Mua thử bánh bông lan cotton cheesecake của quán. Bánh rất ngọt, ăn ngán. Size lớn 98k sau khi đã giảm. Mua thêm 30k 100g phô mai cũng tệ, rất ngọt. Bánh không đứng như clip quay, không hề ngon. Phô mai mua thêm thì phải cắt bánh ra 1 nửa cho lên rồi đậy lại. Mua mang về không cho dao hay nĩa kèm theo. Không gian bên dưới khá chán, quầy phục vụ trông không mấy gọn gàng, nhân viên kiểu gia đình. Quán thấy bán mang về chủ yếu, ngoài bông lan cotton còn có bánh sầu riêng, dorayaki. Giá giảm mua dùng thử, bình thường gần 150k mà chất lượng k được 1 nửa
Bánh sầu riêng càng ngày càng nhỏ càng đắt, nhân bánh thì toàn kem rất ít sầu riêng thậm chí sầu riêng còn bị chua nữa eo ôi. Bánh bông lan Nhật gì đó hồi trước mua nhìn bự mà còn rẻ nữa giờ nhỏ xíu ăn vài miếng là hết rồi, đã vậy thấy ít phô mai lắm vì trước ăn thấy phô mai nó mềm mềm giờ toàn bánh bông lan. Mọi người đến đây phải cân nhắc vì 1 bánh sầu riêng có chút xíu mà còn bị khô nữa 88k
Bánh vàng: 18k/c, bánh xanh: double sầu riêng 28k/c. Mua hộp 3c, 5c sẽ lợi hơn. But bánh bé teo ah :))
Vỏ bánh: quá mỏng, chắc vấn đề ở bột làm vỏ, nên sau 20-30p là vỏ bánh tét ra nhìn mất thẩm mỹ, ăn thì dai dai nhưng ko dc giòn
Sầu riêng: ko phải sầu tươi, ko có mùi thơm của sầu riêng là 1, vị cơm sầu cũng ngọt nhân tạo chứ ko phải ngọt của sầu là 2, phần double sầu với sầu bình thường chả chênh nhau mấy nhưng giá chênh 10k ko xứng là 3.
Kem: khá lỏng. mình thích ăn đặc hơn.
Vì chỉ ăn bánh sầu riêng nên chỉ nhận xét về nó thôi, các món khác mình sẽ ko thử nên ko nhận xét.
Ko gian thì khá nhỏ, nên mua về
***Mình từng ăn bánh sầu riêng với sầu riêng khui và làm bánh tại chỗ rồi nên tự tin là nhận xét về bánh này khá chuẩn.***
Hôm bữa có order bánh sầu riêng và tiramitsu.
Bánh sầu riêng: quá quá quá ngọt :(
Tiramitsu: kem quá ngọt luôn, là loại kem có vẻ rẻ tiền. Tất nhiên giá rẻ như thế thì mong sao được đắt tiền, cơ mà có thể upgrade giá lên mà.
Nhân viên nhận đặt order: nói chuyện cộc cằn :/ kiểu mua thì mua, k mua thì thôi, bà đây bán cho đứa khác T.T (cái này mất điểm là chính nè :( mình bỏ tiền ra mua chứ có phải đi xin đâu)
Lần trước mua ok hơn nhiều, từ chất lượng tới phục vụ, chắc hồi đó mới mở shop....
- Mình biết quán do đi làm gần quán, trưa hay đi mua đồ ăn nên vô tình thấy. Về sau lên fb thấy quán chạy quảng cáo nên rủ bạn đi luôn.
- Ấn tượng đầu tiên khi đến quán là quán bày trí vô cùng ấm cúng, kiểu như phong cách hồi xưa ý. Mình rất thích kiểu bày trí như thế. Lần đầu chỉ mua bánh nên ko ngồi lại. Lần t2 đi vs bạn quyết định ở lại để xem trên lầu có bày trí giống v ko. Thì ôi thôi ngỡ ngàng, trên lầu còn đẹp hơn ở dưới rất nhiều.
- Nhân viên thì dễ thương ko chịu nổi, vừa vô là niềm nở chào đón ngay, còn đi ra dắt xe giúp mh :)) Lúc đi vs bạn mh tưởng đông nên đòi lên lầu ngồi, ai dè lên tới thì chỉ có hai đứa mình thôi, sau đó nv bưng đồ lên r mở quạt với máy lạnh cho mình. (Nhiều quán thấy ít khách thường mời khách xuống để đỡ tốn điện)
- Bánh vs nước ở đây giá rẻ mà ngon lắm. Bánh doreamon kem nhiều ăn mà ngán luôn ấy, bánh sầu riêng thì lành lạnh cắn phát dậy mùi sầu riêng ngay. Nước uống rất vừa miệng, mình uống tới 2ly :))
- Sau này có km nên mua bánh về cho gđ ăn mà ai cũng khen. Đi đâu mình cũng gt quán cho bạn bè. Tới quán đc 5,6l rồi (mà lần t2 đến là nv nhận ra liền)
Ăn bánh ngàn lần ko biết chán. Nhưng mà mỗi lần ăn 1 cái thôi là đủ ngán rồi. Vỏ bánh thơm, dày, ngon. Thử ăn nhiều chỗ rồi nhưng chỗ này vẫn nhất. Chủ yếu mua về, chứ không gian nhỏ xíu, bãi để xe khó khăn
Trước giờ vẫn thích ăn bánh sầu riêng của quán nhưng nay thật sự rất thất vọng. Chiều hôm qua mình có mua 1 hộp bánh sầu riêng 88k đc đựng trong 2 hộp nhỏ. Lúc mua thì nhân viên rề rà, một người lấy bánh một người thu tiền rất chậm. Đã không hài lòng lắm với cách phục vụ thì bánh mua về bị nứt và chảy nước. Sầu riêng trộn đường quá ngọt lại hơi chua. Chán, có lẽ phải tìm chổ khác thôi nhưng vẫn mong quán cải thiện tốt hơn ????????
P/s có lẽ thấy không rõ nhưng ở chỗ kẻ có đọng lại nước màu vàng cũa sầu riêng và nhà mình chỉ cách nơi bán 15 phút nên ko có chuyện đi ngoài đg làm bánh chảy nc