Chiều ghé vào mua 1 phần combo mang về thêm 1 phần gà happy nữa, đánh giá phần gà hôm nay nhiều thịt hơn mấy lần trước thỉnh thoảng dính vài miếng ngay xương lưng. Nhân viên phục vụụ nhanh và có ý thức dọn dẹp vệ sinh , không gian rộng rãi, view ngã tư thoáng
Ăn trưa ghé đây cho mát nhưng khá đông người phục vụ nhanh chỉ có món gà finger là chờ hơi lâu mà món này hơi dở và chóng ngán vì có khoai nhiều gà chỉ dc vài miếng, mua món này vì hôm đó khuyến mãi
Trốn nóng đi ăn trưa ở đây, quán khá đông kêu 2 phần bò trứng 40k/p, thấy có khuyên mãi khoai tây lắc làm thêm 1 phần, ăn thêm 2 cây kem nữa. Thức ăn nhanh chỉ tạm được cái có máy lạnh mát, view ngay ngã tư khá tốt, mấy em phục vụ cũng ổn
Lotteria này cũng mới khai trương lại gần đây thôi, trước đó đóng cửa sửa sang gì đó nhưng sửa rồi mình cũng thấy chả khác gì :)))
Vẫn không gian đó, có lầu nhưng tham bàn ghế, buổi trưa siêu đô g khách, hơi ồn ào, nhạc thì mở rất to và wifi vẫn luôn quá kém
Thay đổi được nhất là thái độ nhân viên, niềm nở nhiều hơn với khách hàng rồi. Chú giữ xe cũng dễ thương nữa.
Giá cả: mình ăn cơm gà nướng 45k không kèm canh
Chất lượng: ban đầu mình định bụng thử gà nướng góc tư mà không có buồn ghê. Vậy nên ăn cơm gà nướng vị mật ong. Mình ăn phần má gà, miếng gà nướng nhỏ hơn rất nhiều so với miếng gà chiên nha. Nhưng mà ngon hehe thịt gà nướng chín tới mềm, không bị khô mà mướt ơi là mướt, sốt phủ bóng bẩy thơm lừng, ướp vị đậm đà. Ngoại trừ việc nó nhỏ và nó mắc hơn thì mình hoàn toàn ưng ý chất lượng
Mà không hiểu sao chỉ có 1 vài chi nhánh là có phục vụ món gà nướng thôi
Hôm bữa đc đãi hoành tráng ở Lotteria nên tha hồ ăn lun. Không gian ở đây rộng, thấy khách đến khoái chọn lên lầu ngồi nhìn ngắm đường xá. Đặc biệt có bàn ghế ngồi ngoài ban công nữa. Tối ra đây bao mát lun, mình đi buổi trưa nên thôi ngồi trong phòng lạnh
- Cá chiên giòn: phần 4 miếng, dọn nóng ăn cũng ổn. Phần bột bên ngoài giòn rụm và thơm, thịt cá bên trong ăn hơi nhạt nên phải chấm thêm tương ớt tương cà mới ngon.
- Gà rán HS: phần gà 2 miếng, cũng khá lớn. 1 miếng bột nóng giòn rụm 1 miếng bột bị rã, chưa cắt mà đã rớt rớt bột rùi nên ko ngon lắm.
- Hamburger tôm phô mai: zô đây là phải ăn hamburger tôm, nhân làm cực ngon, tôm tươi để nguyên con cắn sừng sực đã miệng lun. Thêm phô mai thì +2k nhưng ăn béo và thơm hơn hẳn.
- Tôm viên cola: ly cola bên dưới, trên để 1 ly nhỏ hơn đựng 4 viên tôm. Phần tôm viên này giống như nhân hamburger ấy, ăn rất ngon.
Tầm 19h45 hôm nay mình đến Lotteria HTV mua đồ bạn áo đen nhận order như cọng bún trụng nước không nói năng gì chỉ gật với lắc, mình đã nói bạn không lấy ức mặt bạn không biểu cảm gật một cái, xong đến lúc về giở ra vẫn là ức? Lotteria tầm cuốc tế nên tuyển nhân viên nước ngoài không hiểu tiếng Việt?, hay bị thiếu một số thứ?
Mình không thuộc tuýp thích ăn hamburger, bữa ghé đây ăn với hai bé em nên đu đeo ăn luôn . Thấy cũng bình thương, mình ăn hamburger bò . Nhân hơi khô thì phải. Cơm gà thì như mấy chi nhánh kia thôi . Gà thì mình hợp ở đây.
