Ăn ở đây không biết bao nhiêu lần rồi mà chưa một lần review cho chị chủ. Đây không phải là quán gì hết, chỉ là cái xe đẩy bán kiểu mang về thôi vì cũng không có bàn để ngồi ăn. Điều mình ưng ở gà bó xôi chị này trước hết là nguyên liệu được sắp xếp gọn gàng, trông sạch sẽ lắm. Dầu cũng là loại mới, không dùng dầu chiên lại, bạn có thể thấy dầu trong vắt ha.
Khách đến mua chỉ cần chờ chị bỏ một em vào chảo chiên tầm 5-10p là đã chín rồi. Một em đùi vàng ươm như này thêm bịch tương ớt, bịch mayonnaise, rau răm xà lách dưa leo cà chua đủ cả mà chỉ có giá 30k thôi. Quan trọng bên trong là nguyên em đùi gà xịn sò chứ không phải kiểu gà xé như nhiều chỗ khác, nên mình thấy vẫn rẻ chán. Hôm nào đi chơi hoặc đi làm về tối, mình tạt qua mua 1 em rồi về ăn luôn khỏi phải suy nghĩ hihi.
Biết tới quán do đi đường nhìn từ xa cứ tưởng món dưa leo chiên (tật hấp tấp k nhìn tên quán haha), thấy lạ lạ tấp vô hỏi thì mới biết là gà bó xôi. Thấy mọi ng mua cũng nhiều nên cũng mua hùa theo 1 cái.
Lớp xôi bên ngoài đc chiên giòn ăn không bị ngán tí nào, lại được chiên bằng dầu mới chứ k phải đen xì xì hay đc chiên lại.
Gà ngon, không bị khô.
Thiệt sự món gà bó xôi ở đây siêu ngon luôn. Nếu ở Nha Trang mà không ăn gà bó xôi ở đây thì thiệt là lãng phí. Bây giờ nhìn ảnh thôi đã muốn chạy ngay đến quán để ăn đây này!