Nhà hàng thì không đông khách, mà nhà mình 2 chị em đi ăn đợi gần 1 tiếng đồ chưa lên hết. Đói gần ngất mà lỡ gọi rồi nên cố ngồi đợi. Nhân viên thì chả thèm giục đồ cho khách. Khách hỏi thì trả lời cho có rồi chuồn mất, có em còn quay lại trả treo "làm gì mà gần 1 tiếng". Vãi chưởng. Đồ ăn thì bình thường. Gà nướng mật ong mà ăn chả thấy vị mật ong hay nước sốt gì, khô cong. Nói chung không có lần 2 quay lại quán này.
Mình mới ăn xong 2 cơm sườn 120k, 1 bia HN 20k, nước chanh 30k.
Cơm thì vừa nguội vừa khô, sườn đc 2 miếng cũng khô. Cốc nước tranh thế mà cũng 30k.
Quá đắt, thề ko quay lại.
M gọi 2 món gà rang muối và xôi.
- Gà rang muối dùng màu thực phẩm gì mà màu cam tươi, màu dại ơi là dại. Có mấy hạt bột "muối" theo đúng nghĩa, tẩm quá nhiều bột chiên nên ăn t như gà tẩm bột chiên chứ ko pải gà rang muối. Ăn ngấy và dở ẹc, ko ra vị rang muối
- xôi nát
Thua xa những cơ sở Mạnh Hoạch mình từng ăn. Cho vào black list :(
Lần nào về Hà Nội cũng qua đây , ăn ở đây khá lâu rồi từ lúc quán mở ở 22 Trần Duy Hưng đã ngon . Đồ ăn lúc nào cũng ngon . Gà tuy hơi bé nhưng là gà ta . Quán bh bán thêm cơm cũng khá ngon . Mình thấy grab với foody ra vào liên tục hnao sẽ thử xem. Nhân viên thay đổi khá nhiều , chăm khách hơn trước . Chất lượng đồ ăn thì vẫn thế hehe . Sẽ gặp lại nhiều