Mình đi sáng CN, quán đông.
Cafe đen đá thì toàn mùi bắp và đậu nành.
Gọi bánh mì ốp la thì rất lâu mới đem ra, và nhân viên đem ra trao thẳng tay cho khách rồi bỏ đi. Không biết dẹp bàn để lấy chỗ để dĩa luôn, làm mình 1 tay cầm dĩa ốp la, 1 tay dẹp bàn để lấy chỗ để dĩa.
Phục vụ quá tệ!
Lần đầu tiên ghé quán và k có ý định trở lại lần nào nữa. Từ cung cách phục vụ đến món ăn, thật sự k cảm nổi. Mình và bạn mình có dịp gé quán uống cafe, view cũng khá đẹp, cafe cũng k đến nỗi.
Lúc về, gặp mưa. Nên vào ngồi lại
Phục vụ: hỏi kiểu bắt buộc fai kêu đồ ăn uống mới đc ngồi. Thái độ như mình là bà nội
Nhóm: bắt buộc nên fai kêu cơm chiên dương châu
Kết quả: 1 đĩa cơm. Chính xác 1 nhúm cơm 46k
Quá tệ, ko nên ghé lần 2