Quán nằm trong khu ăn uống của Aeon Mall, bán kem tuyết, sinh tố, nước giải khát và bánh ngọt. Quán chủ yếu phục vụ món kem tuyết, có nhiều hương vị để lựa chọn với 2 loại ly, size nhỏ và size to, có thạch, topping,... bỏ kèm. Giá bán thì theo mình thấy là khá mắc, mặc dù chất lượng thì không xứng tầm. Ly kem tuyết có chút xíu, nhanh tan, vị nhạt, không có gì đặc sắc, cảm giác như ăn si rô đá vậy. Quán không có bàn ghế mà dùng chung với khu ăn uống nên rất bất tiện đi kiếm chỗ ngồi. Mình ăn thử cho biết thôi chứ lần sau không bao giờ thử lần hai.
Ăn như đá bào vậy, rất mau chảy kem, dĩa nhỏ như hình là 35.000, dĩa lớn là 45.000. Nhân viên lạnh lùng khó gần, các bạn có thấy mr. Dee bên cạnh ko? Nhân viên rất vô duyên đấy đến thử nói chuyện xem.
Kem xếp lớp mà mua ly size nhỏ bỏ vô ly ra nhìn k thấy lớp đâu. Ăn vị cũng bình thường, k ngọt lắm. Nói chung ko có gi đặc biệt. Hương trà xanh ăn ok hơn vị khoai môn. Quán bán ở khu food court nên fai tự kiếm chỗ ngồi.
Mình order món trà xanh lớn giá 45k, nhỏ hơn là 35k. Vị ngọt nhiều, không thanh lắm, không đậm vị trà xanh, cảm giác ăn bình thường thôi không ngon. Giống như kem bào mỏng ra vậy, rất mau chảy. Điểm cộng là nhân viên đơ như cây cơ, không cám ơn khách cũng không giao tiếp bằng mắt với khách hàng
Mình gọi hai phần, một phần khoai môn, một phần trà xanh! Cá nhân mình thấy trà xanh ngon hơn tại không bị ngọt nhiều như khoai môn. Toping trong menu là đậu đỏ nhưng nhân viên khi bỏ toping cho mình lại là thạch và đậu phộng:)) setuo món mình thấy khá đẹp, ăn cũng ngon, có điều hơi ít. Phần nhỏ 35k, lớn 45k mà có xíu ah lại mau tan nữa:(( nhưng túm lại thì ăn cũng được mùa hè ăn mát:))
Quán nằm ngay tầng 2 khu ẩm thực khá dễ tìm nhân viên quán quá dễ thương luôn nhưng món kem tuyết nhìn ngon nhưng ko ăn hơi mắc chạy tìm chổ vòg vòng xíu nó chảy luôn hic
Nhỏ 35k
Lớn 45k nha