Mình có 10 dấu stick để tặng đá bào loại lớn. Mà mình đi ăn hoài nên stick được 20 dấu luôn nên có dịp ghé là sử dụng luôn 20 dấu stick này được 2 tô đá bào loại lớn luôn. Mình gọi chocolate- banaka fuji và choco- mint fuji. Cả 2 loại đều ngon ngọt, bạn nào muốn ăn chua cũng có á nha. Mình hảo ngọt nên được tư vấn mấy loại đá bào này. Mình ngồi ngay quầy order thấy nhân viên làm đá bào nhìn mịn, trắng như tuyết á nhìn đã ghê. Nhân viên vui vẻ, dễ thương. À đá bào có E loại nhỏ 40k, vừa 80k và lớn 160k. 2 tô đá bào mình được tặng là loại lớn, 1 tô ăn được 2 người nha
Quán nằm trên đường Hồ Hảo Hớn. Chạy từ Cống Quỳnh lên chút xíu là thấy quán. Tông quán màu trắng, rất đẹp. Dễ tìm. Gửi xe ở hẻm kế quán. Mình đi lúc đợt khuyến mãi 50% toàn bộ menu nên gọi rất nhiều loại để thử. Mà vừa khuyến mãi còn vừa được tích dấu. Cứ 1 ly đá bào được 1 dấu stick. Đủ 10 dấu stick được 1 đá bào Large. Mình gọi toàn bộ là loại Small để ăn thử được nhiều loại. Quán hơi nhỏ có vài cái bàn à nhưng decor xinh xắn, với ly bào đủ sắc màu rất đẹp. Đá cũng mỏng, ăn rất mát nhất là những ngày nắng nóng này ????
❤️????????????????-????????????????????-ĂN ĐÁ BÀO CHỈ VỚI 30K/NGƯỜI ???❤️
Em với nhỏ bạn lang thang ngoài đường giữa trời trưa nóng kinh khủng nên 2 đứa kiếm quán bingsu, đá bào tấp vô ăn cho mát thì em nhớ @fuji_saryo hay có ưu đãi cho hssv nên em vào fanpage check thông tin thử. May kinh khủng quán giảm 50% cho hssv mỗi T4-5 hàng tuần vừa đúng ngày T4 thế là 2 đứa phóng xe tới liền ^^
.
Tụi em gọi 3 loại đá bào đều là size nhỏ đồng giá 40k là: ???????????????????????? ???????????????? (cacao & phô mai) ????????????????????-???????????????? ???????????????? (socola bạc hà) & ???????????????????????? ???????????????? (sirup hoa hồng). Em thích summer nhất, sự kết hợp đỉnh của đỉnh, phía dưới đáy là cafe sữa & sương sáo nữa nhe. Đá bào siêu nhuyễn, tan trong miệng, vừa có vị béo của kem cheese vừa mát. Chocomint vị the the, bên trên có cốm socola & bên trong có 1 viên kem socola nữa nha. Pastel là vị sirup hoa hồng lần đầu em thử, thấy ngọt ngọt với vị khá lạ nhưng cũng ổn, bên trên là mấy viên kẹo, vào miệng là tan liền luôn, bên trong có kem vani nữa, phần này trang trí xinh nhất (๑˘︶˘๑)
.
Vì đi ngay ngày giảm 50% cho hssv nên từ bill 120k giảm chỉ còn 60k, chia ra 2 đứa mỗi đứa 30k. Chỉ với 30k/người mà ăn được 3 phần đá bào siêu chất lượng, view quán cũng đẹp nữa. Chắc chỗ này em sẽ ghé hoài quá, mê gì đâu.
__________
Follow instagram @eatwithcheesie để xem thêm nhiều bài review của mình nha ❤
???? Vị trí: Gần Bùi Viện nên bên ngoài đầu đường khá đông đúc nhưng đi sâu vô trong thì giống hẻm nhỏ và yên tĩnh hơn.
???? Không gian: Nhỏ xíu luôn, chỉ chứa đc dưới 10 người nhưng đc cái decor cưng, tông trắng cực xinh.
???? Thức ăn:
+ Summer Fuji S: Tên summer nhưng thấy mọi thứ đều kh liên quan đến cái tên :)) Trong menu ghi là sự pha trộn của cacao và phô mai nhưng mình ăn kh cảm nhận đc PM. Lớp kem cafe ăn ngon, mùi cafe thoảng thơm.
+ Lemonade: Là nước cốt chanh pha thêm mật ong. Chua ngọt hòa.
???? Nhân viên: Mấy chị nv ở đây bao dth luôn, nch nhẹ nhàng, tư vấn nhiệt tình. Bác bảo vệ cũng thân thiện.
???? Giá cả: Khá ok đó.
Mình ăn ở quán từ những ngày đầu, món tủ là Spring: đá bào trà xanh.
Size nhỏ chỉ 40k, có nguyên viên kem trà xanh bên trong. Bên trên có thêm cream cheese. Hồi đầu cream cheese khá nhiều, nhưng dạo này thì còn có tí xíu. Đậu đỏ thì lúc nào hạt cũng còn cứng và ngọt gắt. Nhưng với giá này thì ăn ok rùi. Đá cũng rất mềm, ăn ko có cảm giác lạnh buốt.
Có món hạnh nhân mật đen cũng ngon mà giá mắc gần gấp đôi.
Hồi trước là gọi menu tại bàn và ăn xong mới tính tiền. Bây giờ đổi lại thành order tại quầy và trả tiền trước. Vậy cũng ok thôi, ko vấn đề j. Có điều ko hiểu sao nhân viên cũng hết nhiệt tình theo.
Do mình ko biết đổi sang gọi món tại quầy nên cứ vào bàn ngồi trước. Ngồi hoài ko thấy menu, nhân viên 2-3 bạn đứng đó cũng ko ai nói j, cũng ai hướng dẫn ra quầy order. Mình phải tự ra quầy, quay qua quay lại kiếm menu dù thu ngân đứng ngay trước mặt. Ko hề đưa menu cho mình chọn.
Thêm cái nữa là trước đây có cho ly nước và khăn. Giờ ko nước cũng chả khăn.????