Hôm qua trên đường từ Bình ba về NHa Trang, mình và bạn bè có ghé quá này để ăn. HÌnh như quán này khách đông quá nên k cần khách nữa. Khi nghe nhóm mình có nhu cầu ăn khác với đề nghị của ông chủ quán, ông liền đuổi tụi mình về và nói tui không thích bán nữa, ăn chỗ khác đi. MÌnh khá là sốc với 1 quán bán hàng như vậy. Hy vọng quán mau bị dẹp tiệm
Mình và gia đình ghé ăn tối khi đi trên đường từ Bình Ba ra sân bay, 7 người ăn, quán khuyên đặt 4 còn gà (???).
Cân thấy 3 con gần 6 kí nên mình chỉ lấy 2 con cân được 3 kí 5. Lúc tính tiền thì tính 3 kí 8, ông bác cân gà cũng là chủ quán đứng chửi rủa không ngừng mình phải nói: " Chú có làm không, nếu không thì cháu ăn chỗ khác." mới thôi. Cân thì gian, chồng mình đưa máy ảnh 7 lạng cân được 1 kí 2.
Xôi chiên thì chống chỉ định với người răng yếu nhé!
Nước lẩu lá giang nhờ nhờ, không đậm đà.
Trung bình 1 người chỉ 170k (nước, xôi, gà chiên, lẩu) - giá không cao nhưng không đặc sắc và rước thêm bực mình. Không bao giờ ghé lại!