Hôm nay ra đây ăn trưa thay đổi không khí. Đang có chương trình khuyến mãi mua 1 miếng gà phô mai được tặng 1 miếng gà thường, combo đó 36k. Mình order 3 combo như vậy cùng 3 ly nước. Lotteria nằm ở vị trí này khá thuận lợi. Lúc nào cũng đông đúc cả. Gà ăn khá ngon và ok. Có điều nhân viên khó chịu lắm nha, dòm mặt như sắp nuốt chửng khách hàng vậy.
Mình với bạn có ghé đây ăn vì thuận đường, buổi sáng tầm 10h hơn khá đông khách, chắc tại ngay khu này đông dân cư. Mình gọi phô mai que thì được tặng thêm 1 phần nữa, 4 cây là 30k nha.
Phô mai que của lotte siêu ngon, ít có chỗ nào làm ngon đc vậy lắm, phô mai nhiều, ăn thơm và chất lượng, kéo dài ra lúc còn nóng rất đã. Bạn mình ăn buger gà nướng thấy cũng ok lắm, gà mềm, gia vị đậm đà, giá hình như 20k/cái í vì đang có khuyến mãi. Cafe sữa đá cũng khá ngon, 20k/ly nha đậm lắm.
Hôm đang đi chơi giữa trưa nóng vs mệt quá nên tiện thấy cái lotte này vào trú luôn. Hôm mình vào là t3 có cơm gà được giảm giá nên gọi luôn. Cơm thì ngon nhưng gà thì làm ngọt quá hơi khó ăn. giá hôm mình ăn chỉ có 30k
Nghe bạn bảo món gà sốt mới của Lotteria ăn ngon thế là lê lết đến ăn ^^ thấy đúng là ngon thật, nhân viên phục vụ cũng rất tốt chỉ là món gà finger....không ngon như quảng cáo, khoai lang hơi bị nhiều mà gà thì không có bao nhiêu @.@ ngoài ra cái hambeger bò....cũng hem ngon lắm, hơi khô so với những lần trước ăn...có lẽ chị đầu bếp hôm nay buồn nên làm chín quá chăng? ^^
p/s: kiếm cái ổ điện khó quá ^^, mò mãi mới ra
Mới có dịp ghé quán này ăn với gấu, 2 đứa ăn set MOM cho ngày 20/10 và 1 cái hot dog nữa, tổng cộng vừa tròn 100k. Không gian quán rất tốt, quán này mới được xây trong chưa đến 1 năm, rất sạch sẽ, có điều không gian rộng mà lượng nhân viên hơi bị nghèo nàn nên thấy họ làm luôn tay. Về thức ăn thì không khác mấy so với các quán lotte khác, có chăng là cách chế biến thôi, ở đây lúc mình gọi món và ăn thì khá là đông khách, do nằm ở khu gần trường học, thế mà quán vẫn đảm bảo được món còn nóng - kết điểm này. Còn món hot dog thì là món mới trong chuỗi menu ở lotte, nên thực tình thì không đến nỗi nào, có điều nếu thay xốt mayoisne bằng tí mù tạt thì sẽ giống hot dog hơn, tuy nhiên ăn cũng rất vừa miệng. Điều chán nhất chính là đông quá nên có lẽ nhiều bạn sẽ không thấy thoải mái, vì nhiều lúc nom cái quán giống cái chợ lắm, cực ồn ào.
Giờ bên Lotteria đang có màn ăn hamburger Bulgogi sáng sớm từ 6h-9h giá còn 20k.
Burger Teriyaki còn 15k
Thêm coke size S + 5k
Tính ra giá cả cũng ổn cho một bữa sáng fast food take away.
Thái độ nhân viên ở đây thì không có gì phải bàn rồi. Các bạn tiếp sinh viên đại học số lượng lớn quá nên stress đâm cộc tính đó giờ...
Nên mình thèm ăn và ngại phải đi xa thì ra ăn thôi chứ ko hoạnh họe gì nhiều ]]]
Nói chung nay dc bữa sáng 20k. Bò thơm bá đạo. Ăn cũng lưng bụng. Nói chung bất kể khi nào có deal giá tốt thì mình sẽ đến ăn ]]]
Lỡ mất dịp ăn 1 tặng 1 do bận quá ko ghé dc nên buồn ghê...
