Đồ ăn ngon mà hơi đắt, không gian rộng đẹp, mỗi tội vỉa hè quá bé, k có chỗ để xe, hơi bất tiện nếu đi đông.
Có món salad khoai tây chiên giòn khá hay ho nhưng bị ngấy vì nhiều khoai rán quá, đã thế còn ăn hàu bọc khoai rán, double khoai :)))
Mình gọi gunkan trứng cá hồi, cá trích ép trứng, mì udon bò, cơm lươn, salad tổng hợp và rất thất vọng với chất lượng món ăn. Trứng cá hồi, cá trích không tươi, đã chuyển sang màu tai tái, ăn bở, rất tanh, không còn một chút vị giòn nào của trứng cá. Lươn cũng tương tự, không có độ dẻo mà mềm nhũn, không thơm. 280k một bát quá tệ. Mì udon 160k một bát, thịt bò tạm được nhưng rau kèm mì thì mặn như dưa muối vậy. Salad rau bắp cải cũng không tươi luôn. Hương vị không phải quá tệ nhưng chất lượng nguyên liệu như vậy quá không xứng đáng so với giá thành. Ăn thử một lần và sẽ không bao giờ quay lại.
Mấy món mình gọi đều rất ngon, đặc biệt là okonomiyaki ko bị ngấy. Bt các quán khác ăn đc 2-3 miếng gì đấy là ngấy kinh lên rồi. Sashimi cá hồi miếng dầy dặn và tươi. Hàu bọc khoai tây chiên ăn giòn rụm cũng khá thú vị. Salad wafu cũng dễ ăn. Sushi cuộn tổng hợp ngon. Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, niềm nở. Nói chung là ưng. Chắc sẽ còn quay lại nhiều
Hôm nay lớp mình tổ chức họp lớp và được nhà hàng, đặc biệt là chị chủ quán ưu tiên bố trí không gian rất ưng ý và tư vấn lựa chọn món ăn rất chu đáo (vì mình k am hiểu đồ Nhật nên khi đặt cho lớp cũng hơn rén ????). Cụ thể, chúng mình dùng phần buffet 198k/người, ngoài ra có gọi thêm một số đồ ăn của phần giá cao hơn và bia.
Về đồ ăn, mình rất ấn tượng món thịt gà chiên xù chấm với nước sốt mayo. Sasimi tươi và ngon. Về dịch vụ, các bạn nhân viên tận tình và hóm hỉnh ???? đặc biệt, chị chủ rất xinh ????
Nhất định mình sẽ quay lại
Mình vốn là người khó tính khi lựa chọn đồ ăn, nhất là đồ ăn Nhật Bản, vì mình từng đến đất nước này và thấy rằng ẩm thực Nhật Bản có hương vị rất độc đáo, rất riêng và thanh nhã, chỉ làm lệch đi một chút là vị đã hoàn toàn khác rồi. Thấy một bạn trên hội review đồ ăn khen Furyu nức nở nên mình cũng đến thử xem sao và mình ngạc nhiên luôn vì đồ ăn của Furyu giống nhất với những món mình từng thưởng thức ở Nhật, nhất là ramen, nước dùng cực chuẩn luôn ấy. Những món khác cũng rất ổn nhưng ngôi sao đúng là nước dùng ramen ở đây :(( . Chắc chắn mình sẽ quay trở lại thường xuyên dù nhà hàng khá xa nhà mình haha :))
Hôm trước đi ăn liên hoan giáng sinh do công ty tổ chức, thấy bảo nhà hàng nhật có đầu bếp xịn người nhật nghĩ là đồ ăn sẽ bị đắt cơ, nhưng khi dọn món ra thì ăn đề huề, tĩ tã, ngon xuất sắc. Thích nhất là bánh xèo ^^. Chắc chắn sẽ còn quay lạ
Trưa nay vừa được a ng eo dẫn đi ăn ở đây xong, chỗ này có món bánh xèo Nhật ngon xức xắc. Mà hình như mỗi bàn mình là người Việt thôi hay sao ý, đc cái phục vụ cũng nhiệt tình :3.
Gần cuối năm công ty đi ăn liên hoan một bữa, cứ nghĩ vào nhà hàng Nhật kiểu gì đồ ăn cũng đắt :))))
Mà khi các bạn nhân viên dọn món ra thì đuề huề đầy đặn, ăn rất đã luôn nên tính ra chả đắt tí nào.
Mình thích nhất mì Ramen và sashimi ở đây vì cá hồi rất tươi, ngon ngọt. Huhu nói đến lại thèm :((
Chắc chắn phải đánh dấu để quay lại rồi