Hôm nay mình đặt trên delivery now cơ mà trễ quá nên ngta không nhận đặt nữa, thế là gọi trực tiếp cho nhà hàng luôn. Nhà hàng ship tới cũng đúng giờ, tại vì gần nên cũng còn nóng, ăn cũng ngon mà tính ra như vậy thì hơi đắt. Đâu phải gà ta đâu chứ, mà con gà cũng nhỏ chứ đâu phải to.
Nói túm lại là mặc dù khá đắt nhưng ăn cũng ok, khi nào có điều kiện sẽ qua quán ăn thử một số món.
P/s: delivery now hay từ chối nhận đơn hàng vào tầm giờ xế xế quá vậy ạ? Thế thì cho mình hỏi đến mấy giờ không nhận đơn nữa vậy để mình biết lần sau mà chuẩn bị ạ.
Mình gọi ship về thấy ưng gà ở đây phết
Thịt dai, chiên hay luộc đều rất vừa tới
Xôi mềm dẻo thơm nấu từ cốt dừa nên ưng lắm
Giá cả tầm 100k/ng là no nê rồi.
Sẽ ủng hộ dài dài
Về chất lượng thì mình nghĩ không khác gì các Gà 36 khác.
Nhưng điểm làm mình không hài lòng là thái độ nhân viên. Hôm í gọi món với mang đồ ra mà mặt em gái phục vụ tầng hai cứ sưng sỉa nói năng không thân thiện.
Với cả quán cũ nên nhìn không còn sạch sẽ lắm.
Không có ý định quay lại.
Quán nằm ở mặt đường, khá dễ tìm.
Chỗ để xe quán này hơi chật, nhân viên dắt ra cho nên cũng đỡ vất vả.
Quán có hai tầng, tầng 1 ngồi hơi chật nên mình chọn tầng 2.
Gà ăn được, mình hay ăn theo set, 92 hay 98K ấy, hôm í mình có định gọi thêm lẩu nhưng bạn nhân viên rất thái độ bảo chỉ gọi 1 suất em k phục vụ lẩu, nếu gọi 2 suất mới có lẩu, nói nghe không nhiệt tình cho lắm chứ k phải kiểu giải thích nhẹ nhàng.
Hôm í gọi ngọn su su xào thì kêu hết, đổi 2 lần mới có loại rau mà quán có.
Miến ăn ngon, nước đậm đà. Mình không có ý định ăn ở đây vì quán hơi xa chỗ mình ở.
Đi ăn với mấy cô dì chú bác gần nên vào quán này ạ.
* Không gian rộng rãi, mát mẻ
* Nhân viên phục vụ thấy không niềm nở lắm, nhưng vì mình dễ tính nên cũng okie chả thấy làm sao :))
* Gà rán thì giòn, ráo mỡ, ăn ngon tạm ổn. Khoai tây chiên bơ tỏi chắc được coi là điểm sáng ))) . Lẩu thì cũng khá đầy đủ, thịt rau các loại kèm theo. Nói chung ăn kiểu gia đình người lớn qua đây cũng khá ổn ạ. Còn nếu có tự dựng thèm lẩu gà chắc mình mình không qua đâu )))
Mình ăn ở đây tuần trước, giá cả hợp lý, món ăn chế biến ngon. Nhưng không gian hơi chật chội và hơi cũ, hợp với quán bình dân, nhà xây bị nghiêng nên lúc ăn chỉ sợ nhà đổ !!! Có bãi đỗ ô tô thuận tiện !!!
Mình có đặt xuất cháo gà 30000đ, nhưng không thấy thịt gà đâu chỉ thấy một chút xíu gọi là thịt bằm ..????????????
Mình có đặt xuất cháo gà 30000đ, nhưng không thấy thịt gà đâu chỉ thấy một chút xíu gọi là thịt bằm ..mà ít ra không thịt gà thì cũng thịt bằm cho nó đầy đủ,ai dè chưa đầy một thìa thịt bằm ý,như cháo không vậy
Hnay đi ăn ở hàng chỗ trần phú - hà đông quá thất vọng vs quán luôn
Mình đi 2 người 1 trẻ con gọi 1 cơm gà 1 nửa con gà quay 1 nồi lẩu chua cay 1/2 con
Đợi nửa tiếng mới có gà quay rồi 1 lúc sau mới mang cơm gà ra. Nhưng ko phải cơm gà bt vẫn ăn mà là 1 bát cơm 1 bát canh nửa con gà hấp. Đây là cơm với gà chứ có phải cơm gà đâu
Từ lúc gọi đến lúc ăn hết những cái đấy hơn 1 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy mang lẩu ra.
Mình gọi nv bảo hủy lẩu thì nv kêu ko hủy đc. Mà lúc đấy còn chưa mang ra cái gì về lẩu. Thế là lại phải đợi để gói mang về . Vì no rồi làm gì ăn đc lẩu nữa
Xuống thanh toán nói lại vs quầy thì nv kêu anh chị mà hủy thì nv lại phải chịu tiền
Vậy khách hàng không đồng ý vs cửa hàng thì cũng phải chịu hả.
Nước lẩu mang về đổ ra thì chưa đc 1 cái nồi con.
Từ sau thì cạch
Mình đã ăn ở đây khá nhiều. Nhưng lần nào đến cũng cảm nhận được thái độ không thân thiện, lẽ phép của đám nhân viên!!! Toàn thanh niên ít tuổi mà hơi láo.
Đồ ăn vừa miệng, giá hợp lý. Nên trước cũng hay ăn. Sau 1 lần gặp "sự cố" thì cạch luôn. Một lần mình gọi suất rán, đang ăn thì tuỷ trong đùi của con gà chảy ra 1 loại nước nhầy màu trắng đục như sữa. Mình ấn vào xương thấy hơi xốp và nước nhầy chảy ra tiếp. Mình đã đứng dậy về luôn. Thề không bao giờ quay lại!!!!