Quả không hổ danh FG đẹp nhất Hà Nội, mỗi tội vị trí xa trung tâm còn đâu gần thì có mà ngồi suốt í. Đi từ đầu cầu giấy-NKT thì e nó bên tay phải, thấy biển cái phi vào sân luôn. Mặc dù có bảo vệ nhưng ngồi tít ngoài cổng không quan tâm gì khách đâu, cứ khoá cổ vào cho an tâm.
Không gian rộng rãi mà sen lẫn hiện đại lại là mái vòm tre nứa cổ truyền, 1 cảm giác vừa thân quen vừa dễ chịu lạ. Ở đây dùng chip rung, order xong thanh toán, làm xong họ báo đèn nháy rung ra lấy tại quầy, tự phục vụ.
Mình chưa bao giờ gọi là thích bánh ở đây, gọi 1 cái tira cho có, thêm món nước cookie cream quen thuộc. Bánh khá mềm, kem béo ngậy, ngọt vừa vặn. Đồ uống đá xay nên là lạnh teo, ngọt nhưng thấy hơi thiếu cookie.
Nhân viên có phần lạnh nhạt, mặt mũi kém tươi. Giá khá cao, sẽ quay lại vì không gian đẹp. À quán có toilet cách 1 đoạn gần chỗ để xe có quả gương to oành, cây cối tùm lum kiểu hoà nhập thiên nhiên lắm.
- thương hiệu này vốn nổi tiếng rồi nhỉ nên chất lượng ko cần bàn gì thêm ngoài tuyệt vời.????????Bánh mouse trà xanh và tart trứng ngon. Mk gọi 1nuowsc ép dứa, 1 trf kim quất thấy khá ổn
- nhân viên thì thân thiện và làm đồ khá nhanh.
-không gian quán đẹp, rộng
Fresh Garden ở đây siêu to và siêu đẹp luôn. Nằm trong khuôn viên của bảo tàng dân tộc học nhưng quán cõ chỗ gửi xe riêng bên đường Nguyễn Khánh Toàn nhé. Mình đến đây vào buổi tối thì lung linh lắm, trên ảnh không thể nào tả lại được hết đâu, ngồi góc nào cũng thích ấy. Nhân viên thân thiện, tuy nhiên đợi đồ hơi lâu vì quán siêu đông mà nên mình có thể thông cảm với các bạn ấy. Trà hoa quả và matcha sữa chua đá xay cũng khá ngon, tuy nhiên cốc matcha kia chính là thủ phạm làm mình thao thức đến 3h sáng luôn ???????????? bánh chỉ ở mức bình thường thôi, lớp trứng muối bên trong hơi ít so với mình hehe
Đến đây uống chỉ vì view đẹp chứ đồ uống bình thường. Kể ra 1 nơi như này thì nên pha cafe đen vào cốc nhìn nó sang trọng và lịch sự hơn ????. Mà chả có nhân viên chạy bàn gì toàn khách cắp đít lên lấy đồ uống.
Quán nằm trong khuân viên của bảo tàng dân tộc học. Sau khi đi ăn mình có dẫn mấy đứa bạn qua đây ngồi. Hôm bọn mình đến quá khá đông bên trong hết chỗ nên bọn mình có ra ngoài trời ngồi trước. Order ba cốc sữa chua, nước ép và chanh quất dạng đá xay, giá thì cũng 40k - 45k mà nhìn đồ ra mình hơi thất vọng, vị không có gì đặc sắc nếu chưa nói là chán và mình nghĩ khách ngồi tại chỗ quán nên sử dụng cốc thường thay cho cốc takeaway sẽ ổn hơn rất nhiều. Và mình phải đợi rất lâu cho ba cốc này, lúc đấy tầm 9h30 rồi và quán cũng không phải có quá nhiều đồ chưa ra. Ngoài trời tối quá nên có hỏi bạn nhân viên xếp bàn bên trong dùm vì thấy có bàn trống nhưng thiếu ghế, bạn ý trả lời là không được đâu ạ và mình đành ra ngoài đợi khách khác về rồi vào trong ngồi, được cái bên trong sáng, rộng đẹp. Ghế mây tròn ngồi hơi bất tiện nhưng vẫn ổn. Wifi không vào được.
Trải nghiệm của mình ở đây không được tốt lắm. Quán cũng decor cũng khá nice, ngoài ra mình chả thấy được gì cả.
Dịch vụ Fresh Garden quá tệ, order một đằng phục vụ một nẻo. Nói chuyện với nhân viên thì thái độ hời hợt không tiếp thu. Một quán lớn với thương hiệu như vậy mà nhân viên không được đào tạo bài bản. Ra góp ý 2 lần mà không được lời cin lỗi tử tế. Never and never come back
Thực sự đồ uống tệ so với mức giá.
Chờ đợi order đến 40-45’ mới có đồ
Cacao thì đúng kiểu cacao hộp đổ nước sôi. Nhạt đắng. Ở nhà tự pha còn ngon hơn.
Các loại trà thì dùng trà túi lọc pha. Mình gọi trà cam quế. Nhạt nhẽo và uống lợm miệng.
Nhân viên thì từ order đến bảo vệ thái đôn đều ko tốt.
Khách đông nhưng ko có nhân viên chạy bàn dọn dẹp. Cốc đã dùng ngổn ngang khắp bàn. Rất lộn xộn.
Sẽ ko quay lại