Chi nhánh này của Fresh Garden trên đường Ngụy Như Kon Tum trông không được dễ thấy lắm, chẳng hiểu sao biển hiệu bị căng vải che đi như kiểu đang thi công hay sao đó, nhưng cửa hàng bên trong thì vẫn mở nhé ạ. Không gian bên trong khá là rộng rãi, mình nhìn thấy quán cũng có menu đồ uống nhưng thế mà quán lại không có chỗ ngồi, phí ơi là phí. Tủ bánh rộng rãi hơn nhiều cơ sở, bày khá nhiều bánh sinh nhật và lúc nào cũng ít bánh tươi. Mình mua một túi bánh mì nguyên cám, ngày sản xuất từ chiều hôm qua, chắc đó là hàng mới nhất rồi. Nhân viên thân thiện và lịch sự. Mình sẽ còn quay lại vì bánh ngon, tiện đường và giá cả dễ chịu ạ.
Quán ngay đối diện cty nên thỉnh thoảng chạy vào mua bánh ăn sáng. Bán từ bánh kem, bánh quy đến cả pizza.
Bánh thuộc mức bình thường thôi, mà hơi ít đồ uống. Có cái trà sữa caramel uống cứ dì dị, chả ngon lắm. Không gian nhỏ xíu.
Được cái bánh sinh nhật đặt trc cũng khá rẻ.
Cửa hàng bé bé trên phố Nguỵ Như Kon Tum, xung quanh khá đông đúc, cửa hàng lọt thỏm nên để ý kĩ tí mới thấy. Đồ ăn cũng ko đa dạng phong phú lắm, bánh sandwich ko có loại kẹp rau chỉ có loại kẹp thịt phomai thôi. Mình mua 2 bánh sandwich với 1 trà đào ăn trưa. Bánh kẹp thịt phomai nên ăn hơi khô và ngấy, phải trợ thêm cốc trà đào thạch mới nuốt nổi. Mà ở đây lần nào mua sandwich kẹp rau cũng ko có nên chắc ko muốn quay lại. Nhan viên thái độ ko nhiệt tình lắm, hơi cục cằn.
Ngay đối diện công ty có cửa hàng bánh fresh garden nên liên tục hay vào mua. Có lần được ông anh mua cho lọ nước này ở đây uống xong nghiện luôn. Bây giờ cứ vào đây mua bánh lại phải mua cả nước mới ăn được :v lúc đâu cảm giác nước này bị ngọt quá, nha đam bé nữa nhưng uống sau dần lại bị thích. Ăn mấy loại bánh mỳ khô khô nhạt miệng hoặc mấy bánh phomai ngấy ngấy uống với nước này nó dịu miệng đi bao nhiêu ấy. Vào siêu thị tìm mua nó có nhiều loại nước nha đam nhưng lại không có loại này ????????
Mình hay mua bánh ở đây vì ở gần công ty. Nói chung bánh khá ngon, sừng bò hay sandwich là mua nhiều nhất. Bánh ruốc ăn cũng được thích vị cay của ruốc:)
Đợt trước sinh nhật cháu mua bánh kem Pudding caramel ăn ngon, vị man mát rất dễ ăn mà ko quá ngọt
Chất lượng fresh garden thì khá nhiều người biết rồi. Bánh ăn rất ngon. Vợ mình kết nhất là món bánh kẹp cá hồi, thi thoảng ăn sáng lại làm cái, tuy nhiên giá khá chát 28k 1 cái. Con giai mình thì bồ kết món bánh xoài, bánh chanh leo, bánh trà xanh. Thi thoảng mình lại mua để bé thưởng thức. Vỉa hè quán hơi bé, diện tích lại hơi hẹp nên phù hợp với việc mua bánh đem về.
Thái độ nhân viên cực tệ, một là mặt lạnh tanh hai là cục cằn cộc lốc. Nhân viên thờ ơ với khách và thậm chí còn không nướng lại bánh khi khách mua, còn phải đợi khách hỏi mới tặc lưỡi nướng, mình không hiểu lắm? Mặt mũi nhìn không có thiện cảm. Bánh cũng chả ngon, không đa dạng, có vài ba loại, giá còn đắt. Không bao giờ quay lại :)