Còn full giá thì hên xui.
Ngày trước vì gần Trường KHXH-Nhân Văn và khoa dược trường Y nên lúc nào cũng đông nghẹt cả sinh viên, giáo viên lẫn nv văn phòng. Nhất giờ trưa là khỏi qua mua luôn vì xếp hàng ko chắc cũng rầu.
Xong 1 thời gian tự dưng thấy treo bảng sửa chữa sẽ quay lại tháng 11/2016 rồi... mất tích luôn, nhà cho thuê luôn. Mình hết cả hồn vì chỗ này luôn ra vào tấp nập có ế bao giờ đâu mà phải nghỉ... Làm tốn nguyên một khoảng thời gian buồn ơi là buồn.
Xong đùng cái tháo bảng cho thuê... Hoạt động tiếp...
Mình bị hoang mang luôn ]]
Nhưng mà cũng vui vì đây là Lotte gần nhà nhất rồi.
Nay đang có khuyến mãi chương trình Meli menu nên mua thử. Burger 25k, cheesestick 19cm 28k tặng thêm cây kem.
Với burger 25k thì cũng ko hy vọng nhiều. Mayonaise, sốt BBQ chắc, bò và salad. Ăn chống đói giá máy lạnh thì vậy dc rồi. Đâu thể so cái 25k với cái chính thống 55k ha ^^
Cheesestick thì thấy vị hơi mặn... Có sốt cà chua thì điều vị đỡ gắt hơn. Hoặc tại mình để nguội mới ăn tới hoặc tại còn trong mùa... KM ]]
Cá nhân thấy cây ngắn ăn ngon hơn... để 1 thời gian sau ăn lại coi sao.
Kem tặng kèm ngon. Thơm vani và ko bị quá ngọt. Sankyu ^^
Lotteria này có view khá đẹp, có hai tầng với không gian rộng rãi, thoáng mát. Wifi lúc vào được lúc không. Mình đến vào lúc trưa nên khách khá đông, nhân viên dọn bàn chậm nên tụi mình phải tự dọn bàn, lau bàn mới có chỗ ngồi như ý. Gà H&S ở đây có lớp sốt ngoài khá ổn, da giòn nhưng thịt thì phần ức bị bở (hầu như lần nào mình ăn gà Lotteria cũng có miếng bở °^° ). Đã thế có lẽ vì hết dao nhựa nên nhân viên đưa mình một bộ thìa và nĩa, mình không thích lắm vì ăn gà có dao thì dễ ăn hơn.
Thái độ nhân viên bình thường, không quá niềm nở thân thiện như các nơi khác nhưng cũng không thất lễ; được cái là bảo vệ trông xe thái độ khá dễ thương.
Trời mưa gió mà thèm gà thì lại ghé Lotteria. Hên có đợt khuyến mãi mua 1 burger/1 khoai tây lắc tặng 1 gà nên ghé vào ăn thử buger cho biết. Tính ra thì 1 phần tầm 40-50k là được ăn cả gà và buger rồi.
Mình gọi 1 buger tôm. Phần tôm chiên khá là dày, ăn thấy thịt tôm không. Buger ok!!
Phần gà lâu rồi không ăn thì vị vẫn như xưa thôi. Thích nhất là được ăn da chiên giòn rụm, mà đó là cái phần béo nhất. Kiểu này chắc lên cân rồi!!
Về nhân viên thì mình có ý kiến là không được vui vẻ cho lắm!!
• Vị trí (+)
Ngay góc đối diện Đài truyền hình dễ tìm, qua lại dễ dàng
• Gửi xe (+)
Trước quán, có bảo vệ giữ xe
• Không gian (+)
Thoáng mát, có 2 tầng lầu, máy lạnh mát mẻ.
Bàn ghế sạch sẽ, nhìn có vẻ được vệ sinh thường xuyên và chăm chút
• Nhân viên (+)
Dễ thương, quán fastfood mà mấy bạn được training cũng khá tốt. Nhiệt tình!
• Thực đơn - Giá cả
Giá bình dân nhưng gà rán hơi khô, da cứng ăn hơi ngán. Mình thích ăn kem ở đây hơn.
