Sau 2 hàng đồ Hàn hiếm hoi ở khu phố Tây Xuân Diệu thì t lại mò thêm được 1 hàng nữa nè, mà giá siêu rẻ luôn ý, chất lượng cũng ổn đó.
Quán nhỏ kiểu bình dân thôi, nằm cạnh trường tiểu học/thcs mà. Cũng nhiều món đặc trưng của Hàn như kimbab, các loại cơm, mì, tok, gà chiên, cơm và mấy món ăn vặt của mình, giá rẻ 20-50k/s. Mì tương đen sốt quán tự làm khá nhiều rau củ và thịt. Tok quá đầy đặn so với giá 25k, chả cá rõ nhiều lun, nhưng sốt tạm thôi. Gimbab nhân giò?? t gọi suất lẫn cả thường cả chiên 30k cũng rẻ. Gà viên chiên sốt khá ngon nè. Panchan kèm có kimchi và củ cải vàng ????????
So với giá thì ổn rồi, nhất là trên khu này nữa.
Mấy món gà chua ngọt, sốt cay ở đây ăn cơm vào lắm
Ăn ở đây từ những ngày đầu quán mới mở mình thấy chất lượng vẫn rất ổn ở tầm giá.
Ngày lười là lại ra mua hộp gà về ăn cơm cho tiện.
Bàn ghế không nhiều nên khuyến khích mọi người mua mang về nhé.
Nhìn chung foody giao sát giờ mình đặt mặc dù hơi trễ. Đối với đồ ăn thì chất lượng chấp nhận được, nhưng số lượng thì như một trò đùa. Cảm thấy như một sự lừa đảo.