Muôn đời ghét cái trò mua hàng tích điểm rất rất nhiều zòy nhg lại bảo tìm trong hệ thống chả thấy điểm nào cả nên mời chị vui lòng tích lại từ đầu ))) Thà rằng như thế ta làm lại từ đầu... OK fine ))) ????
Cơ mà làm thẻ tnay KH có nhiều cái lợi như là tích mua sắm thì sẽ đc voucher luôn để giảm giá (cứ 100k là có 10đ rồi) ????
Hnay thì ra đây mua chú bánh Pudding trà xanh 3 màu này ăn ngon đáo để ^^ Mỗi tội hơi đắt 1 lọ này mà 23k cơ. Chú bánh này để đc trong 3 ngày ngăn mát tủ lạnh nhé! Ăn khá là thơm vị trà xanh và trông cũng bắt mắt nữa ????
_ Vị trí: quán đối diện đại học y, mà gần đó cũng có trường tiểu học nên mua buổi sáng đông lắm, phải chờ xếp hàng dài tính tiền @@
_ Không gian: cơ sở này của fresh garden lại có chỗ ngồi nhé, tuy k to, chỉ là 1 hàng ghế dài hướng ra ngoài đường nhưng rất thoải mái, trưa mình tan học ra đây ngồi ăn lại cũng thấy thoải mái, view k đẹp nhưng hướng nắng nên cũng thấy thích :p
_ Bánh ở đây cũng nhiều loại hơn các chỗ khác, có lẽ do nhiều người mua ăn sáng nên ở đây có cả bánh mỳ kẹp thịt các kiểu, dễ ăn mà cũng tiện cầm đi, lại sạch sẽ. Tuy nhiên mình thấy bánh đó k ngon như các loại bánh mặn khác của fresh garden. Bánh xúc xích phomai, hay bánh ruốc ở đây cũng ngon và đậm đà lắm, hơi bé nhưng chất lượng, bạn nào ăn khỏe chắc phải ăn 2 cái mới thấy no được. Cốt bánh ở đây cái nào cũng mềm ẩm thơm, nhân thì dễ ăn. Bánh mỳ gối ở đây cũng rất ngon nhé, mình hay mua về, ăn k hoặc kẹp pate đều ngon
_Giá cả: mình thấy rẻ so với chất lượng, bánh giá trên 10k/ cái nhưng cảm giác an tâm về chất lượng vệ sinh :)
Cơ sở này ngay đối diện một cổng của bệnh viện Đại học Y. Hôm nay có người nhà phải vào viện nên buổi trưa mình vào Fresh Garden mua vài cái bánh ăn chống đói, nhân tiện hưởng tí gió điều hoà cho mát mẻ :)) Cơ sở này không rộng rãi lắm nhưng cũng thoáng, có một góc nhỏ để ngồi ăn tại chỗ. Hai bạn nhân viên buổi trưa rất vui vẻ, đặc biệt bạn tóc dài đeo kính rất hay cười nên dù trưa nắng nóng nực mình vào cửa hàng một cái là cảm thấy dễ chịu hơn. Mình cũng không có vấn đề gì khi bạn ấy mong mình thanh toán bằng thẻ vì không có đủ tiền mặt trả lại mình.
Mình chọn một bánh mì nhân bơ sữa, một bánh nhân phô mai dài và một bánh chiffon ba màu, bánh ăn vừa miệng nhưng chưa phải thực sự xuất sắc. Tuy nhiên với giá cả rất mềm ở đây thì mình không đòi hỏi nhiều hơn.
Mình sẽ thử tới nhiều cơ sở FG khác nữa.
Mình tới mua bánh sinh nhật, phục vụ thái độ hơi lồi lõm tý chứ bánh thì khá ok, ăn ko bị ngán, trang trí cũng rất đẹp , bắt mắt ????
