Đi ngang nhiều lần rồi, thấy style quán khá lạ nên ghé thử. Đây chắc là lần thứ 2 mình thử ở quán này. Mình uống khá đơn giản là chỉ hồng trà trân châu, nay gọi thêm món sữa tươi nếp cẩm tại thấy khá lạ.
???? Giá tổng thiệt hại cho hai ly là 42k
Mùi vị thì bình thường, mình thấy hong có gì đặc sắc lắm. Tại tiện đi ngang mua vì khát nước thôi ấy. Trân châu ăn mấy lần rồi mà lần nào cũng ngọt muốn xỉu ???? Trà thì nên dặn ít ngọt nếu uống kèm trân châu nha không là sốc đường á ))))) Sữa tươi nếp cẩm thì ở dưới có lớp đường đen (nhớ khoáy đều trước khi uống), mùi vị cũng bình thường, hong có gì đặc sắc. Nói chung uống mấy lần rồi mình cũng thấy bình thường lắm, giá cả thì cũng oke không cao quá, tiện đi ngang thì thử cho biết nha mng ))))
✔️Được cái quán decor khá đẹp, làm nước khá nhanh nữa.
Trước đây rất thích Fox, order Fox rất nhiều. Mình thích trà vải và trà đào nhưng lâu lâu mình ko muốn ăn vải vs đào mình thay trân châu và ko hề bị lấy thêm tiền. Nhưng hnay mặt đặt 2 ly trà vải và trà đào. Lấy thêm 10k trân châu nhưng cả 2 ly đều không có vải và đào luôn. Ủa là sao??? Nếu đã cho thêm trân châu lấy tiền mà lại bỏ vải vs đào đi là sao??? Cần lời giải thích rõ ràng nha. Vậy rốt cuộc mình mua 1 ly trà vải ko có vải và trân châu với giá 32k nếu ko có mã giảm giá hả????
Thấy gần nhà nên cũng đặt thử, mình có đặt 2 ly trà sữa: trà sữa truyền thống trân châu và trà sữa truyền thống khúc bạch phô mai.
- Về hình thức: ly nhựa, kiểu dáng đơn giản.
- Về giá thành: khá sinh viên
- Về thức uống: vì khẩu vị mình hơi ngọt nên đối với mình thì rất ok luôn nè, trà sữa béo thơm, ngọt có vị trà nhẹ. Hình như trà sữa truyền thống đều có sẵn trân châu hay sao đó mà ly e mình có rất nhiều trân châu, còn ly của mình dù không đặt trân châu nhưng vẫn có. Điểm khiến mình hơi bất ngờ là mình chọn topping khúc bạch phô mai nhưng topping mình ăn là bánh flan truyền thống. Trân châu ngọt dai, nhai rất đã luôn á.
Sẽ tiếp tục ủng hộ nha.
Uống ở chỗ này chắc cũng mấy năm rồi và mình chẳng chán chút nào, quán biết cải thiện menu và món ăn, không gian nhiều hơn từng ngày ❤️ chưa tới quán uống lần nào vì hay đông khách quá, nhưng mong có cơ hội sẽ đến một lần ㅋㅋㅋ
Hôm nay mình có order Milo tuyết Macchiato, lần đầu uống thì bị ngạc nhiên là trân châu hợp khẩu vị cực, ngọt ngọt, dai dai vừa miệng, milo tuyết khá là quyện luôn ???? nói chung uống thích cực đó mọi người ✌️còn món còn lại hình như là món mới: Trà sữa Oreo, thấy món này khá là đơn giản, rắc chút oreo lên trà sữa, vậy thôi ^^ nay quán giảm toàn menu nên đặt rẻ hơn mọi khi ❤️
Giá trung bình: 50k cho cả 2 ly nhé ????
Rate: 4.5/5 ❤️
-matcha ở đây làm nhạt như nước lã còn lại món nào cx ok
- ly size L thì đá nhiều hơn ly size S, cứ như lượng nước 2 size nhau 1 bên ít đá bên nhiều đá , ko bao giờ dám uống size L nx
Quán này mình ủng hộ cũng gần như là 3 năm rùi
Quán phục vụ khá tốt, nhanh
Đồ uống khá đa dạng và ngon nựaa. Mặc dù dạo này đồ uống hơi ngọt mụt xíu so với lúc trước
Có một số lần mình đặt thì thiếu này thiếu nọ nhưng không sao, vì rất ít
Nhưng cái hơi tiếc là mình là 1 fan trân châu, hồi đó quán cho khá nhiều, tầm 1/3 ly. Còn bây h chưa tới nữa, khá buồn điều này. Đã thế còn tăng giá sp huhu :(((
Nhma thui, vẫn ủng hộ đều đều ạ, tại ngonnn
Vì nhà cũ mình khá gần fox nên mình uống đồ uống bên fox từ khi quán mới mở , lúc trước là a chủ quán đứng bán cho khách thái độ phục vụ rất chu đáo và nhiệt tình . Sau đó thì mình chuyển nhà nên không thường xuyên ghé quán nữa nhưng hôm vừa rồi có tới ord ly oreo đá xay thì bạn nam đứng ord cho mình với thái độ rất lòi lõm , giống như là mình đi xin gì từ quán bạn ấy v . Lúc bạn đang đứng bấm gì trên máy thì mình có nói là " anh ơi cho em ord ly oreo đá xay ạ " thì bạn ấy nói với một giọng rất khó nghe là " từ từ coi " ord xong thì mình ra đứng đợi lấy đồ uống thì có một cô lớn tuổi tới mua , vì cô lớn tuổi rồi nên không rành về mấy đồ uống nên cô hơi lúng túng thì mình thấy bạn nam ấy có vẻ mặt rất khó chịu rồi hỏi người lớn 1 cách trống không như nạt vô mặt " mua gì ?" Mình đứng đó mà cảm thấy khó chịu về cái cách nói chuyện của bạn ấy cực . Mình đến quán để uống đồ uống và mình có trả tiền đàng hoàng nên mình chả bao giờ mong là sẽ ôm cục tức đó về nhà hết ạ . Mong quán xem xét về thái độ phục vụ
Mua ở đây rất nhiều. Hôm nay mua 2 ly trà sữa và 1p cơm cháy, khá thất vọng về cơm cháy mới đặt. Cơm cháy bị sống giống như kiểu nấu cơm bị sượng dậy đó, dầu chiên thì đen thui.