Mình đặt về ăn nhận đồ hết hồn vì thấy mắc mà đồ ăn thì ít. Pizza lòng trứng non thì lạt lẽo, vị ngang ngang chả ra vị gì. Pate thấy khen ngon mà ăn mặn chát, sợ luôn. Dồi trường còn ít nên quán bù thêm tim cháy tỏi nhưng ăn cứ tanh tanh hôi hôi. Sau đó 3h thì 4 đứa lao ra tranh nhau***mà ói. Chỉ một lần rồi thôi, không bao giờ quay lại, no see you again.
M order trên foody nhìn hình thì hấp dẫn và có vẻ rất ngon. Od 1 phần gà hấp mắm nhĩ, 1 hàu sữa chiên trứng, 2 phần xôi pate. Nhận thức ăn xong nhìn thấy thất vọng hoàn toàn. Gà thì ko có mùi vị gì , hấp thì kiểu bị quá lửa, thịt gà tro lại hết, rụng ra từng miếng thịt, ăn chỉ toàn xương. Hàu sữa chiên thì chiên khét đen hết 80% hàu. Xôi pate thì xôi nữa chín nữa sống . 1 cho chất lượng với tầm giá như vậy. Thua xa mấy quán bình dân hơn làm.
Ăn Gà Mẹt! Gọi mẹt gà thập cẩm được tặng cơm cháy pate Hải Phòng! Mê nhất món cơm cháy pate thần thánh này, lâu lâu thèm rủ 3 đứa bạn già cho đủ để gọi nguyên mẹt gà 8 món thế là được quán tặng món mình mê! Bốn đứa no nê hết 458k luôn cả nước
Ghé quán thấy thay đổi, không gian mới sạch đẹp chứ không như trước, tưởng thay đổi chủ nhưng ko phải, nay menu phong phú món ngon hơn. Tụi mình không ăn mẹt gà mà gà 3 món nữa con có cháo gà (quên chụp), gỏi gà và gà luộc xé 228k! Hai đứa ăn nó cành hông, phần này 3 người ăn cũng đc!
Review quán có GIÁN & CHUỘT - sau một ngày tài khoản FB bị đánh sập
Ngày 30/7 tôi và người bạn đến ăn ở quán Gà Mẹt chi nhánh NTMK Q1. Vừa vào ngồi, trên bàn đã có vết nước mắm đổ bốc mùi, chúng tôi yêu cầu đổi sang bàn khác (ngồi ngay dưới hộp đồng hồ điện).
Chúng tôi order mẹt gà 7 món (nửa con) và không hài lòng về món ăn: gỏi chỉ thấy hành không thấy gà, gà sào sả thì chỉ thấy sả không thấy gì khác, một phần 238k mà đồ ăn như thế này thì tôi không hài lòng. Nhưng việc này không quan trọng bằng việc ĐANG ĂN thì một CON CHUỘT từ trên hộp đồng điện NHẢY BỔ xuống bàn.
Quá sợ hãi, chúng tôi nhảy ra khỏi bàn, đổ cả ly nước, đũa muỗng văng tung toé trên bàn. Nhân viên KHÔNG MỘT CÂU XIN LỖI, thái độ dửng dưng, chỉ nói đổi bàn rồi bưng mẹt chưa ăn được một phần ba qua bàn bên cạnh, đem cả chén đũa dơ và ly nước đổ gần hết qua cùng. Đang chần chừ không muốn ăn tiếp thì nhìn xuống bàn (bàn ở đây là loại bàn tre), cả một BẦY GIÁN CON BÒ LÚC NHÚC TUNG TĂNG trên mấy thanh tre tròn.
Một chữ thôi: ÓI. Quá kinh khủng, tôi tính tiền rồi rời quán ngay, không kịp hoàn hồn để chụp hình hay quay video lại. Nhân viên quán một lần nữa KHÔNG XIN LỖI, vẫn lấy đủ tiền (total bill là 386k) kèm với thái độ dửng dưng như thể đã vào ăn thì cố mà chịu.
Lạ hơn nữa, tôi về viết review trên fanpage quán (https://www.facebook.com/gaquechinhhieu/), vừa đăng bài mấy tiếng đồng hồ là trên FB xuất hiện ngay 1 account giả mạo tài khoản của tôi, add hết bạn bè của tôi vào rồi sau đó FB chính chủ của tôi bị “AI ĐÓ” report đánh sập mất luôn tài khoản. Tôi tốn biết bao thời gian liên lạc với FB để lấy lại tài khoản chính chủ của mình.
Sau sự việc này tôi đã cảnh báo cho tất cả bạn bè của tôi tại chỗ làm, thú vị hơn là có một chị đồng nghiệp cũng chia sẻ trải nghiệm ĂN CHUNG VỚI GIÁN của chị ấy tại quán (xem hình đính kèm). Tôi chắc chắn sẽ giúp bạn bè mình tránh xa quán Gà Mẹt này, tránh mất tiền oan uổng khi phải ăn chung với gián và chuột, mà còn nhận về thái độ phục vụ lồi lõm như vậy.
Ps1: Các bạn đi ăn nhớ rút kinh nghiệm, có thấy GIÁN - CHUỘT thì cũng hết sức bình tĩnh, lấy điện thoại ra chụp hình quay phim lại nhé.
Ps2: Comment của mình dưới bài viết trên fb của quán ngày 30/7 đã bị xoá.