Tuần rồi đi ngang thấy quán mới khai trương tò mò nên cùng mấy bạn vào uống thử. Quán trang trí đẹp, tha hồ sống ảo. Đồ uống giá sinh viên nhưng chất lượng thì mình thấy ổn, trưa ở đây có bán cơm, cơm dẻo ngon, đồ ăn ngon vừa miệng. Ấn tượng với mình nhất chắc là sữa chua nếp cẩm, vị béo thanh thanh của sữa chua hòa cùng nếp cẩm dẻo dẻo ăn rất lạ miệng, các đồ uống khác cũng rất ngon, tiếc là quán hơi xa nhà nên thường order về nhà hơn. Chắc chắn sẽ ủng hộ quán dài dài.
Nay thấy quán sale 70% nên rủ nhau mua thử, kết quả là mình nghĩ mình sẽ ko gợi ý quán này cho ai nữa, cũng ko dám đặt lần nữa. Lần đầu tiên mình uống matcha dở tới vậy. Như nc đường pha matcha loãng vậy. Hay tại giảm giá nên vậy. Nếu vậy thì càng ko quay lại
Không gian k có gì đặc sắc khi ở gần đh văn lang, chất lượng sản phẩm tệ. Uống sinh tố như uống nước lã, đọc bình luận trước của kh phản hồi mà k tiếp thu còn đổ thừa, sai lầm khi ghé tại đây. Kinh doanh kiểu này dẹp sớm
Đây là lần đầu đặt món tại đây. Mình khá bực
Em mình vừa mới đặt 2 món sữa chua nếp cẩm ( kèm topping trân châu ngọc trai, thạch phomai ) và nước Bình Minh (trân châu đen, thạch phô mai). Tuy nhiên, lúc giao hàng em mình sơ xuất không kiểm tra có topping đầy đủ không, một phần đèn đường không được sáng nên không thấy. Lúc mang vô kết quả 2 ly ko hề có topping, sữa chua nếp cẩm thì khá nhạt.
QÚA THẤT VỌNG về quán!!!!