Mua thêm nến đĩa 12k na , còn em bánh nhỏ xinh này 250k
Tiramisu ở Fresh Garden ngon không bút mực nào tả xiết nhé các ônggg. Giá thì hơi chát nhưng tôi thấy chất lượng vậy là uki lắm rùi ý giá còn rẻ so với chất lượng ýyy
Một cốc bánh tiramisu xinh xẻo như kia chỉ 29k thui nhé, mà ngậy kem và thơm mùi cacao rắc bên trên kìa, đế bánh mềm ẩm cắn miếng là tan ra luôn
Sừng bò cũng khỏi nói nhé, k nhân nhưng vỏ giòn tan thơm lừng ạ
Khổ cái thân tôi cứ sà vào hàng bánh ngọt là không bao giờ kìm lòng lại được
2 món must try của fresh nhéee
Bánh sinh nhật ở đây thì đã quá nổi tiếng luôn rồi nạ. Mình mới mua hôm 30/06 này. Bánh thơm ngon, tươi, không bị quá ngọt ạ. Chiếc bánh này mình được tặng nên cũng không rõ giá của em nó. Lớp kem socola ở trên thơm cực kì luôn á, cốt bánh mềm, còn xen kẽ cả nhân socola nên ăn không bị khô quá nha. Nhưng mà giá ở đây cũng hơi cao so với sinh viên như mình nên cũng ít ăn lắm lắm luôn ấy. Các bạn nhân viên ở đây rất nice nha mọi người. Không gian quán thù hơi nhỏ xíu nên thích hợp mang đi hơn ạ.
???? Vị trí: nằm trên mặt đường gần mấy hàng bán bỏng vs thịt xiên nướng ấy.
???? Quán nhỏ nhỏ thoii, có 1 góc bên trog để ngồi ăn tại quán .
???? Nhân viên mặt cứ đăm đăm ms sáng ra đã thế, chg hiểu khó chịu hay lnao cũng thế luôn .
???? Ở đây chủ yếu là các loại bánh mỳ mặn, gato cũng có . Bánh ngọt, bánh cuộn cũng đủ cả. Ngoài ra còn có cả sữa, các loại nước của hàn . Ở đây mh thích nhất là bánh cuộn socola , cốt ẩm ẩm phần kem cũng ngon nữa. Bánh mỳ thì cái bánh mỳ ruốc -16k cũng ngon. Phủ mặt bánh đc rắc ruốc đầy đặn còn bên trog thì đc phun sốt gì đó nhưng k đc nh cho lắm .
???? Giá cả thì bthg kp rẻ, tầm trung trung .
Quán có chỗ ngồi cũng hay đấy nhưng biển hiệu che mất chả nhìn được ngoài đường, trông như đi ăn vụng ????????????. Chả hiểu sao màu bánh kem lại có thể xấu như thế. Mấy màu xanh đỏ ý. Nhưng black forest và cofee vị cực ngon, bánh mềm ẩm xốp đậm vị rất dễ ăn. Mỗi lần mua mình lại chọn hai vị này. Hộp bánh đẹp, trẻ trung lịch sự, đi tặng rất đẹp, xách đi xa thoải mái. Bánh không kèm nến và dao dĩa. Mua nến sáp ăn được 10k hay 20k j đó. Bánh bé nhất 18cm 180k. To hơn 250, 310k.
Mình là khách hàng trung thành của Fresh garden
Hôm qua, mình có đặt bánh "Pink lady" online, sau đó hẹn ra lấy bánh ở cơ sở***Lần đầu tiên mình thất vọng đến thế, bánh khô khốc, cả kem và phần bông lan rời rạc, thực sự k hiểu nguyên nhân là bánh cũ hay như thế nào mà lần này cả nhóm mình ai cũng chê, bánh thực sự có vấn đề.
[FRESH GARDEN]
Mua bánh tầm chiều nên cũng không tươi lắm đâu. Croissant hơi khô và không rõ mùi bơ lắm. Bánh mì cafe nho mĩ này ăn được lắm, còn cái kia thì bình thường. Mấy cái mình ăn đều ngọt vừa luôn, cứu đói hoàn hảo, khô thế mà không bị nghẹn giỏi quá. Ngoài ra có cả gato, có sẵn hoặc đặt làm theo yêu cầu; có mấy cái nhân xúc xích này kia nữa nhưng mình không thích kiểu đấy. Ở đây có một số loại sữa ngoại hay bán ở Circle K nữa, rẻ hơn vì không lạnh.
Bánh tươi từ 12-15k, anh Long bảo mua buổi tối (sau 10h) giá chỉ còn một nửa.