#2bochi #foodysaigon #foodie #foodgram #feedback #bread #cake #tea #teatime #lunch #feedfeed #garan #lotteria #chicken #lunch #foodporn
Đang trên đường đi làm về thì bất chợp mưa to đùng, nhìn thấy Lotteria thì mình vào trú mưa luôn thể ăn tối tại đây vì mưa to quá, ngập cả con đường _
* * * Vị trí :
Góc đối điện đài truyền hình, chi nhánh Lotteria này khá là to uỳnh, nhìn là thấy ngay
* * * Không gian :
Rộng thoải mái, tầng trệt order và có 1 số bàn ghế ít hơn trên lầu
* * * Chất lượng nhân viên phục vụ :
Ổn thôi nhiều khi đông quá mấy bạn mệt nên mặt quạu quạu
* * * Menu - Giá cả thức uống món ăn :
Đang giảm 29k cho các set như gà HS...79k, 81k
* * * Quay lại : Ko hẳn
Mình có đi hôm có chương trình khuyến mãi mua 2 tính 1. Chắc do đi vào ban trưa nên quán không đông như mọi ngày, yên tĩnh lại sạch sẽ. Nhân viên làm việc nhanh nhẹn nhưng có vẻ hơi khó chịu. Mình gọi 1 gà H&S với 1 gà thường được tặng 2 miếng tương tự. Gà thường thì hơi mặn hơn so với mọi ngày, hơi khô nữa. Còn H&S thì lần đầu mình thử và thấy cũng ổn, mùi thơm và không quá ngán như gà phô mai. Nói chung gà Lotte lúc nào cũng ở mức ổn. Có dịp sẽ quay lại.
Hôm nay có ưu đãi 1 mua 1 tặng 1 nên mình có ghé vào ăn. Mình gọi 2 gà thường, 1 gà phô mai với 2 nước. Gà phô mai thì hơi ngọt, beo béo, ngon. Còn gà thường thì da gà có nhiều dầu chiên nên ăn hơi ngán, thịt gà hơi cứng, nhưng cũng ổn. Hôm nay có ưu đãi nên quán khá đông, không có ghế ngồi, phục vụ hơi lâu, không gian hơi hẹp nhưng sạch sẽ. Vị trí quán đối diện Đài truyền hình nên dễ tìm. Nhìn chung quán khá tốt. Có dịp mình sẽ ghé lại.
Cheese stick buy one get one free. Không ngon, do bị gắt dầu và phô mai bị cũ thì phải 🙄
Kem ngon 😎
Không gian thoải mái, rộng rãi. Có bàn trên lầu nữa.
🍚Vị trí: Ngay ngã tư gần ĐH KHXH-NV.
🍚Không gian: Tương đối vừa phải.
🍚Thức ăn: Mình đi giờ trưa nên gọi 2 combo trưa vs 1 phần cơm
+ Combo gà HS vs 1 ly 7up S: Sốt gà ngon, ngọt. Thịt gà giòn vừa, ăn ngon miệng.
+ Combo gà lắc vs 1 ly 7up S: Gà lắc có xíu dai và nguội, kh ngon.
+ Cơm gà viên: Gà có chút giống gà lắc nhưng bù lại sốt ngon.
🍚Giá cả: Cũng ok cho 2 người đủ no.
🍚Nhân viên: Làm đồ nhanh.
Mình học ở gần đây nên là cũng hay ghé chi nhánh này để ăn trưa.
Vị trí: nằm ngay ngả tư, đối diện đà truyền hình.
Không gian: lầu 1 rộng rãi thoáng mát, nhưg cực kì đông vào h ăn trưa.
Nhân viên: hơi hời hợt nhưg chắc do đông khách quá nên k phục vụ k đc chu đáo.
Thức ăn: món yếu thích cuae mình là gà sốt h&s và hôm nay thử món sốt phô mai mới. Gà h&s thì ngon khỏi bàn, còn gà sốt phô mai thì có mùi k đc hấp dẫn lắm, bù lại khi ăn cũng đc, chỉ là cái mùi nó có ngăn cản bạn ăn miếng gà hay k th.
Ngay góc đường + view tốt là cái ấn tượng ban đầu về Lotteria chổ này ^^! gần ngay khu vực trường học & đài truyền hình cũng như các công ty nhỏ lớn xung quanh nên mấy giờ tan tầm muốn kiếm 1 slot ngồi trong này để ăn trưa là hơi khó T.T!
Món ăn & phục vụ đều ổn, thêm cái không gian & vị trí tốt nên điểm cộng cho chổ này khá cao :X
Đang mùa tết nên đến ăn lotte còn có lì xì mang về với các voucher giảm giá cho các phần ăn mua tiếp theo !!!!
