Cơn thèm bánh gato dâng trào nên mình đã quyết định qua fresh garden tràng tiền mua một cái để thỏa mã nhu cầu 'thèm' :)), bánh rất ngon kem tươi k bị ngấy , cốt bánh mềm thơm , có hoa quả bên trong nên đó cũng là 1 phần làm cho bánh đỡ bị ngấy , mình rất hài lòng về chất lượng bánh ở đây , giá cả cũng rất hợp lý chỉ từ 150-300k , fresh garden cũng đã mở ra rất nhiều cơ sở bán bánh và nhiều loại hàng khác nhau , chắc chắn mình sẽ quay lại mỗi khi có sinh nhật
???? Ngay gần chỗ học của mình nên cũng hay ra mua chống đói, bánh ở đây ăn k quá đặc sắc nhưng cảm thấy yên tâm về chất lượng, k lo vấn đề vệ sinh như các quán bánh mì tràn lan bên ngoài
???? Mình hay mua bánh mì gối, ăn mềm thơm, tuy là bánh mì đen nhưng làm dễ ăn chứ k bị bứ đâu. Ngoài ra ở đây cũng có bánh mì kẹp ăn cũng khá ok, lượng thịt cho vào được cân đúng chuẩn, nếu k đủ cân thì bạn ý sẽ k bán đâu ???????? k lo thiệt nha
???? Không gian quán rộng rãi, có 3-4 bàn ngồi nên ăn tại quán cũng là 1 lựa chọn. Mình đi fresh garden khác thì hầu như là take away hết thôi
Nằm ngay vị trí phố cổ nên khá dễ tìm. Bước vào Fresh Garden không gian sang chảnh đẹp đẽ dù nhìn rất giản dị, cây cối được sắp xếp hợp lý trông không gian thêm phần rộng rãi và thoáng mát. Nằm ngay trên phố đi bộ nên khá đông khách tới.
Đồ uống và bánh ở đây mình thấy bình thường không có gì đặc sắc, mình thấy ở đây có làm cả bánh sinh nhật cũng thấy khá đông khách tới. Chủ yếu khách tới đây là khách du lịch họ tới dùng đồ uống, tám chuyện, một số người thì làm việc.
Nhân viên nhanh nhẹn, phục vụ tốt và thân thiện.
Vào phố đi bộ mà chưa ăn sáng thì mình nghĩ ngay đến Fresh Garden :)) Cơ sở Tràng Tiền 1 tầng nhưng cũng không quá nhỏ. Mình ăn bánh mì kẹp thịt nướng thịt nướng thì cảm giác một chút giống pate ))) ăn cũng khá nhưng không thể nói là ngon.
Một trong những tiệm bánh khá ngon và giá cả phải chăng. Mình hay đặt bánh sinh nhật ở đây, đặc biệt là bánh sinh nhật in ảnh. Chất lượng bánh tốt, đúng hẹn. Không gian cũng rất gọn gàng, sạch đẹp.
Mình được bạn tặng bánh của Fresh garden nhân dịp sinh nhật.
Bánh rất thơm, xốp, giữa các lớp bánh hình như còn có hoa quả, ăn ko bị ngọt quá cũng ko bị ngấy. Bánh của Fresh trước đây mình chỉ hay ăn các vị hoa quả, giờ ăn sang loại này cũng thấy khá ngon.
Kích thước bánh vừa đủ cho 6-8 người ăn, không bé quá mà cũng ko to quá, khá hợp lý.
Điểm trừ cho quán là hình như quên thìa đĩa của mình, hoặc giờ phải mua ngoài thì mình cũng ko rõ nữa, nhưng mình thấy quán bánh ngọt nào cũng sẽ tặng cho khách cái này khi mua bánh sinh nhật ấy.
Giá cả thì mình ko rõ lắm vì cũng ko trực tiếp mua mà.
Fresh garden mở cafe là một điều đúng đắn :) hôm đấy mình uống trà gì đó mà mình cũng không nhớ nữa, cơ mà nó rất ngon đấy ạ :) chị mình thì uống nước chanh leo, do không phải gu nên mình sẽ không có ý kiến, còn với người chị thích chanh leo của mình thì nó xứng đáng được 8/10 :) trừ đi 2₫ vì hơi ngọt so với sở thích
Bánh sừng bò với sandwhich ở Fresh Garden là 1 trong những sự lựa chọn hàng đầu khi t đến đây????
Sandwhich cá ngừ ????????????nó cứ gây nghiện kiểu gì ý
Bánh sừng bò ăn bt cũng ngon mà t thích làm nóng lên hơn????. Độ mặn giảm ăn đúng kiểu bơ mặn vì cảm giác bơ cũng đc tan trong ngàn lớp bánh giòn siêu siêu đỉnh????????????????????
Trà đào giống vị trà gói chứ kp trà đào pha từ đào hộp nha. Bên trong có thạch mùi đào nhẹ và miếng đào cắt nhỏ. Kể ra thì cũng ổn mà, đc ướp lạnh????????????chứ k cho đá, k bị ngọt quá, topping thạch cắt nhỏ vừa và nhiều????
Quá tệ. Bánh để qua đêm siêu chán, làm việc thì thiếu chuyên nghiệp. Yêu cầu xuất hóa đơn thì hẹn 7 ngày sau quay lại, lóc cóc quay lại tận nơi lấy hóa đơn thì bảo bên em quên không xuất hóa đơn cho chị, hẹn chị 7 ngày nữa quay lại. Vote 1* và không bao giờ quay lại.
Bánh cũng ngon mắt ,còn chưa tới được miệng một mẩu.
Mình là khách hàng gián tiếp của Fresh Garden Bakery cụ thể cơ sở Tràng Tiền-Hà Nội. Mình là người sáng nay (13/05/2019) đã mở túi bánh mì gối mua từ tiệm FGB tối ngày hôm qua (12/05/2019), & Mẹ mình là Khách trực tiếp mua tại cơ sở.
Thật thất vọng vì các nhân viên ( Quản lí chắc chắn là rõ rồi ) đảo Date QUÁ TAY rồi. Bánh hôm qua túi mở ra đã hơi phảng phát mùi men lạ , sáng nay mở ra ăn bữa sáng thì mốc bắt đầu chua lên lấm trắng một phần gối bánh. Đã có chương trình giảm 30% sau 8h thì coi như Khách hàng chấp nhận thẳng là sản phẩm chất lượng không bằng mẻ sản phẩm mới .
Thất đức trong ngành phục vụ kinh doanh vừa phải thôi, nhiều cái chấp nhận được còn cố tình vô trách nhiệm trong công việc và cuộc sống thì không tiến lên được trong cuộc đời đâu .
Chỉ là hoá đơn cục nghìn đồng mà để review có chán không vậy , chắc là không chán nhiều lắm sẽ qua sau vài câu dè bỉu Khách sau lưng thôi.
Thân gửi & không đáng trân trọng .