Đó giờ mình chỉ ăn gà rán KFC thôi, nay đổi ăn quán local thử.
Gà bó xôi ăn được.
Phần combo "đùi gà rán to + ktc", mình mở ra và không biết nói gì hơn, cho đúng 3 cọng ktc cỡ ngón út ? Sao bán combo nhưng chỉ có 3 cọng khoai ? Thà tăng giá lên tí để người mua được ít phần khoai chứ này mình thấy giống như gói gà rán xong lỡ rớt mấy miếng khoai vô vậy. Gà thì theo cảm nhận của mình là hơi bị ỉu, khá nhiều mỡ, bóc phần da rán ra là mỡ vàng không, nhìn khá là.. không muốn ăn.
Tiền nào của đấy thật. Ăn 1 lần không có lần thứ 2.
Mình mua về 1 phần gà lắc nhưng xin gói tương ớt thì nhân viên bảo cái loại ni không có tương ớt nên mình đành ra về. Mình không biết do chủ quán chỉ nhân viên làm thế hay do phần gà lắc 20k quá rẻ nên cho tương ớt sẽ bị lỗ? Tệ! Không quay lại.
Trời lạnh, đi ngang qua thấy có bán gà bó xôi, 15k/phần mà ăn thấm tháp ghê, vị vừa ăn, chấm thêm tương ớt rất ngon. Tưởng không ngon mà ngon không tưởng. Sẽ đăng kí làm khách thường xuyên món này tại quán nè :D
Trời mát ,tự nhiên thèm đồ chiên ghê.order combo đùi gà rán ktc và 20 k khoai lang lắc xí muội của quán về ăn, chẹp chẹp khoai lang mật vỏ giòn ruột ngọt thêm cái vị xí muội ngon gì đâu mà chén một phát hết sạch ko kịp chụp hình hic hic.thôi còn cái com bồ gà rán ktc chụp hình tạm vậy.ah thấy có món xúc xích chiên xù và gà bó xôi nữa chớ ,từ từ ta sẽ chén nhé ha ha .
Lúc chiều mình có mua 1 đùi gà về ăn. Gà có mùi lạ. Hôi. Hình như là thịt để lâu ngày hay gì đó mình không rõ. Đã mua đây nhiều lần rồi. Chắc hôm nay là lần cuối cùng. Khuyên chân thành ai ăn nhớ ngửi kĩ trước khi tiêu hoá.
Trời mưa bị thèm sắn với khoai nên mới tìm tới đây. Mấy nay đà nẵng mưa bão, cầm trên tay khoai lang lắc xí muội mà cứ nhớ hồi cấp 2 cấp 3.
Quay lại với chuyện review: Khoai đến tay mình nóng hổi, mang về nhà thì vẫn còn ấm. Khoai dc áo lớp bột mỏng, vừa đủ để khoai giòn mà ăn k bị ngấy, vị khoai bùi bùi ngọt ngọt. Thêm lớp xí muội mặn mặn ở ngoài. Trời mưa làm biếng ăn cơm lụm bịch khoai lang với 1 miếng gà chấm kèm tương cholimex, thêm ly cô ca đá... Thôi k còn từ mô diễn tả.
Nói túm lại, ko biết do trời mưa, do đói, do khoai hay do mấy cái kí ức hồi học sinh quay về mà mình vô thức ăn hết bịch khoai từ khi nào k hay...