Chạy qua rubik ăn không no nên ghé lotte xực cho đã, quán to có view đẹp đối diện đài truyền hình. Do đang có combo 1 khoai lắc và 1 gà 33k 1 burger 1 gà rán là 37k nên xực liền.
Quán đông chỗ ngồi cũng thoải mái nhưng khách hơi đông nên nhân viên phục vụ khá lâu.
Gà nóng giòn ngon. Burger bò sốt ngon. Khoai tây hơi mềm và thiếu muối. Ly nước nhỏ uống không đã.
Toilet hôi và dơ, giữ xe nhân viên nhiệt tình, nhân viên phục vụ nhanh và vui vẻ.
Và khi tới Lotteria thì như mọi khi, promotion nào m/
- Ham egg burger [tặng kèm với shrimp burger]: món này đúng hên xui, được cái bữa nay hên nên được ăn burger nóng và trứng vừa chín tới. Vừa cắn vào là trứng tràn ra ]
- Shrimp burger [38k]: ngộ cái là lúc nào vô lotte thì cũng kêu phần ko phải gà ] Mà chắc lý do là vì mỗi lần kêu thì burger được đem ra khá nóng, tôm nóng, mềm nhưng không bở.
Chỗ này thì cần tránh giờ tan học vì gần trường học. Chi nhánh này cũng không lớn nên nguy cơ hết chỗ là hơi cao, thêm nữa, không hiểu sao nhưng chỗ này lúc nào cũng ồn ] Mà đi ăn Lotte rồi qua thẳng Angel 'in Us uống nước cũng được :">
Hôm t7 vừa rồi mình có gọi qua tổng đài Lotte đặt 1 hamburger gà đến lấy mang về, mình đặt lịch lấy là 10 phút, nhưng do kẹt xe nên 15' mình mới đến được cửa hàng. Trước mình có 2 bạn khách đang order, mình chờ 5' mà họ vẫn chưa xong, đến lúc gần xong thì họ lại kéo 1 vài người khác đi chung vào order, do mình chỉ cần lấy bánh và những máy tính tiền khác còn trống nên mình mới nói anh order cho mình lấy bánh trước đc k thì mình đg gấp (trễ học). Ảnh quay sang hỏi mình bánh gì mà lấy ? Mình bảo "Nãy em có gọi tổng đài đặt trước để 10' sau qua lấy thì ảnh chưng hửng như k biết chuyện gì xảy ra và gọi anh quản lý ra nói chuyện với mình. Anh quản lý kêu 1 anh nv khác làm bánh thì mình kêu "Anh ơi nãy em đặt bánh trước rồi mà giờ bên anh chưa làm là sao, thôi em k lấy nữa đâu, em trễ học rồi, k chờ bánh kịp. " Thì ảnh gắt lên với mình "Em đặt hàng 10' mà em tới trễ nửa tiếng nên anh tưởng em hủy order nên hủy bill rồi". Mình tức quá nói lại "Em đặt bánh lúc 17h25, giờ là 17h40 mà anh kêu nửa tiếng là sao ? Em trễ có 5' mà sao anh nói kỳ vậy ?" Ảnh bảo lại "Ừ cũng là trễ nên anh bán cho người khác ăn rồi ?" Ảnh nói 2 lời thật sự, k 1 tiếng xin lỗi khách hàng hay gì mà đổ hết lỗi lên đầu mình ??
Mình ăn chi nhánh này từ hồi mới mở cơ, chưa bao giờ mình cảm thấy khó chịu kinh khủng như vậy, quản lý quá mất lịch sự, ăn nói vô duyên với khách, thật sự k chấp nhận đc !!!
Chỗ này lúc nào cũng đông :)). Bt thì không cmt đâu nhưng hôm nay phải nói ra bức xúc về cách phục vụ ở đây. Đồng ý là đông nhưng để cho toilet chỗ bán đồ ăn bẩn, nghẹt là điều không thể chấp nhận được, dù bt toilet ở đây chưa bao giờ sạch, nhưng đâu thể để cho nó ba chấm vậy :)). Gà thì rệu rã như đồ đông lạnh lâu ngày, cầm miếng gà mà nó rớt từng mảng là thế nào :)). Nhân viên thì coi thường khách và phục vụ tệ, lau bàn xong quăng nguyên cái khăn lên chỗ lấy tương :)), câu xin lỗi không có trong từ điển của nhân viên luôn. Chắc tại mình mua nước bên ngoài nhễ :)). Bần cùng mới vào chi nhánh này. Tệ từ trong ra ngoài.
