Dân nghiện gà như mình tất nhiên là thấy gà sẽ ngon dù là loại gì đi nữa. Combo của mình hình như trên 60k có khoai tây chiên size nhỏ, nước size nhỏ và một miếng gà. À mà có kem nữa, nhân viên sẽ hỏi bạn lấy kem trước hay sau khi ăn xong tùy bạn nhé. Quán mặt tiền, lại giờ xế chiều mà sao ít khách quá mình cũng tò mò. Lên lầu thì bao rộng luôn. Khúc lên cầu thang đi thẳng ngồi góc đó hơi nực. Bạn qua bên tay trái thì thoáng mát và view ra đường thích hơn nhé.
Phải nói là ăn tất cả các loại gà rán thì lần nào thèm cũng nghĩ ngay tới KFC thôi. Gà ở đây đối với mình là đỉnh nhất ròi. Gà lúc nào cũng to, nóng hổi, đặc trưng bởi áo bột siêu giòn rụm, thịt không khô mà mềm nữa. Nói chung là miếng gà ở đây giá cao hơn vài chỗ khác chừng vài ngàn nhưng chất lượng đáng. Bữa nay gặp khuyến mãi thứ 2 đồng giá 20k bay vô hốt liền mấy miếng gà. Có phần Ocean burger + pepsi cũng 20k ăn no luôn. Burger bánh mềm, nhân không có đc nhiều ( tiền nào của nấy) nhưng được cái bột nhân chiên giòn, bên trong là hỗn hợp hải sản ăn béo béo dai dai khá là ngon. Bánh tart trứng ở đây cũng ngon nữa. Kem phủ lớp chocolate dày đã lắm. Nói chung là thương hiệu lâu đời nhưng chưa bao giờ mất đi giá trị
Lâu rồi mình mới quay lại KFC và thái độ nhân viên ở đây khiến mình cực kì khó chịu !
Mình mua 1 combo gà rán mang về , lúc nhận mình có mở ra xem chỉ có 2 bịch tương ớt thôi , mình mới nói nhân viên cho mình xin thêm mấy bịch tương ớt nữa . Lúc đó có 2 nhân viên đứng quầy . Nhân viên thứ nhất nghe mình nói xong thì quay qua trả lời “ Chị đợi xíu “ rồi tiếp tục quay về làm việc của mình và ngó lơ khách ( dù lúc đó không hề đông khách ) . Mình đợi gần 1 -2 phút thì mình mới nói là “ Chị cho em mấy bịch tương ớt đi chị “ . Sau khi mình nói lớn tiếng thì bạn nhân viên thứ hai cầm theo 2 bịch tương ớt đưa mình và không quên bổ sung thêm một câu “ Nãy trong bịch em có bỏ 2 -3 bịch rồi mà chị “ .
Mình không biết quản lí KFC training nhân viên của mình như thế nào , khiến mình là khách bỏ tiền ra ủng hộ mà có cảm giác đi xin xỏ ng khác vậy . Thậy sự chưa khi nào mình gặp nhân viên tỏ thái độ với khách như thế này !
Tôi mua khoai tây chiên của quán, và tôi nhận ra, kfc ko những bán khoai tây chiên, còn bán khoai tây luộc.
Ngoài ra, trong hộp khoai tây, còn có những miếng gà chiên vụn!?
Vừa ghé ăn trưa xong, các món đều ngon trừ khoai tây chiên, nguội ngắt mềm xèo và sựt sựt như không chín. Bực cái là nhân viên thay vì xin lỗi thì lại đổ lỗi do mình ko ăn sớm trong khi đi nhiều lần kfc cũng ăn sau mà khoai có bị vậy đâu.
Mình đến KFC lúc sale off gà là 19k :D. Review gà là ngon, nóng hổi luôn, có điều nước sốt cà thì mình không thích một chút. À view quán ngay hướng ra trung tâm, đi buổi tối nhìn đẹp lung linh. Quán đông nhưng nhân viên làm nhanh, khách không phải đợi nhiều. Tuy nhiên, quán có chỗ vui chơi cho trẻ em nên nhiều khi có hơi ồn một tí vì mấy bé giỡn quá..
Mình đến đây lần đầu, nằm ngay cầu nên cũng dễ tìm lắm, đối diện chợ Xóm Củi thì phải, theo mình thì quán luôn vắng khách, mình đến vào giờ trưa, tức là 12h trưa ấy, quán chỉ có 2 khách ngồi, máy lạnh chỉ bật 1 khu, đèn cũng rất ít, theo mình là hơi tối, cũng dễ hiểu vì quán rất vắng khách, nhân viên làm nhanh nhưng khoai tây lắc của mình nguội ngắt, mềm xèo luôn, không có độ giòn nên mình phải bê xuống làm lại, mà nhân viên ở đây hình như không quan tâm khách lắm
Thức ăn ngon...nhân vjên phục vụ tốt
Nên có không gjan rjêng để tổ chức sjnh nhật cho khách đặt sẵn (lúc mjnh đến thj có sjnh nhật...các bé chạy nhảy đùa gjôn cà tầng 1) làm mjnh ko nój chjện dc vs bạn bè gj hết...wá ồn ào