Vị trí đẹp, nội thất đầu tư đẹp. Bố trí hợp lý
Thức ăn: chế viến ở mức trung bình so với giá cả
Phục vụ: kém và chậm. Nhân viên quên món khách đã order, mài nói chuyện riêng
Đồ uống: thực sự là tệ hại. Gọi rượu mơ nhật. Đưa vào đồ uống nồng nặc mùi cồn. Trả lại sau đó nhân viên vào bảo là rượu mơ nhà ngâm. Không thể chấp nhận được khi mùi cồn nhiều đến vậy.
Đồ ăn chủ yếu đông lạnh khá lâu. Kể cả bánh xèo. Nên thức ăn đưa ra thì không thực sự tươi
Mình vào lần đầu gọi lunch set là Fuji set giá 250k. Sashimi tươi ngon, còn tempura và mấy món phụ khác thì bình thường, không có gì đặc sắc. Giá khá cao.