàng, như hệ thống không cho và cũng không hề xin sđt của mình. Sđt mình đăng ký là sđt nhận mã OTP của foody nhưng lại báo không tồn tại?
Nên xem lại cách xử lý với khách hàng
Trước đây mình rất thích gà của KFC, nó rất ngon.
Hôm nay mình có đặt 1 phần combo gắn kết, nhưng mình cực thất vọng. Đùi gà bé tèo teo, bé hơn mọi khi, quan trọng là không ngon, cực kì dở và bở.
Mình ăn định ăn phần cơm trưa 35000đ nhưng do là 20-11 nên KFC ko có áp dụng. Và cuối cùng thì ăn cái phần gà kim chi và đc tặng bánh tart, giá khá ổn nhưng đối với mình thì đồ ăn hơi ít????????.
Trên hình là thiếu cái đùi gà truyền thống nha mọi người.
Nói chung là mọi người nên đến thử món mới của KFC. Gà thì hương vị ướp ngon, kim chi thì khá là dễ ăn hơn những cái kim chi khác ở những tiệm đồ nướng, còn cơm thì ăn vẫn ngon như những lần trước.