Tiệm bánh này rât nổi tiếng, lại rất hay bán cho các nhà hành, quán cafe,.. Cho nên cứ đến 1 quán cafe nào đó là mhifn tủ bánh thấy ngay bánh Fuji ????
❤️ Hnay mình mới đc ăn lần đầu. Bánh phẳn phiu, có 2 tầng bánh mà tầng nào nhìn cx đẹp, kiểu làm dây chuyền chứ kfai làm tay (thường sẽ có chỗ lồi lõm sứt sẹo) ???? Bánh cũng có 5 quả trứng rải ngay ngắn trên mặt bánh. Tuy nhiên mình thấy sốt ít quá, k thấm vào bánh nên ăn chie cgiac ăn bánh ngọt bt thôi ???? Chứ k có cgiac ăn món mình rất thíc ăn!
❤️ Hộp này 50k nhưng mua Kmai nên chắc sẽ rẻ nhiều đó ????
Vừa order cái bltm vs su kem giòn về xong, thực ra thì mình định đặt croissant lava cơ nh quán lại báo hết nên đổi sang su giòn. Lúc anh shipper đưa cho mình cái túi thì mình hơi ngạc nhiên vì bltm bé tí tẹo????, hơn cả mình tưởng tượng. Chất lượng bánh rất chán, su vỏ giòn nh k hề giòn, lạnh tanh, lớp vỏ bánh khô y rỗng y như vỏ bánh croissant, nhân kem ăn y chang kem sữa chua, và lớp vỏ còn có 1 lớp đường :(. Bltm mình mong độ ngon sẽ đáng vs giá 25k nh k hề, bánh bé tí, sốt ít, ruốc quá nhiều nên bị mặn, trứng m dc 1 nửa quả cắt làm đôi, ăn chỉ thấy cái vị ruốc thôi, dc mỗi cái cốt bánh mềm mịn ăn chấp nhận dc. Túm lại là vừa đắt vừa chán, ăn xong như chưa ăn gì, sẽ k quay lại.
Bữa nghe tin***Vua bánh mì***Kao Siêu Lực làm ra chiếc bánh mì ruột đỏ này đã vô cùng thích thú.
Một chiếc bánh mì vừa giúp đỡ được người dân trước hàng ngàn tấn thanh long đang tồn đọng lại vừa tạo ra một món ăn ngon có thể ăn hàng ngày nữa chứ. Khâm phục lắm đi mà.***ấy cũng có chia sẻ công thức để nhiều bên có thể làm và cùng bán chung tay giúp đỡ người nông dân.
Ở Hà Nội thì mình có thấy tiệm này đã làm và bán món bánh mì thanh long ruột đỏ, mà mình mua cũng hơi khó đó, qua ra tận nơi mà quán chưa có phải đặt trước, may nay vừa ra lò các bạn đó ship mình luôn.
Bánh mì thơm nhẹ mùi thanh long, có màu đỏ đặc trưng bắt mắt. Và bánh ngon lắm, ngoài giòn dai, ruột đầy, xốp bông, ăn ngọt ngọt khá ngon.
Món này ăn không hoặc chấm sữa là đủ cho bữa sáng. Bạn nào thích ăn cùng bơ phomat cũng ngon đó nè ????.
.
????8K/chiếc.
????Fuji Food - 49 ngõ 49***
????Mình gọi Now nên cũng k biết quán ntn, gọi Now thì giao hàng rất nhanh, tầm 20' là có bánh rồi.
????Mình thử bánh mì ruốc phomai và bông lan trứng muối. Rất hy vọng bông lan trứng muối ở đây vì nhìn ngon và mọi người khen, nhưng mình thấy ngán, vị chua như mùi rượu, sốt ít, trứng muối khô và ruốc ít. Tổng thể cảm giác như bánh để lâu. Cứu lại là bánh mì ruốc phomai. Bánh ngon, nhân phomai đậm vị, phomai ngậy, tuy nhiên thì hơi ít. Bánh để tủ lạnh ăn vẫn ngon nhé.
????Giá thì 25k/bltm nhỏ, nhưng mình thấy đắt so với chất lượng, bánh bé mà k ngon. Nếu có quay lại thì mình sẽ mua bánh mì ruốc phomai, 70k/bánh, ăn ngon
Bánh phô mai và bánh phô mai trứng muối nhân ngày nọ quán mua 1 tặng 1 hay là giảm giá gì đấy
Bánh được để vào hộp xinh xắn, cầm nặng tay lắm, nhân rất rất nhiều luôn.
