Mình thấy các bạn review tốt nên đã đi ăn thử. Quán nhỏ xíu à, ít chõi ngồi nhưng đủ để thưởng thức. Thường thường các bạn gọi thì chú mới làm nên đồ ăn luôn nóng hổi tươi mới.
Mình hôm đó đói bụng quá trời mà bước vô quán muốn xỉu luôn. Thơm gì thơm dữ thần. Bạn kế bên mình vào trước nên có trước, mình ngửi thôi nước miếng đã chảy ròng ròng.
Chú làm đồ ăn không lâu lắm đâu. Đồ ăn của chú không chỉ ngon mà còn là một nghệ thuật. Nhưng thật sự là ăn tại chỗ ngon hơn mua mang về.
Bạn mình cơm trộn còn mình là mì ý. Mì ý trụng vừa, rất vừa luôn. Hương vị tuyệt vời lắm! Các bạn nên thử đi. Mình khuyên thật lòng đó.
Có điều, quán xa chỗ mình ở quá! Huhu!
Mình nói món này rất đáng để thử thế thôi chứ thật ra thử rồi sẽ ghiền! Rất ghiền, và nhớ hoài, nhớ mãi.
Mình từng đến đây 1 lần hồi trước Tết, lần đó, tìm mãi mới thấy được Food in Box. Có điều là Food in Box hơi xa chỗ mình ở, và mình rất ít đi ngang. Hôm nay, mình có dịp đi ngang, điều đầu tiên mình nghĩ đến chính là vào ăn mì ý của chú.
Mì ý phô mai bò và mì ý xúc xích bò. Các món ăn ở đây dao động từ khoảng 30k đến 50k thôi. Ăn 1 món là thấy no rồi nhưng mình vẫb muốn ăn nữa, ăn hoài. Thiệt là rất ngon luôn á. Mình không diễn tả được cái mùi thơm nức mũi, sợi mì vừa ăn và gia vị rất tuyệt vời.
Thật sự nên thử và sẽ nghiện. Mình đảm bảo.
Mình mới ghé quán chiều nay, chủ quán là người đàn ông trung niên thân thiện, cô chủ cũng dễ thương, quán hơi nhỏ nhé, vì chỉ có 2 người nên phục vụ hơi lâu, các bạn chờ chừng 15 mới có đồ ăn
Điểm cộng là đồ ăn tươi ngon, nấu theo kiểu cơm nhà nên khá dễ ăn, thực đơn thay đổi hằng ngày, nấu ăn sạch sẽ, nóng sốt
Quán nằm trong hẻm, đối diện Coop Food nha các bạn
Mình tới quán không trễ lắm, khoảng 7h tối nhưng quán đã hết món, chỉ còn mì ý thôi, nhưng vui nhất là nói chuyện được với chú chủ quán, chú rất vui tính, tử tế.
Mình thêm thông tin cho các bạn, giờ mở cửa buổi sáng từ 9h - 11h, sau 11h là order take away nha, buổi chiều từ 4h - sau 7h , bán cho tới hết món, tình hình là hôm nào cuối tuần quán sẽ đóng cửa sớm khi khách gọi hết món
Tụi mình đọc về quán qua một bài review trên Saigon Ùm nên tìm đến ăn thử.
Vị trí: quán nằm ở đầu hẻm, có bảng hiệu nhỏ đưa ra.
Không gian: quán nhỏ và ít bàn. Có 1 bàn 4 được kê giữa nhà tụi mình 2 người vào ngồi thì được chú nhờ đổi sang bàn 2 bên trong. Nói chung như một quán ăn nhỏ trong nhà và không quá thoải mái về không gian.
Menu: menu quán được viết lên bảng bằng phấn màu rõ ràng và dễ nhìn để bạn có thể đứng ngoài chọn món khi mua mang đi. Các món không quá đa dạng tuy nhiên mình thích các trình bày các món ra thành Khai vị, Salad và Món chính để thực khách dễ dàng chọn lựa.
