Mình đi qua không để ý kĩ thì sẽ không thấy được. Không gian quán khá nhỏ, chỗ để xe cũng chật và hẹp. Bù lại không gian quán trang trí khá xinh và đáng yêu. Bọn mình gọi 1 kimbap thường, 1 kimbap chiên, tokbokki phô mai với gà phủ phô mai. Kimbap ăn cũng được, nhân có cà rốt, xúc xích, đỗ, củ cải vàng. Chắc là do củ cải vàng quá chua nên lát át các mùi khác. Mình nghĩ là kimbap sẽ ổn hơn nếu như không có củ vàng vì nó hơi chua. Tokbokki ăn khá bình thường. Mình đánh giá cao gà phủ phô mai, gà khá là ngon. Điểm cộng của quán là khi khách đến mới chế biến nên đồ ăn tươi. Điểm trừ là hơi lâu.
Quán ăn đồ Hàn nhỏ xinh trên đường Lạch Tray, là địa chỉ của 4eyes cũ. Không gian không mấy nổi bật nhưng mình đặc biệt thích bát đĩa ở đây TT Lên hình cứ gọi là mê li ấy. Đồ ăn giá rẻ hơn nhiều so với các quán khác, mình thích bibimbap và tokkboki ở quán, đầy đặn nhân thịt bò, thịt băm, rau củ thái sợi, trứng, sốt.... Quán có bán cả canh kimchi đậu ăn hết ý vào những ngày đông như này :)) Về kimbap, nhân chưa đa dạng lắm, bổ sung thêm thanh cua hay thịt thì ngon hơn.
Nhân ngày được giảm giá, mình đặt ngay một cơm trộn thập cẩm. Một phần cơm chỉ có 35k mà đầy đủ cả rau, thịt lợn, thịt bò, trứng lòng đào ăn cũng khá ổn. Mình đánh giá cơm trộn ở đây chỉ có 35k là rẻ và còn nhiều cơm nữa ăn mãi mới hết. Cơm khá mềm trộn đều lên với các loại gia vị khác và ăn thù quả thật rất là ngon. Trong cơm còn có một điểm tốt mà quán 4 eyes và một số quán đồ Hàn không có là có thêm tương Hàn quốc
Phải nói là rất tệ. Đợi vừa lâu vừa cáu. Gà cay thì nhạt quá nhạt ăn ngang kinh khủng. Tok thì sặc mùi tương ớt. Cảm tưởng cái sốt là do nấu từ tương ớt vn lên vậy. Kimbap quá nhiều rau cũng ko có sốt chấm kèm rất nhạt. Nem rán thì rán cháy lại còn k cắt cho khách. Pepsi chắc ró từ chai ra 1 cốc bé mà tận 10k. Pizza đế quá dày không thơm đc cái nhiều phô mai nhưng nhạt vị thì thôi rồi.
Do tiếc tiền nên ăn cố chứ thật sự không nuốt nổi món nào. Giá thì đắt chứ rẻ mạt gì. Ăn xong vừa đắt lại chả ngon. Quá thất vọng!
Đây là đĩa gà cay mình đã để lại cho quán :) đã cố vì tiếc đồ ăn nhưng không tài nào nuốt nổi nữa
Không bao giờ quay lại!
Hôm có giảm giá deli nên gọi ngay về ăn
Mình gọi pizza bò và chả cá bánh gạo
Pizza bò thì nhiều thịt ,nhiều đồ mix và khá nhiều phô mai do giao hàng siêu nhanh nên vẫn giữ được độ giòn nguyên
Chả cá mix với bánh gạo mình khá thích bánh gạo ở đây vì giòn và không quá dai ăn với chả cá và nước sốt khá hợp nhưng chả cá thì mình thấy hơi nhiều bột
Rất ức chế vs cách phục vụ của quán, mình chờ 30' mà ko có đồ ăn. Đồ ăn thì ko xứng vs giá tiền 1 chút nào. Nói chung là rất tệ và ko bao h quay lại nữa
Quán nằm trên đường lạch tray khá dễ tìm. Đến tầm 7h mà quán không có khách mấy. Mình gọi combo 50k gồm 1 kimbap thường to, 1 bánh gạo xào cay, 1 pepsi, gọi thêm cơm trộn thập cẩm nhỏ 40k. Tổng cộng 90k 2 người ăn khá no. Kimpap ăn ổn nhất. Cơm mềm dẻo, gia vị cũng vừa. Cơm trộn ăn như kiểu cứ cho đồ vào trộn mà vị nó không hợp nhau, ăn cứ ngang ngang sao ấy. Còn bánh gạo thì nhão quá, cũng không thấy cay. Nói chung là giá cả cũng khá rẻ, không gian thoáng, còn đồ ăn thì không thích lắm.
Mình đã order 1 kimbap thường nhỏ và 1 tok chả cá. Mình đợi gần 1 tiếng thì đồ ăn mới được ship đến.
Kimbap:ổn. Ăn cũng được nhưng không đáng so với giá tiền là 15k/8 miếng mỏng.
Tok chả cá: tok không có. Chả cá nhão, nhiều bột.
MÌNH SẼ KHÔNG ORDER ĐỒ ĂN Ở ĐÂY MỘT LẦN NÀO NỮA.
Thái độ phục vụ không chấp nhận được. Mình gọi món rất đơn giản nhưng chờ tới 45' mới làm xong. Giá tiền không hợp lý với chất lượng món ăn. Vệ sinh bát đũa thì không sạch, trên bát của mình có những con nhện bé bé bám đầy thành bát. Thật không tin nổi...