Vì có làm một số công việc liên quan đến du lịch lữ hành nên mình có cơ hội ghé thăm Furama 2 lần. Là resort 5 sao nên phong cảnh ở đây rất tuyệt, chất lượng dịch vụ tốt. Đợt vừa rồi bên mình có tổ chức hội nghị thì thấy phòng hội nghị ICP ở đây đáp ứng mọi yêu cầu cần thiết. Còn hôm mình qua bên villas thì thấy khác hẳn. Kiểu dành cho nghỉ dưỡng nên yên tĩnh và có phần già cỗi hơn. Bên villas chia làm 4 loại phòng chính là ruby, sapphire, diamond và pearl. Biệt thự nào cũng có hồ bơi riêng.
Furama là 1 trong những resort đẹp và thu hút du khách tới nghỉ dưỡng nhiều nhất. Các villas đều đẹp, sạch sẽ, phục vụ tốt, chất lượng. Cũng như dãy resort ở cạnh đều sát biển nên rất tiện để du khách đi tắm biển, ngắm cảnh và vui chơi^^
P/s: mỗi tội ở đây lắm rắn thế ko biết:-ss. 1 lần đi về fog thấy n bò trước cửa. 1 lần đang đi trên đường trong resort lại thấy 1 con chắn ngang đường. Mình toàn fai gọi bảo vệ vào bắt. Các a bảo vệ cũng nói ở đây lắm rắn huhu.sao ghê dợ:((
Nhà mình 5 người ở 2 đêm tại villa tên Ruby.
Giá khoảng 14 triệu/đêm. Mình thấy đắt và ko xứng đáng.
Đầu tiên ấn tượng của mình về villa này là ko có gì đẹp, chỉ thấy đắt tiền vì đa số đều làm từ gỗ. Nhưng kiểu kiến trúc và thiết kế quá bình thường thật sự và mình thấy lỗi thời. Mình nghĩ sẽ thích hợp hơn với u50.
Vài điểm mình thấy ko hài lòng ở đây. check in 2h và giờ trả phòng là 11h, chỗ khác thường là 12h. Điều thứ 2, bắt đặt cọc thêm 2 triệu/đêm. Ở 10 đêm đặt cọc 20 triệu ?????? Vì lí do sợ khách làm hư đồ không trả tiền ????
Như mình đã nói, phòng ốc thiết kế rất bình thường, ko đẹp. Đã vậy không chỉ mình mà nhà mình vô cũng cảm thấy villa ở đây ko được dọn dẹp kỹ. Lúc mình ở đang là mùa mưa ở đà nẵng. Bước vào phòng vẫn nghe mùi ẩm mốc, nhà mình phải mở hết cửa sổ để hết mùi. Cây cối, bãi cỏ và tường cũng vậy, ẩm mốc, loang lổ phía bên ngoài.
Mình ở đây 2 ngày thấy ăn sáng buffet giống nhau đến 95%, hầu như ko đổi món. Mình đếm được khoảng 20 món. Khá là ít. đồ ăn không dở cũng không ngon.
Mình ở đã nhiều chỗ nhưng thật sự thấy thất vọng khi ở đây và mình thấy không đáng tiền. Ở đây chỉ thích hợp với khách dễ tính, lớn tuổi, thích cây cối và gỗ :)))