Thời gian đợi: mình đi lúc 4g chiều. Quán mới có 3 bạn tới trước nên thời gian từ lúc tụi mình order đến khi có món tầm 10 phút. Mình thấy tốc độ như vậy là chấp nhận được do quán chỉ có 2 người vừa làm vừa phục vụ.
Món ăn: không quá chăm chút phần trang trí tuy nhiên rất chất lượng so với số tiền bỏ ra. Tụi mình kêu 1 phần mì ý bò phô mai và 1 phần salad cá ngừ, mỗi phần 40k. Mì ý được nêm nếm vừa, ngon tuy có thể hơi béo và hơi dầu mỡ với vài bạn. Bánh mì bơ tỏi vừa làm giòn rụm ăn với salad cá ngừ rất ngon. Mình thấy một phần trung bình đủ cho một người ăn.
Phục vụ: ổn. Chú thân thiện, dễ mến. Chị phụ thì không cởi mở lắm, tuy nhiên mình hỏi thì chị cũng sẵn sàng trả lời và có cảm ơn tụi mình khi tụi mình rời đi. Mình không có gì để phàn nàn.
Khi tụi mình ăn gần xong được chú hỏi nhận xét về món ăn, các góp ý để cải thiện. Điều nhỏ nhoi này nâng trải nghiệm ở quán vốn đã rất ổn của mình lên cao hơn nữa.
Kết luận: một quán món Âu giá Việt hiếm hoi ở Sài Gòn. Một ít điểm trừ như vị trí hơi khó tìm, không gian nhỏ được bù đắp lại bằng sự chuyên nghiệp trong việc trình bày menu, trong chất lượng món ăn và khi phục vụ món. Mình cảm thấy quán đang làm tốt nhứt có thể với số lượng nhân sự ít ỏi như thế.
Mình và bx biết quán của chú thông qua foody. Đến trải nghiệm thì mới há hốc miệng ra hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác:
-Thứ 1: tuy quán không gian nhỏ và hơi chật nhưng bù lại chất lượng món ăn thì phải nói là tuyệt vời, khẩu vị nêm nếm đúng tiêu chuẩn tây như trong nhà hàng 4 sao. Chuẩn vị béo, vị phô mai và thịt gà nướng đúng nhiệt độ vừa tới ăn siêu ngon.
-Thứ 2: giá cả siêu rẻ so với mặt bằng chung hiện tại ở mức dao động từ 35-45k.
-Thứ 3: ngay bữa mình đi thì không có nhân viên phục vụ nên chủ quán phục vụ trực tiếp luôn. Tuy chú cũng hơi lớn tuổi, tay chân hơi run rồi nhưng chú vẫn rất nhanh nhẹn và làm đồ ăn rất nhanh. Trung bình ngồi đợi chưa tới 10 phút mà đã có tất cả món ăn đã có sẵn trên bàn. 10 điểm cho thái độ niềm nở và tiếp đón khách hàng 1 cách chu đáo thật tuyệt.
-Thứ 4: trong quá trình mình ngồi ăn tại chỗ thì mình thấy cũng có khá nhiều khách quen đã từng ăn tại quán chú. Đa số gọi dt trực tiếp và chạy đến lấy tại quán.
Nói chung mình thì thật sự rất thích Food in box vì hầu như tất cả mọi thứ đều hoàn hảo và tuyệt vời. Đặc biệt là tinh thần và chú chủ quán, chú xem những khách hàng như người thân gia đình và phục vụ rất ân cần chu đáo. Mình khuyến khích mọi người nên ăn thử và ủng hộ chú nhé.
Rõ ràng là giá thấp, ngon là đã quá tốt rồi nhưng vì mình đi h ăn tối nên đông không có bàn phải đứng chờ bàn rồi xong chờ lượt gọi món rồi lại tiếp tục chờ món. Mất tầm 45'-1h tổng. Hơi phí thời gian nên chỉ dành cho người có tgian muốn ngồi chờ nch tán gẫu các kiểu
Về món thì khỏi chê chỗ nào, hoàn hảo
Về phục vụ của***chủ quán nói chuyện siêu dễ thương còn chị phụ bán thì hơi bị thô lỗ