Hôm nay sinh nhật con mình cũng bon chen tìm mua con gà bó xôi. Mình hay kỹ khi mua hàng trên mạng, xoi mói comment rồi mới mua.
Thấy chỗ này ai cũng khen ngon nên chọn món khách mua nhiều cho an tâm. Một con gà bó xôi có nước cốt dừa và trứng , từ lúc nhận gà nóng hổi cắt ra đĩa là mọi người bóc ăn no luôn khỏi đợi lên mâm. Ngon gì đâu luôn, sao mình không biết chỗ này sớm hơn.
Công nhận xôi và gà ăn ngon , ai cũng toàn lấy mấy miếng xôi có bắp ăn trước. Chưa có kinh nghiệm nên cắt xôi bắp rớt tùm lum, ăn xong mới lên trang của chỗ này xem lại thì thấy người ta cắt sao mà đẹp vậy còn nhìn lại đĩa xôi của mình tùm lum.
Gà thì thịt dai ngọt thịt, hạt sen bùi bùi ngọt ngọt, ngon không chỗ chê.
Ăn 1 con nướng mật ong 270k với 1 con nướng bó xôi mà 370k. Khi đặt là thấy giá mắc rồi, nhưng cũng bấm bụng gọi đại vì không thích gà luột hay hấp bó xôi. Đặt 9h mà đến 11h mới giao, người trực điện nói quán chỉ làm khi khách đặt chứ làm sẵn để đó không ngon lành gì vì quán có tới gần 40 món. Ok fine, chờ luôn vì chủ nhật nên lười nấu đồ ăn. Trưa có bà chị qua chơi mà lười thì phải ói tiền.
Má ơi, con gà nướng mấy đứa cháu ăn chỉ còn lại đóng xương, còn gà bó xôi thì ngon xuất sắc, xôi béo vừa ăn không mặn không ngọt quá, thịt gà bó xôi hơi cay chắc do nướng có ớt. Ăn xong no cành hong, ôi những ngày tháng giảm cân của tôi. Ăn rồi mới biết tiền nào của nấy, hôm nào phải thử món khác.
Mình đặt gà bó xôi 2 món nước cốt dừa ôm hạt sen( 450k) nhưng lại giao gà ta bó xôi nước cốt dừa bắp non hạt sen(370k), nhưng lại không hề báo cho mình. Chưa kể giá cả chênh lệnh 80k???? Ai sẽ trả lại 80k này???
Xôi ngon, nhưng rất thất vọng về cách buôn bán như thế này. Nếu ko có xôi 2 món thì có thể báo lại nhờ mình đổi món được mà, trong khi giá tiền cũng chênh lệch chứ không phải đồng giá.
Mình đặt gà lần đầu rất ngon nhưng đến ngày hôm nay mình có đặt lại, thực sự luôn rất tệ gà ướp thì rất hôi mùi Gia vị mình đặc là gà quay nước dừa hạt sen bắp non nhưng khi nhận không biết là gà có quay hay không mà con gà nó đen thật sự luôn thất vọng
Mình đọc review về quán này, toàn thấy khen quá trời, có một bình luận chê vì giao sai hàng thành gà luộc thôi. Nên mình nghĩ không vấn đề gì mới đặt thử.
Đừng bị mấy bình luận khen trên foody lừa như mình nha. Nhất là đặt cho sinh nhật người nhà lại càng thất vọng. Mình đặt gà nướng muối ớt bó xôi, vậy mà lại giao cho mình gà luộc, gà luộc đâu có đặc sắc nữa. Lớp xôi giày lắm, không mỏng giòn, lại ngấm nhiều dầu rất ngấy. Xôi hơi ngọt, nhiều cốt dừa chứ không vừa miệng như các review kia đâu.
Rất thất vọng luôn.
Được con bạn giới thiệu chỗ này bán gà bó xôi lâu lắm mà cứ quên không đặt. Hôm qua nhà có tiệc mới đặt thử con gà xôi đậu xanh, không hiểu sao mà xôi giòn mà ngon ghê luôn. Cứ ngồi nhâm nhi chút hết con gà bó xôi luôn.
Vừa ăn một gà bó xôi 2 món đậu xanh chà bông loại lớn ngon lắm, nước chấm có 2 loại ớt xanh và ớt đỏ, cả 2 loại đều ngon nhưng loại xanh hơi nồng hơn loại đỏ, cảm giác ớt cay lắm nhưng ăn rất ngon.
Lần sau thèm ăn tiếp.
Gà bó xôi đậu xanh ngon lắm, đến nơi xôi nóng hổi, giòn ăn béo ngon. Còn gà thì ăn với nước chấm cũng ngon , ba mẹ tôi khó tính mà còn khen. Tôi là người bắc rất ít khi dùng món gì có nước cốt mà thấy ở đây xôi làm rất vừa ăn.
Mới ăn con gà xôi bắp 280k và 1 phần xôi thêm nếp than 130k. Một phần vì nhà đông mà muốn thử 2 món với lại chưa bao giờ ăn nếp than nên mua ăn thử luôn.
Cả hai loại xôi ăn loại nào cũng ngon, xôi bắp thì béo béo chắc là do bên trong có bắp, vỏ xôi giòn ngon không bị cứng.
Còn xôi nếp than thì tuyệt vời, không diễn tả được, mình chỉ ăn với đậu xanh và nước cốt dừa chứ không ăn được mở hành mà đã ngon vậy rồi.
Lần sau lãnh lương sẽ ăn thử món gà nướng. Kkk