Lần thứ 2 đến quán ăn, cảm thấy chất lượng đi xuống nhiều, mắm tôm ăn không được ngon và đồ thì chỉ được ở mức tạm, bún thì thực sự chán. Xét trên mặt băng chung thì có thể ăn tạm, chứ khó lòng ghi được dấu ấn nhiều
Gọi ship về cơ quan rồi xách ra quán chè ăn, ai cũng khen nhìn hấp dẫn và thơm thế.
Quán đóng xếp đồ vào hộp rất cẩn thận, dễ ăn
Cứ hôm nào trời mưa lại thèm bún đậu và lại gọi quán bún đậu anh em ship mới chết chứ lị
Ăn bún đậu mình rất hay ăn kèm theo chả cốm, và chả cốm ở đây rất phù hợp với khẩu vị của mình. Chả cốm không dai, bột như nhiều quán khác. Chả cốm ở đây rất thơm mùi thịt và phảng phất hương cốm
Mình gọi giao hàng về, đồ đạc đóng rất cẩn thận, sạch sẽ. Sẽ tiếp tục ủng hộ quán
Mình đã từng ăn ở đây trc khi quán chưa có tiếng, ban đầu thì làm khá là ngon nhưng hiện tại chất lượng càng ngày càng đi xuống. 1 suất 95k trước ăn thoải mái nhưng hiện tại lèo tèo vài 3 miếng lòng và chả cốm + ít thịt. Mắm tôm pha cũng ko như ngày trước. Nói chung là ko quay trở lại
Rất tiếc là các nguyên vật liệu của quán đều ổn, nhưng chế biến và phục vụ kém. Mắm tôm mùi thơm đặc biệt, lại pha quá mặn. Đậu thơm, mềm, nhưng rán lúc dầu chưa sôi hẳn nên vỏ ko giòn mà dai. Và mình gọi bún đậu chả cốm vs lòng, mà 10p chưa có, trong khi mình đi ăn lúc 2h chiều, ko có khách. Mắm tôm ra từ đầu, mình pha xong rồi, xẹp hết bọt mà đồ chưa có.
Nói chung quán nên xem lại cách làm việc !
Nghe nhiều người quảng cáo nên cũng bon chen đi thử nhưng mà thất vọng, thấy ko ngon.
Miếng bún cắt to quá, gọi xuất đầy đủ nhưng thấy đa phần lưỡi lợn nhiều thịt ít hơi mỡ , dưa chuột được lèo tèo vài miếng cắt thiên thẹo khô khô, lòng thì bám nhiều dầu mỡ trong toàn tiết bở bở. Mắm tôm thấy bạn mình nói bình thường ko ngon bằng lúc quán mới mở, nước mắm thì nhạt nhẽo thấy ko ra vị gì.
Mình đến lúc quán vắng, mỗi bàn mình gọi 2 xuất đầy đủ mà mãi mới bê lên mà thấy 5,6 bạn nhân viên đứng đấy.
Điểm cộng duy nhất là đậu chiên vừa bên ngoài giòn trong mềm.
Giá cả so với xuất ăn thì bt ko quá đắt cũng ko rẻ.