Hôm bữa đi đăng ký thi tiếng Nhật về mình có ghé vào đây ăn. Mình gọi món cơm gà sốt đậu còn ly nước mình quên tên mất rồi. Món cơm gà sốt đậu ngon cực kỳ ngon, ly nước uống vào cũng ngon nữa. Đây là chỗ tốt nhất mà mình từng ghé tới 😁
Mình thích ăn lotte nên hầu hết mọi cửa hàng đều thử qua. Quán này đối diện trường nhân văn nên khi nào học cơ sở này hay lên trường có việc mình hay ghé ăn trưa. Mình thích burger nhưng ở đây vỏ bánh cứng nên gọi 1 lần rồi thôi. Các lần sau toàn gọi lunch set. Quán phục vụ nhanh dù rất đông khách, mình thích nhất điểm này. Mình toàn ngồi dưới để ngắm phố xá, quán view đẹp vì nằm ngay góc ngã tư đinh tiên hoàng - minh khai. Chị quản lý kỹ và khó. Quán mùa nắng hơi nhiều ruồi. Thấy nhân viên cứ cầm vỉ đập cũng hơi phản cảm chút. Nói chung là ăn trưa ở đây khá đc, cơm dẻo, gà giòn và không bị nhớt. Canh cũng ngon.
Hum ni đi họp về sớm cả nhóm rủ nhau wa đây tụ tập.Nhóm tụi mình 6 đứa mua fần combo Hs gồm 9 cái cánh,đùi,ức nữa,1 combo bơgơ bò chesse,pepsi với 1 fần khoai tây lắc,mùi vị cũng bình thường như mí chi nhánh khác thui.Trưa ở đây mí pé học sinh,sinh viên vào ăn nhiều,cũng khá ồn ào.Cơ mà ở đây không gian khá đẹp,ngồi trên lầu nhìn ra được góc đường NTMK với NDC luôn,nhộn nhịp lắm.
Hôm nay tôi đưa con tôi đến lotte đối diện đài truyền hình ăn, tôi có order phần bugger tôm khoái tây, nước ngọt. Khi mở bánh ra thì 1 cái bánh nướng bị khét, bánh khét như v mà cũng đem ra cho khách, tôi đem lại nói nvien và nvien đổi bánh lại, nhưng điều qtrong ở đây tất cả nvien và qly ko hề Xin lỗi khách 1 lời. Đường đường 1 chuỗi cửa hàng nổi tiếng như vậy mà hành xử với khách hàng như vậy à
Mình thường hay đến lotte và KFC vì gần nhà. Tuy nhiên lần nào đến lotte Nguyễn Thị Minh Khai giao Đinh Tiên Hoàng cũng thất cọng về thái độ nc của nhân viên. Lần này không ngoại lệ. Cửa hàng khuyến mãi mua hai tính một nên khi order mình thấy còn ức gà nên order. Nhân viên trả lời vì là hàng khuyến mãi nên chị không được chọn nha chị nên chỉ lấy cánh gà cho chị được!!!? Khuyến mãi là để thu hút khách hàng vào nhunegx mùa low sales của năm chứ không phải là cho từ thiện, mà dqaux là cho từ thiện thì cách cho cũng hơn của cho. Mình ăn ở Diamond không vao giờ gặp câu trả lời như vậy.
Khi hỏi muỗng nĩa inox thì supervisor là một bạn nam trả lời "tụi em hết muỗng nĩa inox vì khách ăn xong lấy về mất! Giờ chỉ có con dao trong bếp!:(("
Bán hàng mà nói lý do như vậy với khách liệu có nên? Chuyện quản lý CCDC là một trong nhunegx việc làm điều hành cửa hàng phải nắm chứ khách nào vào lotte mà lấy cắp về cả trăm bộ dao nĩa như vậy?.
Điều đáng nói là trước khi hỏi mình còn thấy các bạn lấy ra một bộ dao nĩa đưa cho nhóm khách trên lầu? Vậy là phân biệt khách hàng?
Nói chung là quá tệ.
