Đói đói phi qua đường này, tiện lượn vào làm cái gì lót dạ.
Quán vị trí đẹp lắm, gần dingtea, trên đường Lạc Long Quân phi xuống tí là ra ngã tư đường rồi.
Quán bé bé thôi, cũng ko có chỗ ngồi ăn, chủ yếu là take away. có một tủ bánh gato và một tủ bánh mặn. Một tủ mấy đồ lạnh.
Bạn nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình. lấy đồ thanh toán tiền thoăn thoắt. Quán bé mà cũng ít ít khách, chắc cũng do đặc thù quán mang đi nữa :D chỗ để xe thoải mái.
Mình chon một bánh ruốc và một caramel.
chén lúc đói đói nên gì cũng ngon, hihi. hai món hết 30k.