chỗ này bán kem nhưng mình thì thèm đá bào nên mua ăn thử. ôi thôi ăn 1 lần r say goodbye lun :((( đúng nghĩa là đá bào ra, còn lại chẳng có gì ngoài sirup ngọt ngây với mấy miếng thạch phẩm màu bỏ lên trên. ăn mà thấy tiếc 20k dễ sợ :( nhưng bù lại thì c nv dễ thương, hay cười.
Ko biết ở mấy chi nhánh kia sao chứ rất khó kiếm trong parkson , tại chỉ có 1 chiếc xe nhỏ thôi , kem cũng ngon, lạ, ít thấy ở VN, nhưng mà giá ko rẻ, nên ăn phần nhỏ, vì ăn nhiều rất nhanh ngán, kem nhanh chảy nữa
Ăn rồi, chỉ cảm thấy uổng tiền ????
Phần thì nhỏ xíu, chỉ có kem đá bào và lớp siro bên trên thôi à, chẳng có topping gì đâu, nếu muốn có thì phải thêm tiền mà topping cũng không đa dạng lắm.
Không có không gian đẹp, không có phục vụ nhiệt tình.
Không bao giờ quay lại luôn.