Khu vực đối diện với Đài truyền hình nằm ngay góc với ngã tư nên rất dễ thấy và thuận tiện .Quán phục vụ rất nhiệt tình và món ăn ngon , hợp khẩu vị với mình , giá cũng ok .View ở tầng hai đẹp hơn tầng 1 vì có thể nhìn ra đường và khá thoáng mát, thoải mải , sạch sẽ
Buổi trưa ở đây đông lắm vì dân văn phòng , sinh viên vô tấp nập , đứng đợi order khá lâu và không có chỗ ngồi khá là nóng ( vào buổi trưa thôi nhé)
Trưa đến đây ăn vì tiện. Quán ở góc phố rất dễ thấy. Không gian thoáng và rộng ở trên lầu. Nhưng mình rất tức giận khi mình đã lấy số lên lầu ngồi đợi nhưng 30 phút sau vẫn chưa có gì ngoài ly nước. Xuống hỏi thì bạn đó nói là hồi nãy đổi ca chị làm ca trước quên order xuống bếp rồi xin lỗi mình. Mình đợi thêm 7 phút nữa thì có đồ ăn. Bạn ấy trực tiếp mang đồ ăn lên cho mình và xin lỗi. Hamburger gà ở đây ngon hơn kfc nhiều. Khoai tây thì lại vô cùng dở. Nguội và cứng chứ không phải giòn. Quán vắng thích hợp cho việc ăn trưa đợi giờ làm. #lunchtime
Nhân viên tính tiền nhầm, không giới thiệu với khách các chương trình khuyến mại. Mới 21h30 yêu cầu khách không ngồi tầng 2 để chuẩn bị đóng cửa trong khi bên trên vẫn có khách khác lên
Chi nhánh có đủ món, chạy đúng khuyến mãi. Tuy nhiên, bạn nữ nhân viên nhận order có thái độ phục vụ không chấp nhận được, như chửi vào mặt khách hàng. (Tôi đến lúc vắng khách và order gà phần cho 4 người ăn.)
(+): Lotteria đnag chạy chương trình mua 1 tặng 1 đối với gà nướng góc tư và 1 miếng.
(-): Tôi cảm thấy bạn nữ nhân viên nhận order rất phản cảm (bạn mặc áo tím). Thái độ, giọng nói thật sư không chấp nhận được.
Không gian ở đây chắc là đẹp nhất trong hệ thống lotteria TPHCM , rộng rãi + nhiều chỗ ngồi , sạch sẽ, có chỗ ngồi ngoài trời ( có mái che , trời mưa vẫn ngồi ở ngoài đc ) wifi yếu chỉ xài đc khi bạn ngồi bàn ở tầng trệt , lên lầu là mất tín hiệu ( không bắt đc nữa ) , nhân viên ở đây thì bình thường không quá nhiệt tình cũng không quá thờ ơ với khách ! Giá ở lotteria khá rẻ so với mấy nhà hàng fastfood : texas chicken , karl's junior ,... Hôm nay mình tới chủ yếu là ăn thử topokki ( 35k ) khá rẻ mà bánh gạo ăn cũng được lắm sốt không quá cay , bánh gạo dai dẻo thấm sốt đều , có phủ mè + một cái trứng ốp la ( trứng chiên🍳 bị khét mất bạn ơi :(:( ) lúc đặt trên đĩa thì nhìn hấp dẫn quá trời , tới lúc mình ăn được nửa trứng rồi thì lật lại thấy bị khét ! Gà giòn🍗 , khoai🍟 không giòn :(( burger tôm ngon 🍤🍔 view ở đây cũng tạm , ở đây không có chỗ đậu xe hơi 🚕🚙 pass wifi và giá tiền mỗi phần mình có chụp trên bill nha
Hôm bữa vó ghé quán vào lúc 7 giờ. Đang có phần combo Dinner nên mình mua 1 cơm gà sốt đậu với một ly trà chanh. Mình mua thêm 2 hamburger cá nữa. Nói chung gà sốt ngon, miếng gà bự nóng, nước sốt ngọt vừa ăn thơm mùi đậu. Burger cá nóng hổi, sốt ăn cũng rất ngon và thơm. Mà mình đợi hơi lâu, khoảng 15 phút mới có đồ ăn. Nhân viên phục vụ tốt, thân thiện và luôn tười cười với khách. Ở đây hợp lí cho ciệc học bài, trò chuyện, tiệc tùng,... Giá cả hợp lí hơn KFC nhiều, ăn no như vậy có 105k. Wifi bị hư nên không vào được.