Ở đây cuzng có trà chanh khổng lồ
Nhưng mình hnay mình ăn thử trà sữa dẻo ca kem gáo dừa
Mình thích kem gáo dừa hơn còn về trà sữa dẻo thì hơi ... nhưng cuzng khá ngon
Trà đào cá bơi siêu toa khổng lồ đêiiii
Trà độn nhiều đá, rất nhiều đá. Vị trà nhạt, vị như trà đào gói pha bình thường thôi. Thạch cá cũng nhiều, nhưng ko đẹp lắm, bình thường. Vị của thạch là vị trái cây, nhai giòn giòn cũng vui
Quán ở địa chỉ này xong đối diện cũng có luôn.
Đồ làm hơi lâu xíu. Úp ngược nghe có vẻ lạ thôi chứ thực ra uống vẫn như vậy à :))
Khoai tây lắc thì ăn khá ok
Quán k gian hẹp mà lại toàn mẹt nên lúc về quần áo bám mùi như đi ăn lẩu, nướng về
Đợt vừa rồi có nổi lên trào lưu trà chanh con cá, tiệm xuất hiện trào lưu là tại Bà Triệu. Nói chung là thấy khá hứng thú vì cũng không thấy nhiều hình ảnh mấy cốc nước trà chanh hay trà quất 1 lít tại thủ đô lắm, miền nam họ có nhiều hơn. Bọn mình đặt thử trà quất ô mai con cá khổng lồ 1 lít của Funny Monkey Xã Đàn và cảm thấy không được như mong muốn cho lắm, cũng khống giống ảnh minh hoạ được 50% nữa :)))
Cá nói chung lèo tèo được khoảng 5 6 con cá, vị trà quất ô mai uống khá ghê, mình khá thất vọng vì mình thử loại này tại Quy Nhơn họ pha rất ngon. Nên là khỏi bao giờ thử lại.
Nay order trên now chè sầu riêng, thạch phomai trái cây và Sữa*** thạch trái cây. Sầu riêng thơm mùi nhưng được 1 miếng nhỏ xíu, mít thì ăn ngon hơn, thạch ăn tạm được, bên trong lại có một viên phô mai nhỏ nhỏ.
Quán này mình có đi qua vài lần, ngay mặt đường xã đàn, đối diện bên kia đường cũng có 1 quán, buổi tối đông khách lắm, ngồi tràn ra cả vỉa hè cơ. Trời lạnh như này thì mình chỉ lên Now đặt đồ về ăn thôi chứ ra đường ngại lắm hihi, mà còn được shipper chu đáo tận tình nữa!
Chưa ở đâu mà thấy thái độ nhân viên khó chịu như ở đây!
Đồ ăn đồ uống mà ngon thì còn có cớ mà chảnh chó, đồ thì ở mức tạm chấp nhận đươc mà nhân viên thì đuổi khách.
Cáu thực sự!
Không bao giờ quay lại.
bơ dừa thạch trái cây + bơ dừa thạch phô mai trái cây
chỉ 1 cảm giác thôi: không vị gì ra vị gì
thạch thì texture cứ là lạ thế nào ấy, thạch phô mai thì chẳng thấy vị phô mai đâu
tổng thể 2 bát ăn cứ kì dị thế nào ấy, không đặc sắc, thấy đông nên mới vào thử chứ chưa chắc đã vào lần 2
được cái nhân viên nhiệt tình, đồ ra nhanh mặc dù quán khá đông cả mấy người mua về nữa, mà lại còn đc tặng đĩa hướng dương nhưng no quá rồi không nhét được nữa
bonus thêm quả chào mời khách hơi vô duyên, đang định ghé vào thì mấy ông nhân viên ra chặn xe bảo anh chị để xe đây mà giật hết cả mình...
Order thử 2 cốc úp ngược, mùi vị cũng ko có gì đặc biệt.
Gọi 1 mẹt ăn vặt size S thôi nhưng chờ nửa tiếng ko đc ăn, toàn mang cho khách đến sau ăn trước. Nhắc thì nhân viên ậm ừ nhưng cũng ko thèm nhớ luôn.
Tính tiền thì làm phép tính nhẩm cộng 2 số nhưng lại sai thành ra thu ít tiền hơn, nhưng mình kệ.
.
Nói chung là không quay lại
Em đătj trà chanh con cá 1 lít bên funny monkey 5 lần r và 5 lần đều ổn, ngon. Nhưng đến hôm nay (15/8) e kbt quán có đổi công thức k nhưng mà lần này e k ưng tí nào. E đặt trà đào con cá size vừa và trà chanh con cá 1 lít. Về phần trà đào là miếng đào thực sự bị hỏng, e đã ăn đào đóng hộp khá nhiều lần nên e bt vị ntn, k bt bên quán có xem hạn sử dụng k đấy ạ chứ e cắn một miếng là e vứt luôn đấy ạ. Còn về phần trà chanh, 5 lần trc e uống nó chua vs ngọt hoà quyện khá ok nhưng lần này e nghĩ shop cho có 1/4 quả chanh thôi í ạ. Ngọt kinh khủng kiếp ạ, phần đường quán cho nhiều hơn bình thường rất nhiều, e đã cho thêm khá nhiều đá và cho thêm 1 quả chanh mà nó ngọt í ạ. Shop xem lại công thức hộ e ạ chứ quán lần này làm hơi ẩu