Nhưng bánh ăn dễ bị ngấy lắm, vỏ như vỏ hamburger ấy, nói chung vẫn chưa thể thích loại bánh này huhh
Fuji mới ra 5 loại bánh tươi bán ở hệ thống Circle K, lại đang có ct đổi 3 vỏ bánh đc 1 móc khóa Brown/Cony ~ Mình w con bạn đều muốn thử bánh, bị Brown làm mờ mắt nên tối qua ra CK thử luôn.
▽ Có 5 loại là Pizza mini, bánh mì jambon cheese, bánh mì ruốc cheese, Croque Monsier /1 loại sandwich của Pháp/ & Bông lan trứng muối. Vì không thích trứng muối nên bọn mình lấy 2 bmì
jambon cheese, 3 Croque Monsier & 1 pizza mini. 5 loại bánh đồng giá 20k/ cái. Với 2 Froster socola size lớn 15k thì tổng tất cả là 150k nhé.
▽ Về hình thức thì vỏ bánh mì jambon w bánh mì ruốc thiết kế yêu ghê, mặt người đang ngoác miệng ra ngoạm bánh ấy, nhìn là muốn thử ngay rồi. Vỏ của các loại bánh còn lại cũng đều đc thiết kế rất bắt mắt, tông trắng deco những hình vẽ mini xung quanh.
▽ Bánh đặt trong ngăn giữ mát, bọn mình đem lên ăn luôn nên không đc ngon bằng ăn nóng hổi. Mình thấy ổn nhất là Croque Monsier, mặt trên cùng đc phủ cheese /nóng cheese mà chảy ra ㅠㅠ/ mayonaise w lá oregano, jambon đc kẹp ở giữa. Vị chua của mayo w vị mặn jambon w vị ngọt của bánh rất hợp, nhưng hơi dầu mỡ chút..
▽ Bánh mì kẹp jambon cheese thì thật sự.. nhân ẻo hèo có xíu ngô, thịt nguội xắt hạt lựu, ketchup, cheese & nhiều hành tây ở lớp dưới cùng ;; mình là con ng thích ăn hành nên không sao chứ n` bạn mà ghét hành thì lol
▽ Pizza mini cũng ổn, topping có ngô, thịt nguội, cà rốt, cheese, ketchup, mayo ~ mình ăn thì thấy có cả củ đậu xắt hạt lựu?
Hôm nay order thử, dù chỗ mình cách đó không xa nhưng hơn nửa tiếng mới nhận được đồ. Thấy menu bánh đa dạng nên mình gọi thử bltm, su kem, bánh mì phô mai và croissant lava trứng muối. Nhìn chung là so với giá thành thì hơi thất vọng về chất lượng .
- Bltm: bé, khô, ít sốt
- Su kem: vỏ ỉu, ướt chứ không giòn (như kiểu về lấy trong tủ lạnh ra bị chảy nước), thành ra lớp đường ở trên rất không liên quan. Nhân kem trứng nhưng chả thấy vị kem trứng đâu, mà hơi có vị chua.
- Bánh mì phô mai: nhìn ảnh thấy nhân nhiều và tràn trề nhưng lúc ăn thì mãi không thấy nhân đâu. Nhân phô mai ít (mà cũng k thấy vị phô mai lắm, hơi ngọt và ngấy), chủ yếu là vỏ bánh mì ở ngoài (hơi khô)
- Croissant: bé, vỏ ỉu, không giòn, nhân ít và hơi lạnh, cũng như vừa lấy từ tủ lạnh ra.
2 cái bánh khác nhau nhiều quá 1 cái đặt trực tiếp Fuji Food cái có nến ấy ( rõ là bánh bông lan trứng muối ) - còn cái nhiều ruốc nhỏ xíu vừa nhận của FUJI FOOD qua Now.vn mình cứ phải hỏi mãi xem có đúng của foji food ko . bánh này hình như nhầm là bánh ruốc mặn ấy - trứng thì quá nhỏ - quá ít với 1 bánh đại
Mọi khi ăn thấy rất ok nhưng lần này hí hửng sắn bánh ra thì chỉ có 1 tí phomai còn đâu toàn là bánh mì rất khô thật sự thất vọng. Bỏ ra 83k cả ship để ăn bánh mỳ ruốc thế này đúng kiểu cảm giác bị lừa
Mình có đặt 2 loại bánh : Phô mai tan chảy và Sừng bò
- Phô mai tan chảy : Mình có góp ý là phần đế vỏ bánh cửa hàng làm cứng quá nên ăn bánh rất khô. Phô mai lại ít chứ ko nhiều như trong clip đâu nên thành ra ăn vỏ bánh là phần chính. Nếu cửa hàng làm vỏ bánh mềm hơn, phô mai nhiều hơn cho đỡ đặc ruột thì bánh sẽ ngon hơn rất nhiều.
- Bánh sừng bò : Bánh này mình ko thích, ăn cảm giác nhiều "dầu", vị ko ngon .